1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ta lại
    Một mình nơi đây
    Thay cho lão Mây
    Uống trà với Mình !
    Cũng sầu lắm thay
    Rượu ta không uống
    Nhìn thôi cũng say
    Nghiêng ngả tháng ngày
    Cái lão chủ quán
    Vừa mới sáng banh
    Lão đã lanh canh
    Buồn lây cả khách !
  2. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nỗi Nhớ Mùa Đông...
    Nhớ có lần em nhủ, ghét mùa đông
    Đơn giản vì cái mùa rất lạnh, nhiều mưa, và con đường lúc nào cũng sũng ướt...
    Mà em thì lại rất ghét mặc áo mưa, áo ấm...
    Nên suốt mùa... ốm đau.
    Ở mùa đông mà cứ mong tới mùa xuân
    Dù biết mùa xuân chẳng có gì chờ đợi...
    Mùa từ từ chuyển hạ thế là em ngây ngất...
    Và mùa thu trước ngưỡng cửa vẫy chào...
    Ngại ngùng, chênh chao... bước tới mùa đông
    Cái tâm thế ấy lúc nào cũng chực sẵn
    Háo hức bao nhiêu những mùa yêu mến
    Để bây giờ ngồi kể... nhớ mùa đông!

  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một thương tóc xỏa đuôi gà
    Em đi ra chợ người ta ngoái nhìn
    Tôi thương chỉ biết lặng thinh
    Làm sao tỏ tấm chân tình đơn phương?​
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hai thương ăn nói dịu dàng có duyên
    nhưng...làm sao trút hết (được) ưu phiền?
    Mổi khi em giận...trút liền nguyên ky!
    Chời oi! có dzợ làm chi???
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cha ông nhân đức sinh ra rượu
    Con cháu thảo hiền mặc sức phê
    hê hê
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trông cô này quen quen nhể?
    Hôm nay rảnh bước ghé quán này
    Hỏi thăm sức khoẻ của Ngàn Mây
    Tửu thời xuân sắc như mắt liếc
    Nghễnh ngãng nghe thơ chả thấy say.
    Thơ người mất hết cả hồn hay
    Là bởi chán thơ khách bấy chầy
    Phải phạt: 10 chum hay 5 vại
    Hồng Đào nguyên chất, chọn đi Mây !
    Té, đề nghị nà có ai ngộ độc gựu thì hem phải tại iem nhá, há há
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Ru cái cho... say này:
    À ơi..., mưa đã tạnh rồi
    Mà trong ta giọt gì rơi thế này?...
    À ơi..., bốn cõi về đây
    Mười phương chín hướng cùng say cái nào...
    Bữa ni thì chẳng Hồng Đào
    Bữa ni cũng chẳng riêng chào chi ai...
    Một mình ta cứ lai rai
    Mồi đây cứ gắp: đời trai quá thì...
    Thở than nghe cũng thiệt kỳ
    Giả đò say, cũng lâm ly chứ đùa!
    À ơi..., ta đã say chưa?
    Chưa say?
    Rót..., rót... cho bưa... tháng ngày...
    Say là.. là.. Sờ... ay... s...a...y....
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thở than chi vậy? Lão Mây ơi
    Tan tan hợp hợp chuyện trên trời
    Chưa đến 100 năm, hết kiếp người
    Sao cứ ngâm men cho mệt vậy?
  9. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    @ Mây: Buổi sáng ghé quán, dán một bài thơ Tuệ Sỹ tặng lão.
    KHUNG TRỜI CŨ
    Đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ
    Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang
    Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
    Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn
    Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở
    Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan
    Cười với nắng một ngày sao chóng thế
    Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng
    Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
    Bụi đường dài gót mỏi đi quanh
    Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rủ
    Suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn.
    Được remembermuadong sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 07/09/2007
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chơ vơ giữa những nẻo đường
    người qua tấp nập dễ thường thấy ta
    mơ về ôi những ngày xa
    thuở chưa lưu luyến, chưa va cuộc đời
    nhìn lại mắt ướt lệ rơi
    hoa kia vun xới để người hái đi
    than thân trách phận được chi
    dòng đời xô đẩy thôi thì cố lên
    *************
    lâu rồi không vào quán anh Mây
    Cố gắng ít câu


     
     

Chia sẻ trang này