1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Phù... phù..., mệt bở hơi tai
    Mà thèm có bạn lai rai đỡ... "ghiền"
    Đã đi cũng khá nhiều miền
    Mà không quên được cái "duyên" Hồng Đào!
    Trước tiên, thì tớ xin chào
    Pà con vẫn cứ ra vào nơi đây
    Tiếng rằng "chưa nhấm đà say"
    Cho nên đã gặp..., biết ngày nào quên?!
    Thật lòng thì tớ cũng xin
    Nghỉ ngơi một lúc cho tim ... điều hòa.
    Vừa xong một cuộc đi xa
    Vừa nên nhiều mối, như là... tri âm.
    Tình bằng hữu khắc ghi tâm
    Hồng Đào tửu, đợi tri âm uống cùng...
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng lão Mây cũng vào đây
    Phều phào vài câu,mới lăn quay
    Chả hiểu đi xa về,lão mệt
    hay lão say?
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 19/08/2007
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì chủ Quán đã về rồi
    Sắm thêm ít ghế cho khách ngồi
    Tuyển thêm tiểu nhị,thấy khách đến
    Thì mời.
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ... Chào một ngày mới của một tuần mới
    (Thì hiển nhiên là "mới" so với những gì của... hôm qua
    Dù rằng biết Mặt trời vẫn xuống - lên đều đặn
    Và lòng thì... , Uh. Vẫn cứ hát ca...).
    Lấy cái cây chống cửa Quán lên nào
    Có gã nào khi đêm nằm chèo queo trong Quán zậy?
    Có gã nào khi đêm ngủ chập chờn mơ thấy
    Cả cuộc đời vừa vặn một cơn mơ..?
    Một Quán Ảo bên đường, đổi Rượu Ảo lấy ... "thơ"
    Một gã người thật bên đời đổi buồn vui để lấy cái chi hắn cũng không biết nữa...
    Tuổi trẻ đã đi qua, tuổi già thì sắp sửa...
    Còn Tuổi trời..., "rồi như đá ngây ngô..."
    Vừa mới hôm qua mà đã thấy xa mờ...
    Vừa mới chớm ngày mà đã nghe nắng úa
    Vừa mới thiếu Tình yêu mà đã như ngàn năm góa bụa...
    Rượu sóng sánh đầu ngày sao lại thấy rưng rưng...?...
    Đà Nẵng, 6h50'' 20/8/2007. ĐHT
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    À, chủ quán đây rồi, đâu thế nhỉ?
    Về rồi sao chẳng ghé KB
    Hay chuộng Hồng Đào quên mất bạn bè
    Cho hỏi tiếp, Núi là ai thế nhỉ?
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tiểu nhị đâu, rót rượu mau
    NGỌC HOÀNG THÈM RƯỢU..., phần sau tiếp lời...
    ...Bắc Đẩu giả dạng làm người
    Nhún mình thoắt cái ở nơi dương trần
    Dáng Bắc Đẩu nhìn gần hóa... Tủn
    Nhưng nhìn xa lại giống... Lyenson!
    Xăm xăm trực chỉ Quảng Nam
    Hỏi han đường xá, ghé thăm Hồng Đào...
    Người Dưng Thôi vội chào tiếp đón
    Em Núi thì ẻn ỏn ra thưa
    Rằng đây rượu tiếng từ xưa
    Tiếc rằng Quán chủ đi chưa trở về
    Tay Quán chủ đam mê tửu sắc
    Đã đi thì đi bặt vô âm
    Em là nhi nữ Quảng Nam
    Cũng xin chào khách ghé thăm Hồng Đào...
    (Trưa roài, đi măm cái đã...)
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ.
    Một thời núp quán rượu
    Say khướt quên thời gian
    Nay chủ quán ngồi nhẩm
    Kể sót luôn tên mình
    Nên thề sẽ lặng thinh
    Suốt một ngày không nói
    Nếu chủ quán không gọi
    Không thèm ngoảnh mặt đâu...

    Giận ròi!
    Zìa! Vĩnh biệt!
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Này lão Mây,chớ có vội vàng
    Đem ra "uốn nắn" chuyện Ngọc Hoàng
    Chờ đã,tớ uống rượu xong sẽ
    Trình làng.
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vuốt... giận.
    Ơ kìa, em Tóc Bó
    Chưa chi đã giận rồi
    Em đọc lại mà coi
    Anh còn đang viết dở...
    Chứ em thì anh nhớ
    Mỗi tội, đến giờ cơm
    Mọi người đang réo ầm
    Nên phải nhanh chân .. zọt.
    Để phần 3 viết tiếp
    Pác Tủn sẽ dành riêng
    Em Tóc một chương liền
    Được chưa?
    Nào, vuốt... giận!
    Quay lại đây nhấp môi với anh.... 1 ly đê.....
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Gà giận rồi kìa,chủ quán ơi
    Mau đem gà,rượu chạy theo mời
    Gà ơi,Gà hãy quay lại,uống
    và xơi.

Chia sẻ trang này