1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Tửu Đức Tụng ( Lưu Linh)
    Có bậc tiên sinh đại nhân, lấy thiên địa làm một buổi, vạn ngày làm thoáng chốc, nhật nguyệt làm then phên, lấy khắp bát hoang làm sân ngõ. Đi về không vết tích, ở chẳng nhà cửa, màn trời chiếu đất, như ý tự tại. Dừng lại thì nâng chén ôm bầu, khi đi thì quải bình đeo nậm. Duy chỉ có rượu là việc lớn, kỳ dư còn việc chi nữa?
    Có chàng công tử quí phái kia, thế phiệt nho gia, phong thanh biết ta, cất giọng bình nghị. Lại xắn tay xốc áo, trợn mắt nghiến răng, thuyết giảng lễ nghi, phải trái rạch ròi. Đang lúc ấy, tiên sinh nâng hũ ôm bình, ngậm chén nốc rượu. Vễnh râu xoạc chân, gối đầu lên men, ngã lưng trên bã, vô tư vô lự, vui mừng hớn hở, đột nhiên mà say, khoát nhiên mà tỉnh. Lắng tai chẳng nghe tiếng sấm sét, ngắm kỹ chẳng thấy núi Thái sơn, nóng rét cắt da mà không cảm giác, lợi dục chẳng động tâm. Cuối xem vạn vật, lênh đênh như lục bình đẩy đưa trên sông nước; hai vị đứng bên chầu, như tò vò nom minh linh(1).
  2. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây.
    khé khé khé
  3. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Cô Lâu tịch mịch vô nhân vấn
    Duy lão Tiểu Vương độc ẩm hà
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Cô Lâu tịch mịch vô nhân vấn
    Duy lão Tiểu Vương độc ẩm hà
    Quán vắng, chủ thời đà đóng cửa
    Vào bằng cách nào, lão tiểu vương? ;))
    Nghe như thoang thoảng hương ni-ắc
    Thật là quán vắng, thấy mà thương :P
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão Mây ơi,... đốt quán đi thôi
    Uống rượu,cần gì quán,Mây ơi?
    Hồng Đào có sẵn,thích là uống
    Thế thôi.
    Mở Quán mà không chăm "khách hàng"
    Thì rượu ngon mấy,cũng ... hỏng ngang
    Thôi dẹp quán đi,mang rượu uống
    với ... lạc rang.
    Xách rượu dzô đây,uống với tôi
    hoặc là mang rượu lên núi đôi
    hoặc bất cứ chỗ nào thấy thích
    mà ngồi.
    Khỏi phải trông quán,với ghế,bàn
    Khỏi phải nghe tửu khách ... phàn nàn
    Cứ đeo nậm rượu sau lưng,là
    xênh xang.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 15/09/2007
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 16/09/2007
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Ừ, thì đốt..., tưới rượu lên, đốt hết!....
    Nào thì say, nằm ngay xuống, lăn quay....
  7. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mỏi chân tìm đến quán ngồi
    Ai ngờ quán cháy buồn ơi là buồn.......
    Chủ với khách lăn quay trước quán
    Rượu láng lai thành sông chảy mất rồi
    Lỡ vào quán ... thật ra... ngại quá thể
    Cùng lăn quay hay quay gót ra về ?
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái khẩu khí này nghe chán quá. Lão chủ quán hơi bị mê say rồi nhé
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán mô rồi chủ quán ơi?
    Khách đến khách về cũng vài hơi
    Tiện đây đưa mỗ Tào lao tửu
    Chuồn thôi
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đôi ngày việc bận nghỉ lấy hơi
    Kinh doanh cũng phải thảnh thơi chút mà
    Ông bà ta bảo chẵng sai
    Phải cai...

Chia sẻ trang này