1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ma không nên nhìn bằng mắt
    Kẻo không tưng tửng mà ... chít ngắt
    Khéo rồi lại tiếc, lại hối hận...
    ... Giá quá đắt!
  2. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Vào quán rượu mang theo tấm hình cũng rôm rả phết. [​IMG]
    Lão Mây đang tập post hình
    Tớ có 1 tấm hữu tình lắm thay
    Mây và người đẹp cùng say
    Ngất ngây con gà tây.
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là cái sự đời...
    Nếu không khóc, thì là cười - chứ sao!
    Dửng dưng có được đâu nào?
    Khuất Nguyên - cụ ấy đã nhào xuống sông...
    Còn ta, vẫn cứ lông bông
    Mượn chén rượu rót cái ngông của mình...
    Mà trời ơi, cũng thiệt tình!
    Gặp Lưu Linh, đã thất kinh tới già!....
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Xin uống rượu mừng em vu qui
    Thế thái nhân tình rớt đáy ly
    Tắt giùm trong mắt em ngọn lửa!
    Uống, cười sằng sặc..., tiễn em đi...
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả buổi chiều bận đứt hơi
    Bây giờ tớ mới được thảnh thơi
    Về Quán, khoan thai mà rót rượu...
    Mời!
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Trăm cái chua ngoa về trên lưỡi
    Để Em buồn cho đủ độ chia tay!
    Nghìn cái lẳng lơ tìm đến mắt
    Khóc đi Em! Con rắn cuộn cuối mày....
    Hì hì..., nhớ lại mấy câu ''xơ" cũ mà gõ zậy thui. Cám ơn bức hình nghen. Đẹp lắm!
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Rem à, hình nớ chẳng ăn thua
    Đâu bằng hình bóng của... "người xưa"...!
    Trời ơi, hễ nhắc là lại nhớ!...
    Hễ nhớ.. thì say mấy cho vừa???!
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ơ này, em có mượn anh... lo?
    Lục Thao thì cứ việc lo... to.
    Chuyện của người dưng là... chuyện khác
    Cứ... đoán mò! (híc)

Chia sẻ trang này