1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Em đố anh gọi được anh Mây
    Em sẽ tặng anh... đôi câu say.
    Anh mang về nhà treo ngất ngưởng
    Làm chứng... phen này!
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,"chíu" vội thế,em Gà?
    Giờ mới bắt đầu vào canh ba
    Mà sao em vội phắn một mạch
    Vậy ta?
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 20/08/2007
  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,lão Mây hại anh rồi
    Lão vừa nhắn tin,không online
    Hoá ra Hội An gần Đà Nẵng
    Hơn Sài(Gòn)
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ở trên đời hàng trăm thứ chuối
    Quán Hồng Đào có một chuối thôi
    Ấy là cái nút đậy hũ Rượu
    Chuối!
    Chíu! Là rượu chuối...hihi.hihi...
  6. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Kha kha...
    Em đoán vậy thôi, lại trúng ta
    Thôi, để khi khác, cũng không xa
    Nếu cứ ra vào Hồng Đào quán
    Tặng thơ rất là...
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế là giờ em đi ngủ à?
    Để anh ngồi lại với Tóc Gà?
    Chủ nhà chơi thế là không đẹp
    Đâu nha.
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh còn sức với còn thơ
    Thì em chẳng dám để bơ vơ...
    Hỏi thiệt, là buồn ngủ chưa zậy,
    Hơ?
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, Núi ơi, xin dừng bước
    Cho Gà duyên dáng ra quán trước
    Bởi Gà vào đây vì nguyên cớ
    Xin nước!
    Ún xong , biến chứ ở lại làm chi...
    Véo!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì đủ sức thức đến sáng
    Vì "uốn" hơi nhiều,đầu choáng váng
    Có Gà,có Núi,nói chuyện cho
    Hoành tráng.

Chia sẻ trang này