1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bảy giờ hai hai,bẩu nửa đêm?
    Nguoidungthoi nói quá là ... thêm
    Mây vừa ngủ dậy,có nhậu thì
    E hèm?
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Xứ QUẢNG dạo này lắm Núi -Mây?
    Núi xanh-Mây trắng nào nữa đây?
    Hai cặp Núi Mây,bốn anh chị
    Đọc mà hoa mắt,thôi nào,say?
  3. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bồng bềnh theo gió nhẹ tới đây
    Làn mây trắng mỏng với tim gầy
    Phiêu diêu khắp chốn cùng Núi ấy
    Thỏa nỗi lòng này Núi và Mây

  4. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xứ Quảng, Mây theo Núi tới đây
    Cùng trao luyến ái ở đất này
    Hồng Đào cùng uống say bất tận
    Rồi cùng phiêu bạt khắp đó đây
    Chủ quán cho em mượn chút Hồng Đào nha
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vậy là:
    "Núi sợ trời nghiêng đỡ lấy Mây" đó mà!
    Chủ quá:D tào Lao tửu!
  6. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác luc_thao cũng ghé qua đây chứng tỏ quán này rất uy tín đó. Chả hay quán xá bên KBC của bác thế nào? vẫn phát đạt chứ? Hôm nào em sẽ sang đối đáp với bạn em, mong bác cho phép
    Vào đây, em chỉ uống Hồng Đào của bác Ngannammaytrang thôi. Nghe danh bác ý ở Đà Nẵng đã lâu (từ hôm em đăng ký nick), tự nhiên hôm trước thấy quán của bác, thấy bảo đã vào là say, nên em mạo muội vào thưởng chút lịch tửu
    Núi sợ trời nghiêng đỡ lấy Mây
    Mây vui quấn quýt Núi mỗi ngày
    Trời kia chưa nghiêng Mây đã đổ
    Ngàn vạn yêu thương xuống Núi này​
    PS: Cảm ơn bác đã tặng bọn em câu nói hay, mạn phép theo tựa của bác chút xíu, mong bác đừng cười
    Em nhấp thêm mấy giọt Hồng Đào nữa
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện tình cảm,thật nhức đầu
    Có khi lại thành làm khổ nhau
    Thôi thì tạm bỏ,vào đây ta
    Ngồi cụng với nhau ly Hồng Đào.
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ghé quán giờ đây Núi có Mây,
    Mây vờn đỉnh Núi suốt đêm ngày
    Núi đứng hiên ngang, Mây vẫn tỏ
    Mây - Núi ngày sau vẫn đắm say
    Bạn Núi nói vậy làm tớ ngại quá, quán xá tớ đâu có thông thạo gì, anh chị em góp vui cả với nhau mà,
    Chúc các quán ngày càng đông, càng vui,
    Duy chỉ có anh Mây trắn ngàn năm bận làm ăn để tăng số thành ngàn lẻ một thì phải!
    :)
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rùi không gặp Mây
    Hôm nay cũng chỉ mới vào đây
    Trước là thăm bạn, sau tìm ... rượu
    Thử chút Hồng Đào, ngon thế nao ?
  10. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Chiều ni, thứ 7, ghé vô đây!
    Nhìn lui, nhìn tới, chẳng thấy ai...
    Cũng đâu nghe nói là đi Off?
    Hay là... tất cả đã lăn quay?

Chia sẻ trang này