1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tào Lao Thi Sởi là tôi
    Lan Man Thi Sởi là Người chứ ai?!
    Tào Lao tửu cứ lai rai
    Hồng Đào để đấy, một mai... đắt hàng...
    (Cứ ám ảnh nỗi sợ bị đè ở Làng đú nên gõ tốc hành sai chính tả! He he...)
    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 02/08/2007
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bảng ghi trang một rõ ràng
    Kính mong quí khách sẵn sàng leo cây
    Qua đây xin nhắn một hai
    Nhất cô thongoc, hai cô rầy mùa đông
    Lần sau nhớ trả nghe không ?
    Còn không bổn chủ sẽ không cho về
  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ối giời cứ tưởng chi nhiều
    Em đây đâu chỉ mỗi liều chu mông
    Khi nào hến cạn đáy sông
    Thì em sẽ đứng... trổ ngông đến chiều.
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một pé nữa gào
    May mà mới uống tửu Tào Lao thôi!
    Hồng Đào thì chỉ ngửi hơi
    Chắc rằng ai cũng đất trời ngả nghiêng!
    (Rượu Hồng Đào chưa uống đà say, người ợ.)
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Quán đông quản một thân gầy
    Một ngày đã có bạc đầy hơn trăm
    Nhưng mà chủ yếu nghe thăm
    Tào lao sở thị hỏi thăm thế nào ?
    Làm ri thì thiên hạ sẽ cười
    Chỉ có hăm mốt trên ba mươi khách thằm
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào Quán đã chu mông
    Vào thêm lần nữa, trổ ngồng mất toi!
    Ai về Phố Hội mà coi
    Có một cô gái loi choi trổ ngồng!
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ối giời cứ tưởng chi nhiều
    Em đây đâu chỉ mỗi liều chu mông
    Khi nào hến cạn đáy sông
    Thì em sẽ đứng... trổ ngông đến chiều
    ------------------------------------------------------------------------
    Thời nay ta cũng như tây
    Cả ngày ăn hến nên anh đây sẽ chờ
    Chờ khi em đứng trổ ngông
    Là lúc em ế anh làm chồng em chơi
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chờ cho hết kiếp, anh ơi
    Cái nguồn cơn ấy đầy vơi, anh đòi...
    Ế chi cứ ế thử coi?
    Em về mở hội... cầm vòi tung tăng.

  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Trời đà đến độ xế chiều
    Khách đà vắng bóng cô liêu một mình
    Vợ trông, con trẻ cũng trông
    Thôi ta bắt chướt chổng mông chạy về.
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Em đây đã lớn, tìm chồng.
    Bao nhiêu trai tráng cho không, em trề.
    Rong chơi vui vẻ em về...
    Chiếu chăn mền gối... đã thề đón em!
    Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 02/08/2007

Chia sẻ trang này