1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    [Em thì chẳng phải là Hường
    Cúc, Mai, Lan, Huệ, thất thường... tiểu thư!
    Nhà em ở chốn riêng tư.
    Hằng ngày vẫn phải... mần thư (thơ) kiếm xiền.
    Giựt mình, Dưng nghĩ liên xiên!
    Xuân là em gọi tên riêng... của chồng (em.)
    Câu này em hổng nói ngông!
    Kìa... chồng em đấy, Dưng trông thấy mà.
    Đừng "tường" em nữa, Dưng nha?...

    ----------------------------------------------------------------------------------
    Phương kia đã nở lâu rồi
    Người dưng khác họ đang thôi thúc chờ
    Hè sang đường cũ bóng mờ
    Tỏ tưởng chi nữa ai chờ đợi trăng
    Hồng Đào tửu quán gió trăng
    Thi nhân đâu mấy mần rằng không tường
    Sáng mai đi cafe KS không ?
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thớ viết rồi hả? Hồng Đào - mời anh!
    Thì em thuộc hạng giai... thanh ()
    Mở Thi Tửu Quán cạnh tranh với đời
    Kiếm vài gái lịch cùng vui
    Mắc chi anh lại ngậm ngùi muốn "out"?
    Hay là anh tưởng từ lâu
    Ngàn Năm Mây Trắng - cô nào tiểu thư?
    Rồi mang mầm bệnh tương tư
    Bây giờ đã biết thực hư, anh buồn?​
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chồng đi công tác xứ Mường (tè)
    Vui vẻ cùng với mấy nường Hơ Mông... (H''Mông)
    Ở nhà sáo muốn sổ ***g
    Chồng mà biết được, cái lông chẳng còn!
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã mời trà!
    Tù tì ra tiếp loài hoa lục bình
    [​IMG]
    Lục bình muôn kiếp nổi nênh
    Còn em phận gái, đừng quên kiếm chồng! Hì hì...
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    " Gái có chồng như gông đeo cổ
    Gái ko chồng như phản gổ long đanh"*
    Phản gổ long đanh, anh đem...làm củi
    Gái...chưa chồng, tủi lém chị em ui...!
    *trích ca rao
  6. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thì ra đã biết rồi hà.
    Tưởng là người lạ, ra là... quá quen.
    Thấy người... cũng lắm bon chen nhẩy?
    Đất mình thì vẫn đất quê, ấy mà.
    Mai thì hổng được đâu nha... Bận roài.

    Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 04/08/2007
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ buồn, uống rượu giải sầu
    Ai ngờ đong lại cũng sầu ngang nhau
    Nhìn quanh quẩn, ngó trước sau
    Hỏi ai cũng... đau đầu như ta ?
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Chào bác người dưng, chào bác mây trắng, iem có ý tưởng là Tửu quán của các bác giao lưu với Tửu lầu của box iem nhé
    Bác nào đồng ý thì cho iem biết ý kiến nhé
    Mời: http://www9.ttvnol.com/forum/KBC/371046.ttvn
    Được sinh_vien_thuc_tap sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 04/08/2007
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chào liền anh Kinh Bắc
    Ghé thăm Quán Hồng Đào
    Đang lo chằn chống bão
    Nên chưa kịp ra chào.
    Từ lâu đà nghe tiếng
    Xứ người có Làng Vân
    Danh thơm đốn khắp chốn
    Lòng rất muốn ghé thăm...
    Bữa ni gặp liền anh
    Mời giao lưu Tửu Quán
    Úi trời, còn gì hơn!
    Nối vòng tay bè bạn...
    Hồng Đào quê tui đó
    Cùng Làng Vân xứ người
    Chúng ta cùng đối ẩm
    Quan Họ hay Bài Chòi?
    Miền Trung tui thô kệch
    Ăn cục với nói hòn...
    Chỉ e liền anh giận
    Mất đi lời véo von...
    Rằng người ơi, người ở...
    Này cây trúc, cây hồng...
    Xứ tui thì ngắn gọn:
    Hồng Đào - Mời! Uống hông?
  10. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    CoNan ko biết làm thơ nên có biết bài Hò này thấy hay hay mọi người cùng thưởng thức nghen.
    Bài: Hò Ba Lý Quảng Nam
    Trình Bày: Ái Xuân
    Muốn nghe kick vào Link dươi đây!
    http://ns.gate.vn/Music/Song/Dan-Toc/Dan-Ca/2005/11/05F5EAA9/
    Được CoNanVuiTinh sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 05/08/2007

Chia sẻ trang này