1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cai toàn diện
    Hay cai chọn lọc
    Kiểu như là vừa chay vừa mặn
    Ha ha.
    Đệ đã xong việc chưa
    Hay là vẫn long đong
    Ngày 24 tiếng lo toan
    Cơm cháo ?
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    THỂ NGHIỆM
    1. Nhìn vào một góc tối nào đó
    Hân hoan như sẽ gặp mình
    Mà chẳng có...
    Buồn không ?
    2. Ngỡ đã tận cùng
    Đã biết được hành tinh xa nhất
    Mà vẫn còn mênh mông hạt cát
    Giận không ?
    3. Năm tháng chay qua rồi, và có lẽ... bình yên ?
    Có sự khắc khoải nào đang rập rình từ vô thức ?
    Vô thủy - vô chung, bất ngờ như chim hót
    Vui không ?
    4. Trở lại một dòng sông
    Nhặt viên cuội nhẵn mòn vì thời gian lên, ngắm
    Thấy quá khứ và tương lai nhìn nhau cười mỉm
    Thương không ?
    5. Muốn đặt chân vào vùng siêu thức màu xanh
    Nên gõ dép lang thang đường vắng
    Bất lực nhìn bầy ý nghĩ vọt ra khỏi đầu rồi trèo lên cây cột điện
    Như một lũ thiêu thân
    Chán không ?
    6. *** chú ruồi xanh hằn lên cánh hoa hồng
    Trong giấc triền miên bỗng mơ thấy mình hộc máu
    A, nếu Tạo Hóa bị vo tròn lại...
    Sợ không ?
    7. Giả dụ ngày mai sẽ đến được Thiên đường
    Nhưng tâm - thể đều oằn nghiêng vì kiếp người nặng quá
    Còn có cơ may quay về Hạ giới
    Để được ngây đòn trong mắt trẻ sơ sinh...
    Thèm không ?
    8. Quả đất triệu triệu năm vẫn chưa hiểu hết mình
    Cứ đong đếm ánh mặt trơì bằng từng vòng quay tội nghiệp
    Thôi, gom hết từ cái nhìn du hoang đến từng giấc mơ rách mướp
    Xếp vào một góc của tâm linh.
    Không không.

    ĐHT, 15.9.1995
    ______________________________________________
    7 trạng thái cảm xúc (thất tình chăng?!) cuối cùng gộp lại cũng = 0.
    Oh hô!
    Nào, bợp một ly Tào lao tửu thoai
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    XIN HÉT MỘT LẦN: TA HỠI TA!
    (Bài thơ viết trong một cơn đói lả và một cơn đau liệt...)​
    Xin khóc một lần, ơi nước mắt
    Rửa vết thương ta lỡ loét rồi
    Từ lúc nỗi buồn lên chiếm ngự
    Nước mắt cũng đành chảy ngược thôi
    Xin nhớ một lần, ơi trí óc
    Dẫu biết rằng quên có được nào
    Vui - Buồn - Sướng - Khổ... ta đều hiểu
    Loài Người có gì khác nữa đâu?!
    Xin lạy một lần, con lạy Mẹ
    Gót người nứt nẻ những đường rêu
    Bàn tay thô nhám vì cơm áo
    Trán đã buồn in lớp lớp chiều...
    Xin uống rượu mừng Em vu qui
    Thế thái nhân tình rớt đáy ly
    Tắt giùm trong mắt em ngọn lửa
    Uống, cười sằng sặc... tiễn Em đi...
    Xin bắt tay nhau và siết chặt
    Đừng tìm trong mắt, có gì đâu?
    Hãy mừng khi vẫn còn Tình bạn
    Đi hoài chẳng đến tận cùng nhau...
    Xơ xác bụi trần, ơi trẻ nhỏ
    Xẹp bụng nằm mơ dãi Ngân Hà
    Thiên thần cánh trắng vèo bay mất
    Xin hét một lần... Ta hỡi Ta!

    ĐHT - 11.4.1995
    _____________________________________________
    Mừng chứ? Uh. Mừng. Bởi vì nếu đi tận cùng nhau, tình sẽ chết...
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão Mây khơi lại mạch Hồng Đào
    Tớ lại thò vào,làm câu : Chào
    Cùng nhau làm chén cho vui nhé?
    Nào.
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Pác Tun ló mẹt vào đây chào
    Em xin kính pác chén Hồng Đào
    Cứ uống, nếu say thì ta sẽ...
    Gào!
  6. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Được remembermuadong sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 26/09/2007
  7. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Say rồi thì chúng ta sẽ ... gào
    Gào cho đến lúc giọng ... lào khào
    Lại cùng nhau quay ra uống tiếp
    Nào
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Giật mình tỉnh giấc nữa đêm
    Thì ra Bác Tủn uống say thét gào
    Càu nhàu, lẩm bẩm Mây đâu ?
    Nhậu...

Chia sẻ trang này