1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Qua Kinh Bắc, ghé Tửu lầu.., vắng ngắt
    Lại quay về tiếp khách Hồng Đào thôi
    Nếu như người muốn hỏi... Núi Đôi
    Xin trực tiếp hỏi thăm cho... nhỏ nhẹ...
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ hết giận rồi
    Vì hiểu ra cớ sự
    Cũng hết vẻ tư lự
    Nhấp môi cùng Ngàn mây (Ghi chú: Nhấp môi rượu chứ hem phải nhấp môi Mây nhá! Niệu hồn nhà Mây )
    Tủn ơi, lại vui lây
    Ún rượu chờ thơ phú
    Hú hú...
    Híhí...
    Tủn: Cụng phát đi
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    To Gà :
    Cụng thì cụng
    Có gì đâu
    Mà giận nhau
    Gà nhỉ?
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nài nài Mây trắng cho nói nhỏ
    Tóc bó là tiên nữ đó nha
    Vốn kiêu nên Ngọc Hoàng la
    Cho xuống hạ giới làm Gà đầu gâu... (đầu gấu í)
    Ặc ặc...
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0

    Thương nhau còn chưa đủ
    Thì giận nhau làm gì
    Tuy không là máu mủ
    Nhưng chung giọt Hồng Đào
    Tật Gà gấu làm cao
    Cũng đừng để bụng nhá
    Há há... Mây nhá! Tủn nhá!
    Khá khá
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Kinh bắc tửu lầu vắng đã lâu
    Bởi giờ chủ quán đã đến đâu
    Hồi hôm khách tới, kìa khách tới
    Ngồi lâu
    Hồng đào Tửu quán khách vào ra
    Đón tiếp lẫn nhau vẫn mượt mà
    Y trong cổ tích, trong cổ tích
    Ngọt ngào:D
    Hai quán giờ đây có giao lưu
    Cử người chăn dắt, tới trước lều
    Thi nhau tửu hứng, thi tửu lượng
    Cao trào
    Ngặt nỗi đường xa quá đấy mà
    Hồng Đào, Kinh Bắc cỡ ngàn xa
    Độ đường cứ tưởng trong ý nghĩ
    Gần nhà:D
    Mơ khách đường xa có mỏi chân:)
    Tới đây cụng chén , chén kết thân
    Khách chủ vài chung, người dăm cụng
    Say nhè:D
    Làm thơ, tớ chẳng có vần,
    Ra đường, cậu nhớ mặc ..quần, chớ quên:D
    Say rồi, viết thế mới nên
    :)
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Ngọt ngào:D
    Cao trào
    Gần nhà:D
    Say nào:D
    :)
    >>>>>Dzậy mới là thơ nhẩy :)) Để iem dịch cho:
    Gặp nhau tri kỷ rượu ngọt ngào
    Hàn huyên tâm sự đến cao trào
    Dẫu xa cũng hoá gần nhà
    Nào cùng cạn chén thử ai say nào.
    :)
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bài này chép sai lời rùi, để tui chép lại nè (lấy trong túi...quần của mây trắng sau khi hành phương nam về)
    Sài Gòn Yết nữ quá ngọt ngào
    Gặp mặt họa thơ đến cao trào
    Xui đâu gặp em gần nhà
    Mây trắng hốt hoảng liền ca??say nào?
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    He he, mây trắng là phiên bản 2 thoai. Cái nào ra đời trước thì được nhận bản quyền trước, zị đó
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Gà - tiên nữ nói sau
    Đây đang là chuyện Nam Tào - Bắc Đâu(Đẩu)
    Chuyện Gà - tiên nữ đầu gâu
    Đang lo trộm rượu,bụng đâu mà bàn?

Chia sẻ trang này