1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi không ghé thăm anh NGannammaytrang
    Hôm nay em chẳng còn vốn thơ nào để đổi chút Hồng Đào của anh
    Qua đây thăm anh thui nhé! Thăm Núiđồi nữa

  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán đâu rùi chủ quán đâu ?
    Tại sao lại để khách chờ lâu
    Thời buổi này làm ăn như thế
    Thì cái quán này chắc chắn ...ế
    Tui ghé quán này mấy ngày nay
    Chủ quán còn, mất hay đang ... say
    Chờ hoài không thấy tui đâm wạo
    Mà wạo là tui ... đốt quán à !
    Tui ráng chờ lão thêm một ngày
    Mi không ra là tui bye bye
    Bye cả mi với luôn cái quán
    Càng nói càng chán ... bỏ xừ
    Nói nhiều quá nên mệt đứ đừ
    Mệt đứ đừ nên phải ngồi thừ
    Chờ tên Mây Trắng vào gặp mặt
    Thế mà hắn vắng bặt nơi nao ?
    Nói để chơi ! Mây ơi đừng giận
    Thả vài câu cốt cũng để đùa
    Vậy khi nào lão vào và đọc
    Thì mau vào vườn Nhái gặp tui
    Vài dòng hy vọng bạn hiền vui
    Nói tới lui cũng là như vậy
    Mây cứ bay rày đây mai đó
    Cũng có ngày ta gặp lại nhau !
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 07/10/2007
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Quán này nên thêm món thịt ... mèo
    Lão Mây quán chủ,thử xem sao?
    (Nhất là mèo đen,thì càng tốt)
    Cụng nào.
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thịt mèo thì thấy bình thường quá
    Hay là ta bán thịt cọp nhá !
    Thịt cọp mà nhậu với Hồng Đào
    Quá đã !
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Ha ha...
    Thịt Mèo, thịt Cọp cũng chơi lun!
    "Bắt" được Mèo đen với Cọp... Tun
    Róc xương, lấy thịt treo giàn bếp
    Hun (khói)!

    Lâu "quắc" rồi mới mò mẹt trở lại Quán, tưởng đâu đã bị giang hồ hảo hớn san bằng roài! Té ra vẫn có một vài vị "khách" thân thuộc vẫn vào ra rổn rảng....
    Cảm ơn, cảm ơn lắm lắm! Thầy Lục, pé Tím..., lại thêm Mây Trắng bay về với Núi chờ Mây... chi chi đó, rồi loạn cả lên!
    E hèm,
    Thì rồi lại rượu với cả thơ
    Nào có nguôi đâu được bao giờ
    Mốt mai Quán sập ta lên núi
    Nốc rượu xong nằm gối đá,... mơ...

  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ,Mây-Núi loạn cả lên
    Nhầm lẫn là sẽ thấy rất phiền
    Ông mơ cẩn thận,nhầm là dễ
    Quy tiên.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi mà ăn thịt cọp à?
    Thịt cọp thì ăn ... hôi bỏ .. bà
    Lại còn uống rượu Hồng Đào nữa?
    Ói chit nhá?
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi mà ăn thịt cọp à?
    Thịt cọp thì ăn ... hôi bỏ .. bà
    Lại còn uống rượu Hồng Đào nữa?
    Ói chit nhá?
    [/quote]
    Hôi hay ói thì cứ tính sau
    Nếu không ăn được thì nấu cao
    Cọp bự Tun Bo cẩn thận đấy !
    Chạy mau !
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Say quắc cần câu gối đá.... mơ
    Rượu xong tâm sự vẫn ....thờ ơ
    Tỉnh ắt luận bàn Mây và Núi
    Ơ hơ::D

Chia sẻ trang này