1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amended

    Amended Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Răng lại là khiêu, há phải khơi?
    Ra khơi, buồm lộng gió tơi bời
    Khiêu...âm, khiêu chiến, khiêu rồi khích
    Không mời!
  2. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chẳng khiêu, chẳng thật, chẳng nghĩ nhiều
    Ai vào, thèm rượu, thì sẽ chiều...
    Đôi ba chung rượu, tàn cuộc nhậu...
    Chẳng liều!
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chớ có ra khơi với rượu mời
    Phải gió có ngày, lộn giữa Khơi!
    Ai mà uống rượu say trên biển!
    Phải biết bơi:)
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Béo bở gì đâu uống rượu nhiều
    Đỡ thèm, giảm khát mới làm chiêu
    Không có ganh hơn trong quán rượu
    Tiêu điều!

  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nay chuyển sang thể thơ khác... Keke
    Thơ haiku:
    (Basho sống dậy khóc thét... Xin lỗi cụ ạ! )
    Trưa
    Quán rượu vắng
    Đìu hiu.

    Húhú
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Chiều
    Box Quảng Nam
    Trăm nick cùng online
    Không cần rượu vẫn say
    Bước chân xiêu vẹo đêm ngày
    Hay!
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cung hỷ các bác với nàng thi
    Chán thơ Yết Hậu nên em đi
    Quảng Nam hẹn gặp không xa nhé
    Hi hi
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mắc bận rồi,Mây - Núi ơi
    Phải lâu nữa mới ghé chơi Hồng Đào
    Bỏ ngang cả xây Yết Lầu
    Hẹn khi trở lại,làm chầu bét nhe (nhè)?
  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi, iem gọi đến thấu giời!
    Khách vào, nếu hứng, níu thi chơi.
    Chẳng có đua chen chi với khách
    Trời ơi!
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Lần này, không Rượu, tiễn khách này.
    Khách đi, đi nhé,... lắm lúc say!
    Chừng nào rỗi việc, xin cữ hãy...
    Đến đây!

Chia sẻ trang này