1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Tôi - như con Dã tràng...
    Kể từ lúc Em xa, giấc mộng đời tan biến
    Chỉ khác một điều:
    Dã tràng se cát mãi mê để hòng lấp biển
    Còn tôi se thời gian hòng lấp liếm nỗi buồn...

    (Mấy câu viết lâu "quắc" rồi, chợt nhớ. Hơ hơ...)
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Buồn như mây lạc cuối trời
    Buồn như cái lá vàng rơi góc vườn
    Buồn như cánh mỏng chuồn chuồn
    Chẳng may mắc phải tơ vương nhện già
  3. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm vào quán, mượn NC hai câu dán lên vách quán vắng.
    Khi về tay nhỏ che trời rét
    Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ !

  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Nắng chiếu sau lưng tới đỉnh đầu
    Cằm Em không nắng bởi . . . . Răng Vâu
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Và thời gian cứ bình thản trôi đi
    Cứ thả neo cho nỗi buồn ở lại
    Và Tình yêu, sao lại phải chia ly?
    Cho đầu lưỡi nụ hôn còn tê mãi!...

    ĐHT.
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mình thơ,
    Ông ấy cũng là thơ
    Uống hồn nhân thế
    Tự bao giờ?
    Không say,
    Không tỉnh,
    Lơ mơ...
    Đường trần nhân thế
    Bao giờ biết tên?
    *
    Tình ơi! Đến hẹn lại lên.
    Tìm người đối ẩm,
    Về bên ấy nào.
    Không mưa dầm,
    Cũng mưa rào...
    Tri âm khó gặp,
    Làm sao phụ lòng (?)
    lyenson
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay
    Anh đã say rồi
    chuyện tình đứt đoạn,
    thôi em đừng buồn.
    ***
    ai hay
    chớp bể
    mưa nguồn
    mây tuôn
    sấm chớp
    để buồn cho em
    ***
    Đừng nên kén cá chọn nem
    Cá ươn,
    Nem vụng,
    Là em đó mà!
    Anh đi trồng một vườn cà...
    Cá sình nem ế, em là của anh!
  8. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    ghé quán rượu kia men toả nồng
    thơ thời chả có tình cũng không
    thất thểu lang thang ngang chốn cũ
    hỏi mây mây lặng ngắm dòng sông
    lâu ko ghé quán anh Mây, chả biết có đc chén rượu nào ko

  9. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn, rượu Hồng Đào nổi tiếng như vậy, nhưng đã bị người ta lấy mất bản quyền, không thuộc người dân xú Quảng nữa rồi. Hởi những ma rượu, hãy chiến đấu vì bản quyền của rượu Hồng Đào!!!!
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Xin uống rượu mừng em vui qui
    Thế thái nhân tình rớt đáy ly
    Tắt giùm trong mắt em ngọn lửa!
    Uống, cười sằng sặc..., tiễn em đi...

    ĐHT.
    @ Tam Quan: "Thương hiệu" rượu Hồng Đào đã được một người con xứ Quảng "chớp lấy" và đang cố sức gầy dựng nó trên thương trường đấy mà... Còn cái loại rượu "chưa nhấm đà say" của dân Quảng thì không ai "cướp" được đâu, không bao giờ "mất" đâu...

Chia sẻ trang này