1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Úi trời thơ thẩn em mần
    Đại một bài nhỏ có vần gọi thơ
    Câu từ chữ vụng, ý thô
    Vô đây phải phép làm thơ uống Hồng (Đào)
  2. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nói gì nghe cứ như êm
    Tưng bừng chào Tím mang vui trong này
    Ngày lên đêm xuống như say
    Dầm dề một cõi từ nay (với) Hồng Đào...
    Mời cô bác chú phương nào....

  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hic..
    Cụng phạt Mây trắng 2 ly
    Lý do lý trấu phạm quy ban đầu
    Bài nhất có thấy thơ đâu ...
    hê hê...
    (ủng hộ phát, biến ngay )
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Tóc Bó Đuôi Gà
    Chục can cũng uống nữa là 2 ly!
    Tiếp thu ý kiến đã phê
    Mời em quay ngược trở về để coi...
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cha - Mẹ sinh ra Pé
    Anh hiền như rứa... cũng thấy tê!

  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ân cần tiếp đón chớ răng không!
    Véo cằm cô Nỗi nhớ Mùa Đông ()
    Rượu ngon, cái cặn ngon luôn đó
    Thương cô, tui mượt cả chuyện chồng... (*)(của cô chắc uýnh tui chít!)
    _________________________________________________
    (*) Rượu ngon, cái cặn cũng ngon
    Thương em chẳng luận chồng con mấy đời...

    Ca Rao...
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Về Thăm Núi Đợi muốn chi?
    Quán đây tránh tiếng thị phi nhé người!
    Chân dài tới... nách cũng thôi.
    Thơ ca thì cứ đã đời mà tuôn...
    Nói đi, nói lại kẻo buồn
    Quán ta nhờ có em buôn, đắt hàng!
    Mời em cứ ngía vài chàng
    Bảnh bao, chảnh chọe... thì quàng lấy ngay!
    Hồng Đào cứ chuốc cho say
    Rồi em trói lại, xách ngay về nhà...
    Khà khà...
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nói lời, phải giữ nghe em!
    Mong em trở lại để xem... tù tì...
    Anh ra một cái.. tô mì (Mì Quảng)
    Hỏi em ra lại cái chi coi nờ?
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Kính chào pác Mod Việt Sèm
    Bữa ni ghé lại Quán em, úi trời!
    Hồng Đào đã sẵn pác ơi
    Đồng hương ta hãy cùng mời nhau, say!...
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    vethamnuidoi viết lúc 09:28 ngày 03/08/2007
    ...Chân dài một cặp, em mời...
    Người ơi hãy đến để... cời văn thơ
    Quán sẽ làm khách ngẩn ngơ.
    Chân dài biết hát, biết thơ... đây nì...
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Chân dài biết hát, thơ hay
    Để anh chủ quán cả ngày ngu ngơ
    Tào lao sởi thị vào đây
    Nghe câu hát Quảng đang say chổ nào
    Chân dài chân ngắn ngắm trăng
    Lan lan sởi thị lăn tăn ra mừng
    Hồng Đào tiên tửu đây trao
    Chúc mừng anh chị bạc đâu rụng răng
    Trai hào gặp phận thuyền quyên
    Duyên kia trời định mần răng chối từ
    Tưng bừng lể cưới hoa đăng
    Khách vào tửu quán lăn xen chúc mừng
    Tào lao sởi thị ngưng ăn
    Cụng ly cốp cốp không ngăn nổi niềm
    Nổi niềm ai có biết chăng
    Từ nay núi được mây giăng suốt đời.
    1 2 3 dzô dzô dzô

Chia sẻ trang này