1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    He he, lão đồ bỏ quán mà đi rông
    Mải mê mây núi thế? lông bông.
    Thế thái nhân tình, thơ lai láng
    Sắc sắc không không ;))
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thảo nguyên bao la, mây ngàn lờ lững
    Thêm núi, thêm trăng, thêm ngẫu hứng
    Pha trà bằng thơ, tay dâng kính cẩn
    Mời ghé đến KBC một lần. :P
  3. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Gọi lão chủ quán nơi nào
    Về đây chuốc rượu Hồng Đào cho say
    (Quên cái cồn cào....)
    Được remembermuadong sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 23/08/2007
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Rem gọi, thì có tui đây
    Hồng Đào chưa nhấm đà say đấy người!
    Cho nên tui hổng dám mời
    Để người còn được mấy lời... thốt thưa...
  5. ngtoithuong

    ngtoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quán này tên gọi quán Hồng Đào?
    Xin hỏi có em nào rót rượu
    Hay cần tuyển thêm tiếp viên?
    Cho em một chân kiếm tiền mua gạo...
    @em chưa bít làm thơ ợ...nhờ anh Mây trắng kìm kẹp giùm em thim ợ...!
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình chẳng có duyên
    Vào đây toàn nói liên thiên rồi chờ
    Tiếp viên chủ quán nơi mô
    Sao mà bỏ khách chơ vơ thế này
    Cứ khoe rượu quán là cay
    Hồng đào mỹ tửu uống ngây ngất đời
    Một giọt cũng chả đến môi
    Thôi mình phá quán cho rồi. Mình đi
    Hi hi hi
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thưa vâng, đây Quán Hồng Đào
    Nội quy ghi rõ: rượu vào - thơ ra...
    Xin chào quý khách đường xa
    Ghé thăm tệ Quán để mà... "nộp đơn"
    Quán đây chẳng muốn gì hơn
    Tiếp viên, Tiểu nhị... sòn sòn thả thơ
    Gã chủ Quán lại... tay mơ
    Hổng dám "kìm kẹp" tiểu thơ nhà lành!...
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đâu dễ chi ai được nhấm Hồng Đào
    Muốn nhấm được, "tửu lượng" hàng ghê gớm!
    Ta thấy người vừa ghé chân vào Quán
    Đã vội vàng "đạp đổ Quán", rồi đi...
    Đã đành rằng hễ nhập tửu - xuất thi
    Nhưng trước hết, hãy chào nhau đã chứ
    Hỏi han nhau mấy vần vèo câu cú
    Rồi từ từ đối ẩm, vội vàng chi?!
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ui chao thì cho Bắc một li
    Để Bắc ngửi chứ chưa từng dám nhấp
    Ngửi không thôi đã thấy say chất ngất
    Nhìn mỗi Mây mà hóa cả trời Mây
    Mới ngửi thôi đã lảo đảo thế này
    Chủ quán ơi, Bắc xin manh chiếu nhỏ
    Ôm thơ thẩn chui vào một xó
    Quậy đêm nay cho cả quán thức luôn
  10. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ặc thơ với thẩn em nào hay xuất khẩu
    Nhào nặn cả ngày ra mỗi một vài câu
    Thôi thì cũng góp vui cho box bớt u sầu
    Cho vơi bớt nhọc nhằn thời a móc

Chia sẻ trang này