1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tất cả ngủ rồi,lão Mây ơi
    Mình tớ đập phá tửu quán chơi
    Chả hiểu Quán lão có chịu được
    đến sáng mai?
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chắc người nhậu quá trời,
    Rồi về vung vãi khắp nơi nơi
    Rượu đi đàng rượu, thơ ...lên quán
    Hồng Đào?
    Tủn vừa bủn rủn mới ngủ rồi,
    Hồng đào ngày mới lại lên khơi
    Gã mây quán chủ còn đương giấc,
    Trong lều
    Gà gấu giờ này gáy sáng chưa?
    Hôm qua lại tính chuyện say sưa,
    Hôm nay giờ trễ làm ca sáng
    Có chừa?
    Thơ rượu một đôi, nghĩa tình sâu
    Người mà mượn rượu để ru sầu
    Rượu chán mần thơ không biết chán
    U đầu:D
    Ngày mới đến rồi, khách rượu thơ
    Làm đi, chớ tính chuyện lơ mơ
    NHỚ!
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Gì mà "vung vãi",nghe thấy ghê
    Nếu mà muốn chê,thì cứ chê.
    Tớ dù có say đến mấy cũng
    Nhớ lối về.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Gà đâu?Mau "gáy" gọi lão Mây
    Lão chủ quán ngủ gì mà say
    Đến giờ mở cửa mà còn ngủ
    Kỳ vây?(vậy)
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Tủn, em ngủ đây.
    Đến mai, nếu được, sẽ tiếp tay...
    Ôi chao, sao mà mừng quá xá...
    Sẽ ngủ no đầy!
    [/quote]
    Trời ơi,lúc được tha cho ngủ
    Núi Đôi nhà ta mừng phát ... hú
    Chả hiểu giờ này đã dậy chưa
    Ngủ đã đủ?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Gà trốn lên Núi ngủ à?
    Lão Mây chủ quán la cà nơi nao?
    Để cho tửu quán Hồng đào
    Vắng hoe vắng hoắt,mà sao đành lòng?
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Trưa nay tớ tập post hình
    Nên hơi lơ đãng với "tình" chút thui!
    Thì đà quen nết, cần mời?
    Hồng Đào đó, cứ à ơi mấy vần...
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu mà uống một mình
    Thì làm gì có chữ "tình" hả Mây?
    Lão Quán chủ nói thật hay
    Không chăm sóc Quán,có ngày sập tiêm.
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ...Dường như anh chỉ còn kỷ niệm
    Chẳng còn ai phía anh gọi là Đời
    Anh đã sống một thời như thế
    Chỉ biết thơ, biết nhạc, biết?
    Mà thôi.
    Đường anh đi Mặt trời quên thức giấc
    Gió quên ru khúc hoang dại ngày nào
    Rêu quên múa điệu vô thường anh dạy
    Áo cơm thì? nghe nặng những chiêm bao?
    Hy vọng sót, cuối cùng anh đợi
    Một tiếng chim đã hẹn lúc vào đời
    Nên sửa soạn những căng lòng ra đón
    Để làm quà, đem tặng ngày mai?

    @ Tủn: Hãy nhúng tiếng chim kia vào chén rượu đầu ngày...
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tớ thấy như là
    Khi Mây đi vắng quán đà đông vui
    Nhộn nhịp, huyên náo trùi ui..
    Khi Mây về quán, người ta lui... mất tiều... (tức mất tiêu)
    Vậy là cớ làm sao nhể? Hêhê...

Chia sẻ trang này