1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lanh quanh quán vắng độ dăm người
    Tây bắc đông nam cùng dạo chơi
    Bì bi` bỏm bỏm đời eo hẹp
    Cơm cơm áo áo nạo ra tiên
    Hết thiên....
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm cho cả trang một xanh lè avata của mình
    Bớ hai lão chủ quán biếng lười
    Mau về mà nhoẻn nụ đười ươi
    Kẻo không em buồn em đốt quán
    Lúc ấy đừng khóc lóc kêu trời
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    XA LÒNG TA CÓ EM
    Em ngang qua đời tôi
    Tình yêu bừng sáng lạ
    Cỏ cấy cùng thay lá
    Đất trời sáng lung linh
    Những người xung quanh mình
    Ai cũng xinh xinh lạ
    Ôi chú chim bói cá
    Chúm chím cười đẹp sao
    Đôi mày em thanh tao
    Mắt ướt rườn rượt nhớ
    Bàn tay cầm hớn hở
    Giáng Sinh về ấm êm
    Nước cùng sóng lênh đênh
    Bập bềnh thân bọt biển
    Vẫy tay ngoài vô tận (*)
    Xa lòng ta có em.
    (*) Vọng Hải Đài - Phạm Hầu.
    SN vui
    21-22 / 12 / 2007
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Mở Quán chào hàng nhân dịp Noel cái chứ nhờ! Hờ hờ...
    Em Bắc đừng đốt Quán, tội "nghiệt" 2 ông anh già này lắm.
    Gõ bài thơ của một gã bạn (nhân dịp Giáng Sinh, chợt nhớ - nhưng chưa kịp nhớ nhan đề, để bổ sung sau):
    Ta lỡ đánh rơi chiếc hài trong đêm hội Giáng Sinh
    Chẳng thể trách nỗi bực mình của Chúa
    Bàn chân trinh nguyên vô tình góa bụa
    Bao nhiêu năm mê mãi kiếm tìm...
    Chỉ có những người đàn bà mới dám lấy cắp đức tin
    Nên môi đỏ má hồng xinh là thế
    Chính họ đã biến Thành kinh thành giọt lệ
    Nhỏ xuống đời làm trần thế xôn xao!...
    Ai biết Chúa cũng buồn vì phải ở ngôi cao
    Ta chẳng thể mở vòng tay độ lượng
    Phật - Chúa cũng như ta - những thằng ngang bướng
    Vừa mới lọt lòng đã tự cầm búa đóng đinh mình lên Thánh giá Cô Đơn!

    Noel 1998 - Bùi Ngọc Long
  5. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Có bài con cóc, tham gia cho zui.
    Thả vần lục bát ngông nghênh
    Tay nâng chén rượu để quên đi đời
    Này tiêu này kiếm lả lơi
    Vứt đi cho hết một thời đi hoang....
  6. ngtoithuong

    ngtoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quán ế vắng teo là phải rồi
    Mod Tran lãng vảng tìm chút mồi
    Bên box kỹ sư về để nhắm
    Chưa mồi đành phải uống khan thôi!
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Đời có lúc thịnh lúc suy
    Quán có lúc đông lúc ế
    Rượu nâng lên rồi hạ xuống
    Đáy chén em một lối về
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Thơ này mà con cóc, hay đấy bạn. Mạn phép bạn, viết tiếp 4 câu, dĩ nhiên không bằng 4 câu của bạn!
    Thả vần lục bát ngông nghênh
    Tay nâng chén rượu để quên đi đời
    Này tiêu này kiếm lả lơi
    Vứt đi cho hết một thời đi hoang
    Thả vần lục bát sang ngang
    Em thanh cao ấm dần loang quán chiều
    Này chim này **** phiêu diêu
    Níu tay giữ lại lẩy Kiều mắt trong.
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cổ áo Em hào phóng
    Ưu ái riêng Anh một thoáng nhìn
  10. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Nó chỉ ưu ái mỗi mình ông?
    Tội quá! Ông ơi... Mợ với mông!
    Mộng với mơ!

Chia sẻ trang này