1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói chủ quán ngàn năm
    Mây trắng một thủa tung tăng đi buồn (tức đi buôn)
    Hồng Đào tức tưởi móng muôn (tức mong muốn)
    Thay thế rượu đế Sì Gôn (tức Sài Gòn) tức thì...
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tóc bỏ đuôi gà làm thơ bút
    tre non tay cứng coi chừng sút
    móng tay xưa non nã diệu kỳ...
    chít cả nút...
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ghé quán HỒNG ĐÀO
    Cũng là đến để kính chào anh em
    Rượu thì đã uống vài em (vài li)
    Say thì cũng đã, gọi là mềm môi:))
    Thế là thôi, thế rồi thôi
    Thơ không, văn chẳng, ôi ôi thế nào:-)
    Say rồi là giấc ngủ vào
    Cõi mơ cõi mẩn:)) có nào đâu xa:)
    Thế rồi, mới chuyện hôm qua
    Đang đi lại cứ la đà xuống đương (xuống đường, tráng trứng đã cháy chảo)
    Ai ôi trông thấy mà giương
    Mắt ếch giông thẳng, cái gương tan tành
    Thôi là thôi, thế cho lành
    ,.............................
    Gửi tới anh chị em Hồng Đào tửu quán đôi lời chia bôi nhá!
    Bia này:
    Hoa này:
    Thuốc này:
    và ... này!
  4. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, iem chào anh luc_thao!
    Mời anh cứ ngửa nghiêng với Hồng Đào.
    Iem đang chờ đợi một người khách.
    Để mời vào...


  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hồng Đào quán,ôi sao thấy vắng?
    ĐỨng chờ hoài mà chẳng thấy ai
    Hay là lão chủ đi chơi
    Phó quán,tiểu nhị tức thời theo luôn?
  6. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh gì đó, có iem đây.
    Rất vui khi biết anh tới đây.
    Tửu nhập thi xuất, anh rõ luật?
    Giải bày...
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thi xuất hoài rồi,chưa thấy tửu
    Quán thì vắng hoe,chả bạn hữu
    Ông bạn lại còn đem lên đây
    Yết Hậu?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,lại về "thăm núi đôi"?
    Bỏ lại giữa Quán một mình tôi?
    Thơ thì đã xuất,ô hay rượu
    Đâu rồi?
  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nào, nào... vuốt giận, nghề của iem!
    Tạm thời, mời cạn trước một triem (100%)
    Hồng Đào đã rót, nào, anh cứ...
    Kẻo thèm!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có giận gì đâu,núi đôi ơi
    Vậy "nghề" của ông sai chỗ rồi
    Chẳng qua đứng lâu thì mỏi cẳng
    Vậy thôi.

Chia sẻ trang này