1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nào thì lục bát ra nào
    Thịt gà nhắm rượu Hồng đào no say
    Lên núi đôi,gọi lão Mây
    Mười rưỡi chủ nhật,mau bay về Đà(nẵng)
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã mấy ngày tớ đi xa
    Hồng Đào khách nườm nượp vào ra
    Cảm ơn tửu khách quan tâm đến
    Cụng cái nha!
    ____________________________________________
    Vưỡn còn đang ở đất Sì Gờn. Khi nào thảnh thơi, yên vị tại quê nhà, tớ sẽ đáp lại tình cảm của tất cả quí vị, và sẽ "trừng phạt" lão Lan Man Thi Sởi!
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây chiều Chúa nhật mới lên
    Bảy ít sì gòn thì...ưa quên
    Anh ở Bình Dương thì lọt chọt
    Trời ơi! làm sao off ba miền?
    Thì thôi sáng CN vậy nhe
    để anh sắp xếp kéo mấy bè
    Lủ khủ kéo vô đè Mây trắng
    hết về xứ Quảng mới chịu nghe
  4. Amended

    Amended Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây chiều Chúa nhật mới lên
    Bảy ít sì gòn thì...ưa quên
    Anh ở Bình Dương thì lọt chọt
    Trời ơi! làm sao off ba miền?
    Thì thôi sáng CN vậy nhe
    để anh sắp xếp kéo mấy bè
    Lủ khủ kéo vô đè Mây trắng
    hết về xứ Quảng mới chịu nghe
    [/quote]
    Kính cáo các tiền hậu bối đồng hương...
    Em thì đang ở Củ Chi í ì i
    Chẳng chỉ củ chi chỉ nhậu tì
    Gò Đen đế nhớ Hồng Đào tửu
    Chỉ nhậu chẳng yên bị đối khó như ri:
    "Vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả"
    Hỡi ơi...
    Bác nào đã có vợ... hai rồi
    Tức cảnh sinh tình nghĩ giúp em
    Em mà đối đặng, em xin hứa
    Một chầu túy lúy lộn càn khôn
    Em (kính) mời!
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chả cần có đến vợ hai
    Mới đối cho đặng câu đối khó
    Cứ uống Gò đen đừng nhăn nhó
    Nhớ Hồng Đào và đối lại ngay
    Vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả
    Bạn cứ đối lại là:
    Con nuôi, con đẻ, nuôi đẻ đều là con nuôi
    Mọi việc chắc sẽ êm xuôi
    Gật gù nhấp ngụm cho vui Củ mì... hìhì...

  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Ớ, phải là: "Con nuôi, con đẻ, cả hai con đều là con nuôi" chứ
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hay là ri hè:
    " Chân thật, chân giả, không kể chân đều cần chân thật"
    "Tiền lương, tiền chợ, hai thứ tiền đều là tiền vợ". ke ke
  8. Amended

    Amended Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thank U tocboduoiga
    Tớ đà đối đặng đâu gà như ri
    Tớ đã đối như thế ni: (Con nuôi con đẻ, nuôi - đẻ con há cậy con nuôi)
    Nhưng địch quân nhất định lì: "Vẫn sai...
    ... chuẩn phải là... chông vợ hài
    Đem con ra đối là hài lắm ru?"
    Tớ đang say tức bỏ bu
    Muốn chồng thì sẽ cho... Cu thấy chồng (Chồng vờ chồng thật, ngỡ thật chồng bỗng hóa chồng vờ)
    Dân Củ Chi vẫn lòng vòng
    Thanh bằng trắc, đếm một vòng hai ba
    Sẽ thấy chẳng chuẩn như là!
    Tức ghê!
    Túm lại là tụi nờ nó đòi:
    Vợ cả vợ hai - cả hai vợ đều là vợ cả
    Thì là phải chuẩn chỗ vàng vàng
    Từ đếm số đảo chữ và âm thanh
    Sao cho bằng trắc đối thành
    Nghe xong tỉnh rượu mà đành pó tay!
    (Đang suy nghĩ, đi chơi đã, chút về nghĩ tiếp. Các chiến hữu giúp tui híc híc hu )
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Múa rìu qua mắt thợ
    chử nghĩa tui rất dỡ
    nhưng thấy bạn thơ nhờ
    cũng liều...thọt một cơ
    Vợ cả vợ hai - cả hai vợ đều là vợ cả
    ******** hay (chó) sống - sống hay chết cũng thành ********.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hồng đào tửu quán mong khách đến
    Bình thơ,đối ẩm,uống tới bến
    Gặp bọn Củ chi,câu đối như
    Tơ nhện.
    Vợ cả vợ hai - cả hai vợ đều là vợ cả
    Khách đến khách đi - đến đi khách,đang mong khách đến.
    He he he.

Chia sẻ trang này