1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Núi lại vào đây ngóng chờ Mây
    Hồng Đào đượm ấm cõi lòng này
    Anh em nhường tôi một góc vắng
    Phiêu....
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mà lạ chưa kìa,có "thằng" mèo
    Dọa đuổi cọp bự,là làm seo?
    Coi chừng Cọp giận,vả cho phát
    chết queo.
    [/quote]
    Con mèo là thầy con cọp đó !
    Cọp sợ cụp đuôi khi thấy nó
    Còn mà giở võ thì coi chừng
    Chống tó !
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Con mèo là thầy con cọp đó !
    Cọp sợ cụp đuôi khi thấy nó
    Còn mà giở võ thì coi chừng
    Chống tó !
    [/quote]
    Đây là tửu quán của lão Mây
    Vào chọc thì vào,đừng có gây
    Giờ,thời hiện đại,Mèo gọi Cọp
    Bằng thầy.
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là quán của lão Mây ?
    Mà sao ông nghĩ tui muốn gây ?
    Tui chỉ quậy cho quán này sập
    Nào ! Tui với ông hợp sức ! Đập !
    Quán của Mây ? Zị hắn nơi mô ?
    Tui hét khản cổ cũng chẳng vô
    Tui ghét quá ! Tui đòi ... đốt quán
    Hắn vẫn im re làm tui ... chán !
    Còn về phần chuyện tui với ông
    Hai thằng vào đây đều ở ... không
    Chọt qua, đá lại cho vui vẻ
    Miễn làm sao mà vẫn hoà đồng
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bảo quán Hồng đào của lão Mây
    Vì lão ấy mở topic này
    Còn chuyện lão ấy hay vắn mặt
    Chắc tại quán ế,tự uống say
    Tự nhiên tôi với ông sang đây
    Là vì lúc đầu,thấy hay hay
    Chuyện vần,chuyện điệu,nó phải thế
    Mắc mớ cái gì,mà phải gây?
    Tôi đã từng xúi Mây đốt quán
    Rồi lại khuyên lão tiếp tục bán
    Nhưng mà lão lười thế này,kể
    Cũng chán.
    Nếu mà ông có gan ra đây(ra Quảng Nam)
    Nổi giận mà đập phá quán này
    Coi chừng dân bản xứ đuổi,đánh
    Thì ... gay.
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Giận thì đòi phá quán
    Nhưng hết giận lại thôi !
    Trước cũng là bè bạn
    Sau còn nơi dừng chân
    Lâu lâu vào gặp mặt
    Đốt mất lấy chi vào ?
    Dù chỉ nói tào lao
    Nhưng cũng vui đôi chút
    Chắc bán buôn ế ẩm
    Nên chủ quán bỏ không
    Vậy thì tui với ông
    Xắn tay vào dọn dẹp
    Ngày ghé vào một bận
    Buôn với bán dưa lê
    Khi nào Mây trở về
    Thì trả cho lão ấy !
    Ý tui như vậy đấy
    Còn ý ông thế nào
    Dù sao quán bỏ không
    Khỏi tốn tiền thuê mướn
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi đồng ý
    Các bạn xắn tay vào
    Mở rộng tí xem sao
    Tăng thêm bàn thêm ghế
    Mỗi bên góp một tý
    Cửa mở rộng cánh ra
    Thêm mấy bức tường hoa
    Cùng vài tranh gà đá
    Cũng vào hàng quán lá,
    Giờ nên chuyển lên tầng
    Góc kia trống bâng khuâng,
    Thêm vào tượng ông Địa
    Chỗ này trống cũng phí,
    Thêm tượng mấy con Trâu
    Chỗ kia để ruồi bâu
    Thêm vào hai con Ngựa
    Quán lão mây thừa mứa
    Mấy bác xắn tay vào,
    Dựng một cây nêu cao
    Đề phòng hắn lấy lại:)
    Chẳng có chi e ngại
    Cầu quán bỏ đã lâu
    Hắn đâu có sức Trâu,
    Mình chạy nhanh hơn Ngựa:D
    Ngoài vườn nên mở rộng
    Nuôi thêm mấy chú gà
    Đào ao thả Ba Ba
    Nuôi thêm vài đàn cá
    Vườn bên đông hoang quá,
    Lắp mấy cái chuồng vào
    Đàn lợn Ỉ lao xao,
    Nên nuôi luôn vào đó
    Ở bên Tây cũng có
    Môt chốn bốn năm sào
    Thửa một chú trình cao
    Về trồng đôi sào lạc
    Nào su su xả ớt,
    Với ngồng tỏi củ hành
    Bí đỏ với cải xanh
    Ta trồng luôn một lượt
    Vườn mướp nào xanh mướt
    Với ao rộng muống bè
    Nuôi thêm mấy ngan le
    Cùng dăm con ngỗng cụ
    Thửa mấy cô mấy mụ
    Chăm chút luống răm, bầu
    Mượn mấy chú tí nhau
    Trồng hàng khoai, hàng sắn
    ........
    [nick][nick]
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 13/10/2007
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Dọc ngang trời đất, say cho tận
    Khuấy đảo càn khôn, xỉn đến cùng
    Bạn với Lưu linh, ngày mấy bận
    Khề khà nhân thế nói lung tung.
    Kính anh một ly, tôi một ly
    Hôm nay thấy rượu nhạt thếch rồi
    Tận cùng cõi mê là cõi tỉnh
    Vô tình, hữu ý, như nhau thôi.
    @cái người kia: chưa xong đâu
    Thưa các bác, bài diễn văn của iem đến đây là hết ạ
    Được sinh_vien_thuc_tap sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 14/10/2007
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Zậy là tốt lắm rùi
    Sáng thì ta bán xôi
    Chiều làm thêm tí ốc
    Rượu thì cứ bán kèm !?
    Chúng ta gom sức lại
    Dọn thật sạch cửa nhà
    Nhưng cứ làm tà tà
    Không cần chi làm gấp
    Khách ra vào tấp nập
    Thì phân nhiệm vụ ra
    Người thì mời khác vào
    Người thì lo đồ nhắm
    Mồi thì có món mắm
    Cùng sò lụa, móng tay
    Anh nào thích lai rai
    Thì đưa ra chả quế
    Thịt luộc, rau và khế
    Chấm với món mắm nêm
    Thêm ít bún với hành
    Cuốn chung với bánh tráng
    Nếu thịt luộc đã chán
    Cá lóc trụng với hèm
    Còn ko thì gà tơ
    Xé phai trộn với gém
    Thịt chuột nướng úp lò
    Ếch xào và mực tái
    Thêm món nhái nấu chua
    Cua rang me hoặc muối
    Còn có món cầy tơ
    Đưa vào đây hơi nghịch
    Nhưng không sao không sao
    Món nào mà chả được
    Pà kon còn món nào
    Cứ nhào vào góp vốn
    Bán một mà lời bốn
    Thì cứ bán tội gì ?
    Mại zô mại mại zô !!!
    Quán này mở trở lại
    Đón quí khách xa gần
    Vào một lần cho biết
    Hồng Đào tên vẫn thế
    Vẫn đặc sản Quảng Nam
    Nhưng hôm nay bản quán
    Thêm nhiều món đưa cay
    Vậy mời các anh trai
    Cùng cô, chị, em gái
    Các ông tuổi sồn sồn
    Luôn cả bầy con nít
    Vốn ít thì ăn ít
    Rủng rỉnh thì nhiều nhiều
    Để quán lên như diều
    Không như cái ... chợ chiều

  10. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tửu bảo đâu ra đây tiếp khách
    Giun xào, Đỉa luộc, Cóc nấu đông
    Ruồi rang, Nhặng rán, Bọ hung hầm
    Mỗi thứ nửa cân, vài vò rượu
    Nghe đồn tệ quán có mắm dưa
    Chấm với khoai lang khéo cũng vừa
    Thịt Mèo, thịt Cọp thấy cũng ưa
    Chế dăm bảy món ta đánh chén...
    .....................

Chia sẻ trang này