1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lão Mây đã hiểu tôi
    Chỉ cần lão cẩn thận cái lời
    Đừng có chớt nhả cùng thiên hạ
    Giùm tôi.
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật! Thiện tai, Thiện tai...
    Nếu buồn thì cứ.. lai rai..., đỡ buồn...
    Uống rồi nếu thấy buồn hơn
    Thì nên "giải toả" hết cơn... một lần!
    Ở đây "tai vách mạnh rừng"
    Tui đây cũng biết "cầm chừng" chớ ông!
    Tự miệng ông nói ông buồn
    Bọn tôi xúm lại "dạy khôn" ... giữa trời!
    Ngày mai..., vẫn phải ... "nhập đời"
    Đêm mai lại tiếp à ơi... với mình!
    ỐI chu choa cái chữ... Tình!....................
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,ôi cái chữ tình
    Tự nhiên nó cứ làm mình ... nhức đâu(đầu)
    Thôi thì,kệ,có gì đâu
    Ai mà chả có bể dâu trong đời?
    Nếu mà cứ khóc ời ời
    Thì thà kết liễu cuộc đời cho xong.
    Hehe.Rượu đâu,Mây,Núi đâu?Mau nhậu.
  4. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nào chân ngà, nào gót xa...
    Này là rượu, là thơ ca ngọt mềm
    Này là đêm trước bậc thềm
    Này là Núi đang ngồi bên... cuộc đời
    Này say nghiêng ngửa đất trờ
    ...
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ái chà,hôm qua lại quá say
    Say đến bây giờ,vẫn ngây ngây
    Ngày mới đã đến,lại tiếp tục...
    cày.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua,lại quấy Núi với Mây
    May mà mạng "chuối",rớt giữa chừng
    Chứ không,lại phá bên Tửu quán
    Tưng bừng.
    Thấy tớ rớt mạng,lão Mây mừng
    Còn gởi i - meo đến tận nơi
    Gửi theo cả bình Rượu - điện - tử,
    Mời.
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Dạo này việc lớn đầy be
    Lan lan sở thị không vè vô đây
    Trong mình bực bội lắm khi
    Tè!
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Cháu ni nói rứa chớ bé chi
    Bia rượu tuần tám bữa nhâm nhi
    Chỉ tiếc đời còn dăm bảy sợi
    Chưa có em mô để lả lơi...
    Tửu sắc chuyện thường, ấy chuyện chơi
    Đã tửu thì phải sắc liền thời
    Ngày xưa ai đoán là cơm nhỉ?
    Khéo phí đời trai bởi bạch bì.
    Tối say cháu say, cháu ghé vô
    Nhìn quanh nhìn quất thấy ai mô?
    Tính thêm vài chén cho bê bết
    Mà cảnh như chừng hết rượu ru?

  9. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Liệng vô quán Hồng Đào
    Một lão mắc đi te (tè)
    Lão kia đang say lè
    Quán xá vắng loe hoe
    Ghế bàn thì tung tóe
    Cu Tèo đang loe ngoe....
    Cắc bụp cắc bụp xòe....
    Té ngay.
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ... Ta đi qua mùa thu
    Chẳng mang cho Em chút mùi hương hoa sữa
    Chỉ có cánh đồng làng trơ gốc rạ
    Chỉ có những đêm trăng rất - lạnh - một - mình...
    Ta đi qua bình minh
    Gói tiếng dế kêu sương cất vào trong giấc mơ còm để ngỏ
    Nhặt cái nhìn nõn xanh còn xót lại phía sau vòm úa
    Làm chiếc bùa yêu, yểm trợ một ngày thường...

    21/10/04 - ĐHT.
    ... Chống cái cửa Quán lên, quét tước dọn dẹp, kê lại bàn ghế... Xong, chế một ấm trà (mới đầu ngày ai lại dùng tửu).
    Umh, vắng tanh vắng lạnh. Lấy mấy hột cơm dán cái "thơ thẩn" cũ rích ni lên vách, rồi ngồi nhâm nhi chén trà mà gật gù với mùa đang trôi....

Chia sẻ trang này