1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ''Bắc ngồi lại cùng Mây thêm chút nữa
    Vội vàng chi, trăng sáng quá Bắc ơi!
    Đêm nay (gần) rằm, yến tiệc sáng trên trời
    Bắc không ở, lòng Mây cô độc quá!...
    Bắc ngồi lại cũng Mây, đây gối lả
    Tay Mây đây, mới Bắc ngả đầu say!
    Đây - Hồng Đào, và hồn của Mây đây
    Mây âu yếm đặt vào tay của Bắc..."
    (Mô Phật, Mong hương hồn cụ Diệu tha cho con!)
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, cụ Diệu có tha thì em cũng không tha
    Hồng đào đâu ? Đưa bắc nhấm chút nào
    Còn hồn Mây ? Cũng nhận nốt không sao
    Bỏ vào bị quảy về nhà để cất
    Bao giờ nghèo mang ra chợ bán rao

    Thôi em đi ngủ thiệt đây, mai còn đi cày sớm
  3. ngtoithuong

    ngtoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em đây đâu phải gái thuyền quyên
    thuộc loại...gái già nhưng chín chuyên
    nghe tiếng anh Mây người lịch lảm
    cũng muốn cùng anh ngồi một thuyền!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Yết sỹ trang nghiêm đứng 2 hàng
    Không nhai bánh mì lẫn khoai lang
    Không ai được ăn nem, ăn chả
    Bún than.
    Cúi đầu đưa tiễn bác mây trắng
    Tiếc cho Thi Niên bác quá ngắn
    Hai hàng súng chuẩn bị lên nòng
    Bắn!
    Thay mặt vườn Yết gửi vòng hoa
    Đặt lên tên bác bao thiết tha
    Chị em phụ nữ xin đừng khóc
    Oa oa...
    Từng người xin chầm chậm bước ra
    Giữa tiếng xôn xao gió ôn hòa
    Mây trắng ngàn năm, ôi mây trắng
    Ô rờ voa.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Boy làm như, lão Mây hi sinh?
    Vòng hoa,đại bác,thật linh đình
    Đã thế còn hô anh em phải
    Cúi mình?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hồng đào tửu quán vắng khách quá
    Chẳng lẽ tớ lại vào đập phá
    Chủ quán sao hay bỏ đi vậy
    Hả?
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mây trắng đi vắng,thì Núi Đôi
    Cũng phải ở quán,để chào mời
    khách,chứ sao để quán vắng vậy
    hả trời?
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tủn gọi thì em Núi có lời
    Sáng chừ cũng chạy mệt đứt hơi...
    ... Thở tới thở lui, giờ đã... "phẻ"
    Thảnh thơi...

  9. Amended

    Amended Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả tuần rồi em ở xa
    Tranh thủ ghé qua quán gọi là
    Hơi men chuyếnh choáng gần - xa. Cả...
    ... một biển trời non nước với tình ca...
    Em đang thèm ăn mì Quảng quá. Em đang ăn sushi với uống sô-chu. Thứ rượu ni uống vô chưa ngấm đã... thét cuống cổ. Mấy đứa bạn ở quê đang chat với em, rủ về ra biển nhậu mà làm răng đi về. Nice weekend cả nhà.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Câu đối xong rồi,trốn mất tiêu
    Được hay không được,nói vài điều
    Cần gì phải dài dòng giải thích
    Nhiều?
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 25/08/2007

Chia sẻ trang này