1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Rượu hồn rượu ý rượu tình
    Mấy ai lấy được riêng mình bạn ơi
    Quảng Nam đất mẹ rạng ngời
    Sử xưa sách cũ ngàn đời ghi công
    Bây giờ lớp trẻ công-nông
    -Tri thức phấn đấu dựng xây quê nhà
    ''Trời của ta đất của ta
    Giang sơn Đất Quảng nhà nhà yên vui !
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    SONE HẸN
    Ta đã hẹn cùng giấc mơ bữa nọ
    Sẽ quay về trò chuyện với sông xưa
    Sẽ không nhớ những cuộc chơi bận rộn
    Sẽ im nghe sông kể khúc sương mù...
    Ta đã hẹn với tường rêu phố nọ
    Sắc màu lên múa lại điệu vô thường
    Rêu chẳng cũ vốn như người ta nghĩ
    Xanh nỗi gì mà ngồn ngộn yêu thương!
    Ta cũng hẹn với trăng vàng đêm ấy
    Thắp chờ ta những lúc chán chân đời
    Nằm ngửa mặt uống cả trời trăng chảy
    Trọn một đời đủ một trận say thôi.
    Hò hẹn mãi cuối cùng rồi cũng vậy
    Với cô đơn ?" tiền kiếp đã hẹn rồi!
    28.08-07.09.97- ĐHT​
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, nắng ấm và gió se lạnh. Và
    đêm nay chắc sẽ là một đêm lạnh. Làm mình nhớ khi mình
    còn học Phổ thông, cũng đoạn gần tết như thế này, ra ĐN đi
    chơi với bà chị. Hồi ấy mình trẻ con, nhưng tâm hồn coi bộ cũng
    lơn lớn. Đi ngang đường Trần Phú, khuya lạnh buốt. Nhìn chị
    em đứng chờ khách lòng mình cứ thấy nao nao ( * ). Về nhà
    làm ngay bài Mai rừng, giờ đọc lại vẫn thấy thinh thích:
    Mai rừng
    Thân gầy cánh mỏng dáng phong sương
    Đêm xuân đứng đón khách qua đường
    Đường xa quạnh vắng ngát mùi hương
    Hỏi khách qua đường có thấy thương.
    ( * ) Hồi ấy đường Trần Phú vẫn còn chị em đứng chờ, bây giờ thì đã phiêu dạt nơi khác rồi.
    Được langtudien sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 28/01/2008
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Cụ hâm rượu nữa đi thôi
    Be này chừng đã cạn rồi còn đâu
    Rồi lên ta uống với nhau
    Rót đau lòng ấy vào đau lòng này!..."
    (Trích Uống rượu với Tản Đà - Trần Huyền Trân)​
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, Quảng Nam dường như có rất nhiều nhà văn nhà thơ thì phải. Iem mới làm quen với một bác nhà văn tên Khắc Dũng. Có ai biết bác này hem??
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nếu một lần say đến ngàn năm
    Ta có biết đất trời đang nghiêng ngả?
    Ta có biết hoa hồng hay sỏi đá?
    Và rồi tuế nguyệt cũng bằng không.
  7. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Con bò có một cái u
    Làm trai một vợ thì khôn thua bò
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Chiều lại chiều, buồn ngơ ngác
    Một chuyến mặt trời sắp qua
    Mình với mình, ta nhắp cạn
    Qua cơn say cũng rứa mà!
    Phố vẫn xênh xang ***g lộng
    Âm điệu ngày đi rất nồng
    Thầm ước mình thành hơi rượu
    Nhớ hay quên rồi? bằng không!
    Nhớ hay quên cũng bằng không!
    Tên người sao hoài réo gọi
    Em hay ai đốt cháy lòng...?!

  9. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhọc nhằn một sương hai nắng
    Má dãi dầu một thưở nuôi con
    Lúc khó khăn, con được gửi trọ người thân
    Cho việc học con khỏi giữa đường đứt gánh
    Má ơi!
    Tuổi thơ con gắn liền với tiếng khóc
    Nhớ má, nhớ ba ... và khóc cả cho những lúc buồn, lúc tủi
    Một mình bơ vơ bên người thân thuộc
    Vì đâu gì bằng ba, bằng má, má ơi !
    ...
  10. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại viết được một bài thơ ra hồn, vào quán rượu Hồng Đào nhâm nhi hồn quê đất Quảng.
    NHỚ
    Dài lưng mắc võng hiên nhà
    Chân di lỗi chữ lòa xòa tóc con
    Chìu đuôi mắt ướt nguồn cơn
    Anh không còn trẻ để hờn giận găng
    Chân chiêu đỏng đảnh muộn mằn
    Tay xưa áo lẻ xa lằng lặng em
    Cuối ngày hóng hớt đầu đêm
    Sân ga sương sớm buốt mềm hoàng hôn
    Không anh tình vẫn lon xon
    Vắng em gió tựa quét mòn giêng hai
    Vẹo xiêu nửa chặng đường dài
    Nôn nao nhớ lắm bờ vai ngang dày
    Syd, 11/03/2008
    Nguyễn Nam Trân

Chia sẻ trang này