1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nghe thịt là muốn ... nuốt ực .. ực
    Cọp mèo ngồi đó mình bắt phứt
    Bỏ vào nồi xào nấu thiệt thơm
    Rồi xực
    Ai biểu là cọp không ăn được
    Khủng long có đến cũng xơi tuốt
    Bằm nhỏ thịt cọp xúc bánh đa
    Rồi nuốt
    Mèo đen mà nấu lẩu. Ngon ghê
    Vừa mềm vừa ngọt hổng thể chê
    Nhắm với hồng đào mà hổng xỉn
    Hổng zdìa
    Trước giờ quán toàn bán rượu không
    Phải thêm mồi nữa khách mới đông
    Tóm cổ cọp mèo đem vô bếp
    Cạo lông
    He he em biến kẻo lại bị cọp ăn thịt trước
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Mây để em làm đầu bếp
    Khách đến em vác ... dao ra tiếp
    Hay để em làm tiếp viên nghe
    Em mà rót rượu khách ... khỏi về
    Chứ quán gì đâu mà vắng tanh
    Toàn "đực rựa" chén chú chén anh
    Nếu anh đồng ý kêu em nhé
    Mặc đồ mát mẻ chiều em ghé
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Lão mây đi rùi chỉ còn tui
    Tạm thời ngó tới với ngó lui
    Ngồi ngáp mà trông cái quán ... ế
    Mong mỏi mỏi mong có khách vào
    Mà bản quán bán rượu Hồng Đào
    Rượu này đặc sản của Quảng nam
    Chỉ cần đầu bếp tay nghề giỏi
    Bảo Trâm nấu nướng có tốt không ?
    Chung tay xây lại cái quán này
    Mai mốt Mây về trả cho Mây
    Mà hắn thật là quá đáng trách
    Mải lo lang thang quán bỏ ngang
    Ăn vận thì cứ kín đáo vào
    Mặc đồ mát mẻ ... bịnh rùi sao
    Lại thêm mấy " trự " nhậu tưng tửng
    Ở tù như không ! Đừng giỡn ngươi !
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chiều buồn đói bụng muốn le lưỡi
    Tính qua quán này để thốt thưa
    Dè đâu quán vắng, trời thì mưa
    Khung cảnh lộn xộn thấy buồn chưa
    Chủ quán bận phiêu diêu tận đâu
    Nghe đồn đêm nào cũng âu sầu
    Rượu nốc chai chai nghe ót ót
    Nghe xong thấy muốn bịnh gì đâu
    Mấy món đặc sản...cũng trên giấy
    Hươu, cọp, mèo đen chẳng có thấy
    Quạ ướp ngũ vị, rượu uống say
    Cọp nấu thành cao, nước miếng chảy
    Bớ chủ quán, bớ nhân viên phục vụ
    Lâu lâu tui mới qua đây mà
    Làm ơn mở lại cái quán xá
    Đón khách với tấm lòng thiết tha
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão Mây chủ quán ngủ rồi à?
    Dậy mang Hồng Đào ra uống nào
    Tự nhiên đêm nay có hứng uống
    Mai lại nghỉ nữa, đâu có sao?
  6. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán hai lão đều say khướt
    Hồng Đào , đồ nhắm bày một lượt
    Thực khách tự chọn mà thưởng thức
    Tiền bỏ xuống mương
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Quẳng luôn hai lão chủ xuống mương
    Gì mà làm biếng quá trời luôn
    Hổng lo bán rượu toàn lo nhậu
    Hèn chi cứ ế hổng ai thương
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chồ cỏa nhòa....
    Chu choa sung sướng nai được ún
    Rựu Hòng đồ chính hiệu bai ơi
    Ông Nội em người Quoảng nôm nớ
    Tuần rồi mới được dề cố hương....
    Tiếng Quoảng reng mòa theng thương lọa
    Biền biệt cỏa đời hong dốm quenh
    Hum nea có chỗ show tiếng Quoảng
    Chéc teạ Hòng đồ thắm gioọng nê
    Quảng Nam chẳng ở đi Dak lak
    Ở được vài năm, lại Sài gòn
    Hôm nay ghé quán Hồng Đào Tửu
    Xin phép anh Mây, uống tới chiều
    Zô !!
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Rượu chào tiễn biệt, có không Mây
    Nếu có, thì mang hũ lại đây,
    Đệ cạn, ly này, thôi, chào nhé,
    Huynh ở, quán cao, giữ, cuộc này:))
    he he
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chi mà giận dữ rứa, chú em?
    Thì rượu hay bia..., cũng chữ... hèm
    Đời chảy một dòng..., cao hay thấp...
    Cũng là dòng chảy..., chớ lem nhem!

Chia sẻ trang này