1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Quán này có hai lão chủ ... ôi (thiu)
    Để cho cỏ mọc xanh quán rồi
    Thi thoảng lại mò về ngồi ngắm
    Mưa rơi.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Quán này bán rượu lại kèm mồi
    Mua cầy về thịt để xổng rồi
    Mùa này trời lạnh cầy phát dại
    Ôi thôi
  3. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Lãng đãng trời đông khách vãng lai
    Chủ chẳng có nhà khách lai rai
    Thơ thời trời phú người không/có
    Rượu thời lúc có, lúc thời không
    Khàch đà vào quán lời êm ái
    Không thì chủ phải tiễn khách ra
    Chớ để thiếu nữ e dè quán
    Hoang tàn, quán vắng, khách tha ma
    Bực bực cũng ra/vào quán vắng
    Buồn buồn, tức khí, cũng thơ ca
    Khen ai khéo để lời xa/vắng
    Chỉ để mình tui - ta với ta !
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Quán vắng, mình mệt, ngồi bệt xuống đất mà trông
    Hàng thưa, thân mỏi, lẻ loi trên giường mà ... ngủ
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Kính tất cả quý khách một chén, cảm ơn sự quan tâm. Tào Lao thi sởi từ đây đã quyết tâm.. cai rượu (tin động trời à nghe!). Bắt chước Đõ Phủ (?) rằng: "Lạo đạo tân đình trọc tửu bôi" (Dặt dẹo đành kiêng chén giải buồn)...
    Thôi nhé đêm,
    Cứ việc réo gào...
    Ta biết đó chẳng qua chỉ là tiếng gió
    Thôi nhé ngày,
    Cứ việc thung dung trôi...
    Ta biết từ lâu vĩnh cửu một dòng Đời...
    Không có đêm tâm linh
    Không còn ngày kịch sỹ...
    Ta nhìn cuộc sống của mình
    Tự nhiên
    Và giản dị
    Như bao người đang sống quanh ta...
    Thôi nào, dốc cạn hết bình ra
    Bao nhiêu rượu uống một lần rồi từ giã...
    Đã chọn lựa rồi
    Sẽ nhìn đời bằng màu xanh mắt lá
    Không thèm nhìn màu đỏ mắt người say!
    Một. Hai. Ba... zô lần cuối đây này!

    11/12/2007
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Không rượu thì cũng xẹp hứng thơ
    Cầm bằng quán bị sập bây giờ
    Ông chủ xây am ngồi gõ mõ
    hờ hờ
  7. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ly rượu đầy
    Không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn
    Không còn gì để say
    Buồn như trong một ngày
    Hai đứa không gặp mặt
    Buồn như khi gặp mặt
    Không còn chuyện để vui
    ...
    Lôi vào quán một bài thơ muôn thưở tôi nghêu ngao
    Từ cái thời tôi bắt đầu biết yêu, sớm lắm
    Người ta nói khi biết yêu là biết đau và khổ
    Tôi mỉm cười: thi thoảng cả buồn vui
    ...
    Tôi chẳng biết và chẳng thích làm thơ
    Nhưng cái luật lệ đưa ra bắt tôi phải gắng
    Không chau chuốt, không xuôi, chẳng ngọt
    Nghĩ trong đầu và cứ thế mà type thôi
    ...
    Bài thơ chiều nay ngồi viết nhớ về em
    Về một thời thơ ngây bồng bột ấy
    Tôi hối lỗi và lòng còn luyến tiếc
    Thưở thiếu thời tôi nghĩ đó là yêu
    ...
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tửu quán giờ hết rượu rồi
    Còn thơ với thẩn, ôi thôi... cạn sòng
    Lòng buồn gẩm lại dặn lòng
    lâu lâu ghé quán một vòng rồi đi...

    Cố tri ơi hởi cố tri!
    Cố tri đâu mất, cố lì còn đây

  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    LENG KENG
    Nắng tan ngày mai trừ tịch
    Em lom khom qua tôi
    Bì bõm tiếng lội
    Nghèn nghẹn hương
    lúa đòng đòng
    Nỗi nhớ buồn tênh bập bềnh bến khát
    vọng chiều mau ràn rạn nét cười
    Cầm trên tay mớ tiền tươi
    Bấy nhiêu đây mua được mười thương chăng?
    Mắt biếc ẩn hàng mi đen
    Sinh nhật nỗi nhớ tìm len lỏi về
    Kẹp tay lật ngửa niềm mê
    Cỏ xoăn xuýt phủ bờ đê lộng vàng
    Nước về đồng
    vỡ ruộng hoang
    Em trong tôi
    tiếng mõ làng keng keng
    8/12/2007
    Nguyễn Nam Trân
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Box vắng buồn hơn cả chợ chiều
    Một mình ngồi với nỗi hắt hiu
    Nghe chiều đông xạc xào gọi lá
    rơi

Chia sẻ trang này