1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi...
    Không thơ, chẳng phú
    Ngày thường đi qua với vài cơn ngái ngủ
    Ngày không thường đi qua bằng một trận say!....
    Lâu lắm rồi...
    Muốn lật trang Nhật ký ra để ghi lại những suy tư còn lắng đọng trong ngày...
    Nhưng..., Cuộc sống vẫn một chiều Vĩnh cửu
    Ta biết mình không "ghi kịp" những gì đang hiện hữu...
    Đành nhìn mình trôi tuột... phía... thời gian...
    19h10'' 19.10.2007
    ĐHT.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão Mây ... say rồi, nói lung tung
    Lời lẽ của lão, nghe ... bùng nhùng
    Mau đem hồng Đào, ta với lão
    Cụng vài chung?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán lão viết lúc đang ... say
    Lúc đọc, tôi cũng đang ... tây tây
    Bây giờ nghĩ lại, thấy thơ lão
    Cũng ... hay
  4. camnangthuoc

    camnangthuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn xứ Quảng làm thơ hay quá! Vừa rồi vừa về Quảng Nam thấy không khí trong lành, cây cối xanh tươi nhưng không khí hơi buồn, nhẹ nhàng. Nhưng con người Quảng Nam rât thật.
    Rất đáng khen ngợi.
    Vì cuộc sống tốt đẹp hơn! Truy cập : www.camnangthuoc.vn
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lang thang vào quán này
    Bạn bè chẳng thấy , lại cần say
    Chẳng lẽ một mình ngồi độc ẩm
    Quay ra bỗng thở dài ngán ngẫm
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Thật như người Quảng Nam mà bạn, chủ quán rượu đâu rồi nhỉ, khách vào phạm quy mà chủ quán không có ý kiến gì hết thế này
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vì chủ quán lại say rồi
    Cuối tuần, mệt mỏi, mà trời lại mưa
    Chủ quán tự uống từ trưa
    Đồ nhắm chỉ có món dưa với cà
    Tới chiều, y đã ngà ngà
    Kéo thêm tới tối, thế là y ... quay.
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Không rượu mà thơ... lại cứ say
    Trông đêm mà lại... ngỡ ra ngày
    Trăng lạnh thê sầu chan chứa kiếp
    Lệ nóng tràn lên nhạt nhoà mày.
    (Lỡ ghé vô tửu quán gửi tạm bài thơ)
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sunday morning!
    Nắng chiếu qua chòm cây lung linh
    Cảnh sớm mai thôn quê thật hửu tình
    Lâu lắm rồi mới được
    Một buổi sáng thật tinh khôi!
    Mai này ta quyết giả từ phố hội
    Về đây
    Sống những ngày bình yên giản dị
    Mỗi sớm mai thức đậy
    Không phải thấy từng đàn công nhân lũ lượt
    kéo nhau đi vào công xưỡng.
    Mà ở đây
    Chỉ thấy lá và cây
    Sáng sớm đọng hơi sương
    Mặt trời lên
    Rọi phản chiếu qua giọt nước thành tia ngũ sắc.
    lung linh...
    Nơi đây chỉ ta với mình
    Gừng già chấm muối, ân tình bấy nhiêu.
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    MỘT NỐT TƠ LÒNG
    Cho Q. và ngày 17 tháng 3 .​
    ...Ấy là lúc lòng ta đang hát
    Khúc tình tang với vũ điệu Mặt trời
    Nhắm mắt lại, phóng ngược về dĩ vãng
    Gặp đóa buồn tinh khiết giữa cuộc chơi...
    Ấy là lúc dường như lòng ta nhớ
    Một vầng trăng thao thức đợi bên thềm
    Nỡ nào trách cuộc tang bồng rối nhịp
    Biết bao giờ ướm lại dấu chân quên?
    Và lúc ấy... Hình như lòng ta khóc?
    Bè Bạn ơi! Khói thuốc mỏng như là...
    Ký ức mỏng.
    Phù du.
    Và ảo ảnh...
    Đẹp như vừa đi qua...

    1998 - ĐHT

Chia sẻ trang này