1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tóc sợ chi mà chạy phát kinh?
    Gặp gỡ nhau là duyên... hữu tình
    Cớ sao làm như là trong thấy
    Ma xinh?!
  2. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nghe phán mà thấy... choáng.
    Sức với thơ cứ làm... quỵnh quoạng.
    Làm sao đưa đẩy... cho ra dáng.
    Kẻo bị chê... xoàng!
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chê xoàng?Thì cũng đâu có gì?
    Tửu nhập,thì tất phải xuất thi
    Trời ơi,chả lẽ Núi khổng hiểu
    gì?
  4. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh, cũng có lắm người chê.
    Khéo ăn, khéo nói... cứ vụng về.
    Có một người buồn chiều hôm ấy.
    ... Làm em tái tê!

  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì quả thực khó mà nhớ
    Rằng,có người buồn chiều hôm đó
    Nên muốn chẳng bị người đời chê
    Cũng khó.
  6. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mà anh, sao anh chẳng thích ngủ?
    Thơ riệu thế này phải là đã đủ?
    Em ngồi làm thơ, mắt díp lại...
    Muốn rủ...
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nếu em buồn ngủ,cứ ngủ đi
    Anh nào dám trách em điều gì?
    Mấy hôm nay mới gặp em để
    Đối thi.
    (Ngủ đi,mai còn làm.Anh làm tại chỗ,nên không thành vấn đề.ngủ đi)
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 21/08/2007
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nếu em buồn ngủ,cứ ngủ đi
    Anh nào dám trách em điều gì?
    Mấy hôm nay mới gặp em để
    Đối thi.
    (Ngủ đi,mai còn làm.Anh làm tại chỗ,nên không thành vấn đề.ngủ đi)
    [/quote]
    Cảm ơn anh Tủn, em ngủ đây.
    Đến mai, nếu được, sẽ tiếp tay...
    Ôi chao, sao mà mừng quá xá...
    Sẽ ngủ no đầy!
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Trống đã sang canh mới
    Gà lên chuồng ngẩu rồi
    Mà thấy Tủn vẫn cười
    Nhay nháy mi với Núi
    Không nghe thơ nữa... úi
    Đi ngẩu Tủn + Núi ơi
    Oáp!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mà Gà ngẩu?
    Mau thức mà gáy sáng
    Tha cho Núi đi ngủ
    Để ngày mai đón nắng.

Chia sẻ trang này