1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,Quán lại vắng ngắt rồi
    Rượu Hồng đào đâu,chẳng thấy mời
    Thế này mãi,thi khách chẳng dám
    Ghé chơi.
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Núi là cô Núi, Gà là ta
    Một chủ, một khách - Đều là hoa
    Từ nay nghiêm cấm ai thắc mắc...
    Vậy nha!
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lên Núi,uống rượu,nhắm thị Gà
    Túm lão Mây trắng lại,xem Hoa
    Lão Mây nhớ nhé,hôm sau tớ
    Sẽ qua.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chờ hoài chẳng thấy rượu đâu
    Mỏi chân quá,lại về Lầu Yết thôi
    Quán này chắc đóng cửa rồi
    Chờ lão Mây,hỏi mấy lời xem sao.
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Người đâu nóng nảy giống Trương
    Phi cho một phát hết đường lên Nui (tức lên núi)
    Chủ quán Mây bất tỉnh rùi
    Ui giời!
  6. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra anh vẫn còn xanh lè
    Thế mà iem tưởng đã đỏ kè...
    Mời anh đớp tiếp ly nữa nhé...?
    Quắc cần câu, nhe...!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Này cô,anh chỉ biết uống hớp
    Thế ra Hồng đào,thì phải đớp?
    Thế mà lão Mây chả bảo trước
    Suýt ... ngợp.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 13/08/2007
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tun Bò lại muốn nhắm xịt Gà
    Say sưa lại muốn chuyện Mây , Hoa
    Sao mà có đứa ngang tàng thế:))
    Hơn ta:D
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Sơn xanh, Núi thẳm, Mây lờ lững
    Hớp mãi rượu vào thành hờ hững
    Chớ có hớp nhiều, rồi tấm tửng
    Khen rượu Hồng Đào!!
    (mấy câu văn ....ngại quá:)
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Quán vẫn còn đây, khách viếng thăm
    Đông lắm người ơi, có hay chăng
    Chủ quán lâu nay đi Kinh, Kệ
    Mặc lòng!

Chia sẻ trang này