1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Em về mở hội cho hăng
    Anh đây hứa sẽ tung tăng sang liền
    Kiếp này liền đến kiếp sau
    Anh cầu, anh rủa mưa ngâu dầm dề
    Mưa ngâu rơi xuống não nề
    Không người trả hội em chỉ về với anh.
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói rượu HỒNG ĐÀO có tiếng....!
    Lọ mọ vào đây xem ra làm sao...., chưa được thưởng thức nhưng cũng thấy xèm xèm roài
    Ơh mà sao trong này khi uống rượu là phải ngâm thơ..
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Quán này bán rượu mua thơ
    Hồng Đào tửu quán luôn chờ khách nhân
    Vượt trùng khơi gặp bâng khuâng
    Khách vãng lai xin dừng chân-ly đầy
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thơ này không bán chỉ tặng thôi!
    Bạn nói như ri là chít rồi
    Ai đời mần thơ mà đem bán?
    Khác gì cạo trọc lại bôi vôi.
  5. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ cũng ăn bạn ơi
    Làm thơ không bán, ăn chơi bằng gì
    Thời xưa cạo đầu bôi vôi
    Thời nay cạo.. chỗ khác thôi bạn hiền
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chơi em cho biết mùi EM
    Chơi thơ cho biết anh thèm cái chi?
    Thơ mà đem bán được gì?
    Được tiếng THI BÁ nhu mì cộng anh (Thi bá + n )
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh không bán thì thôi
    Nhưng rượu Hồng Đào chẳng thể tặng không
    Đất Quảng Nam chưa mưa đa` thấm
    Rượu Hồng Đào em nhấm say anh
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    "Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm
    Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say
    Bạn về nằm nghĩ gác tay
    Hỏi nơi mô ơn trượng nghĩa dày bằng..." Hồng Đào Tửu Quán ?
    Uống rượu - ngâm thơ là thú tao nhã của người xưa (và cả nay). Uống rượu - thả thơ (Thi xuất) là thú... tào lao của các thi sởi nào ghé ngang qua Quán. Nếu bạn không thả được "thơ" thì bạn cứ ngâm thơ (sau khi uống rượu). Nếu bạn mà cứ vào đây, bất chấp Nội quy (trang 1) của Quán thì có khác gì là sì pam đâu? Mà nếu rứa thì các Mod có quyền treo bạn lên cột. hì hì...
    Thôi thì, biết bạn đang tích cực làm từ thiện ở vùng đất xứ Quảng, mình phá lệ, không "ép" bạn uống Tào Lao tửu mà đem ra cho bạn một be Hồng Đào đây:
    [​IMG]
    Cái đó được gọi là Hồng Đào Tằm Công tử đó bạn à (Siêu thị Bài Thơ ở Đà Nẵng bán đầy!) - sản phẩm độc quyền của Cty Minh Anh.
    Mời.
    Rượu cho quên hay để nhớ thêm nhiều?
    Thương hết những tháng ngày xưa cũ
    Đã dặn lòng rằng yên, đừng rối nữa
    Đêm đang lành ai lại đếm sao rơi...
    Rượu tọng vào, tất cả sẽ quên thôi
    Lũ kỷ niệm ùa về khanh khách khóc
    Chén chuốc chén đưa, ríu ran mời mọc
    Tình tang..., một gã đã say mềm...
    Rượu nhạt rồi, em có chuốc thêm men?
    Da với thịt, khéo bày trò Tạo Hóa!
    Mấy trăm năm đời Kiều mệt lả
    Mượn cung buồn, ta gảy khúc Trương Chi...
    Rượu nồng men, ta biết nhớ thương gì?
    Tung hê hết niềm vui cho kẻ khác
    Nỗi buồn rỗng không. Ta về gầy rạc
    Tình tang..., cao thấp bước bên đời...
    Rượu là buồn..., rượu là nhớ..., chao ơi!
    Vai dần nặng theo sức đè năm tháng...
    ĐHT.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    A ha, mấy bác này có nhà mới mà hổng mời tân gia nha.
    Nghìn trùng xa cách ghé đến đây
    Quán xá chi mô vắng thế này
    Vườn không nhà trống gà đang bới
    Rượu thì không đủ để mà say
    Quán nào cũng phải có "chân dài"
    Quán anh mà thiếu, ế lăn quay
    Chủ quán, bồi bàn đều hổng đẹp (trai. )
    Làm sao có hứng để thơ hay
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này