1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Em kg uống được chất men cay cay í, quán có món gì khác phu vụ kg ah?
    Dzí lại, cho em 1 tô mì Quảng với. Trưa nay, chưa được ăn trưa nên h đói quá :(
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Treo một bên nhìn không có thẩm mỹ tí nào hết Thôi em treo luôn bên vách kia cho có thẩm mỹ nha anh.
    PHẢI CHĂNG MỘT THOÁNG CỦA TÌNH YÊU
    Cửa đại chiều nay
    Ánh nắng vàng vào hạ
    Gió nâng niu gọi sóng xô bờ
    Đôi chân trần bám chặc cát lẳng lơ
    Em đã đến hỡi khách mời viễn xứ
    Trời không riêng nên trời cao ***g lộng
    Chân không còn in dấu cát song đôi
    Em đã đến chiều vang trong nổi nhớ
    Biển bao la tình anh quá hửng hờ
    Chiều buồn vương đôi bờ mi rớm lệ
    Sóng thì thầm khe khẽ tiển hoàng hôn
    Bước vô hồn đôi lúc nghĩ về anh
    Một chút thôi....
    Một chút chia đôi nữa
    Một cung đàn dịu ngọt của tình yêu
    Có hờn giận vu vơ nào đó ?
    Biển bình yên, lòng em sao xao động
    Vương lệ tình đôi mắt, gió biển cay.

    Tặng binhgiapho người đến và yêu quê hương tôi.
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đến từ Miền Tây mình tới đây
    Thấp thoáng từ xa thấy quán này
    Ngó xuôi ngó ngược người đâu thấy
    Đồ ăn thức uống lại bày đầy
    Nhanh nhanh, hai chân tớ quay lại
    Không thôi mắc phải chuyện Liêu Trai !
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Miền Tây sông nước đến đây
    Em ơi đem ghế ra đây mời nào
    Đồ ăn thức uống đã bày
    Tào lao tửu quí cụng ngay - xin mời
    Rượu tào lao nhiệt tình đãi khách
    Đôi ba ly say ngất men tình
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------
    Đường xa , cơn đói thật là
    Sao mi nỡ ghét khách xa mủm mìm
    Rau thơm, cọng giá đang giòn
    Mì kia đôi lạng vừa tràn một tô
    Nhưng đã đến độ vừa ăn
    Chang ngay cho khách mần ăn lạ kì ?
    Xin lổi quí khách có ngay
    Uống ly nước đá đợi thay tô mì
    Khách nghe giọng nói tức thì
    Nguôi cơn đói lã chờ mì ra xơi.
    Mời Thôngc xơi mì
  5. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Quán vừa mở, nhộn nhịp đông vui quá xá. Chúc mừng, chúc mừng !
    Thi sở ơi, Đc không uống được Hồng Đào, chỉ đi xem hội thôi. Xem hội có được chiêu đãi miễn phí không nhỉ ? [hl]Nếu không, Đệ thanh toán nhá () ĐC quên bóp (thơ) rùi.[/hl]
    Được remembermuadong sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 02/08/2007
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Nỗi Nhớ Mùa Đông
    Vô đây, chưa được uống Hồng Đào đâu
    Trước tiên, chào hỏi vài câu
    Bằng Tào Lao tửu cho mau miệng mồm
    Lần đầu, quên bóp thơ - khôn!
    Lần sau còn rứa, tớ không cho zìa! hì hị...
  7. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ặi nào, 'ỏƠt chỏưt ngặỏằi 'ông
    Em 'Ây câng hỏằâng... chu mông ra gào.
    HỏằĂi ngặỏằi có bỏưn phặặĂng nào...
    Vỏằ 'Ây chia sỏằ>t Hỏằ"ng Đào vỏằ>i em...

  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ỏằi trỏằi, làng nặỏằ>c ra xem
    QuĂn vỏằôa xuỏƠt hiỏằ?n mỏằTt em rỏƠt.. nỏằ"ng
    Vỏằôa vào QuĂn 'Ê... chu mông (!)
    Coi chỏằông tỏằ> cỏằTt mà không 'ặỏằng vỏằ! hỏằ hỏằ...
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Không về tớ cứ ở đây
    Một khi mà đã hây hây coi chừng
    Gừng già gừng lại càng cay
    Chi bằng ta hãy cùng say Hồng Đào
    oh zia ! come on
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lan man thi sở một đâu ?
    Khách vào không tiếp xem đào chu mông
    Thôi vào tiếp khách cho nồng
    Để cho cô ấy chổng mông đến chiều . Có người rượt tè

Chia sẻ trang này