1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,bác Son đã "lớn" rồi
    Bác "vào" một phát,rồi chạy thôi
    Không khéo giờ này,bác ấy đã
    ngủ ngồi
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu em,có gì đâu
    Tại tự nhiên thấy lòng nó đau
    Ba mươi mấy năm,bỗng làm lại
    Từ đầu.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn em chén rượu này
    Chiều giờ đi nhậu cũng hơi say
    Thời sự tin em dường đã cũ
    Mình nên bàn luận chuyện hôm nay
    Thí dụ chuyện thay người TUỔI TRẺ
    Thành đoàn đưa hai chàng vui vẻ
    thay hai lảo già không biết điều
    Đúng là bị cùi...không sợ ghẻ
  4. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Anh Son chi chi mô, anh nhỉ?!
    Ảnh làm như ảnh còn... thiếu nhi (Nói nhỏ với anh Tun thoai)
    Vào ra chẳng đếm vài ba lượt...
    Dỡ tỉ...!
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "hai lão già" là hai lão nào?
    bác ơi,em vẫn chưa già đâu
    Chỉ vì hôm nay uống nhiều quá
    Nên đau đầu.
  6. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu em,có gì đâu
    Tại tự nhiên thấy lòng nó đau
    Ba mươi mấy năm,bỗng làm lại
    Từ đầu.
    [/quote]
    Thì ra, chuyện ấy đó hả trời
    Đừng buồn, cuộc sống còn mê tơi
    Long đong lận đận vài ba bận...
    ... Trêu giời!
    Thôi thì,
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì ra, chuyện ấy đó hả trời
    Đừng buồn, cuộc sống còn mê tơi
    Long đong lận đận vài ba bận...
    ... Trêu giời!
    Thôi thì,
    [/quote]
    Em cứ hỏi lão Mây,biết liền
    Thì anh cũng đâu có buồn phiền
    Thực ra chỉ quá thương cu nhóc
    Phiền.
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Anh Son đúng là nói có duyên
    Toàn là trẻ, vẻ.. cứ huyên thuyên
    Anh có tin chi hơn tí nữa.
    Cứ truyền!
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão Son đâu rồi,lão Son ơi
    Tìm không thấy lão,với Núi Đôi
    Mà sao bài cứ xuất hiện mãi
    Hả trời?
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa,
    Chuyện anh sao lại hỏi anh Mây?!
    Cuộc đời nhiều lúc lắm không hay.
    Mấy anh cứ đùa vui tếu táo...
    Qua tháng ngày!

Chia sẻ trang này