1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn - Ai có thắc mắc gì về HG LPS xin vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi unrepeat, 13/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachepvang113

    cachepvang113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn TVTT , mình tìm bạn để được tìm hiểu thêm về HGVN, mình muốn có thêm kiến thức về môn võ này. Nghe nói hiện gờ bạn đang ở Mỹ, như vậy thật tiếc, vì không thể trực diện học hỏi được từ bạn . Vậy mong bạn cung cấp địa chỉ HGVN ở Việt Nam để mình học hỏi được không ???
    À, mà bạn nói HGVN có ở quận 3 nữa hả? ?? Theo mình được biết HGVN chính tông ở VN chỉ duy nhất có dạy ở quận Bình Thạnh, tại sân của Nhà Thờ Thánh Mẫu ( gần chợ Bà chiểu ) vào mỗi 5 giờ sáng hàng tuần , và do Thầy Bùi Hữu Phước dạy. Vậy thông tin nao` là đúng????
  2. cachepvang113

    cachepvang113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh TVTT, theo những đóng góp của anh trên website thì quả thật anh am hiểu nhiều về HGVN . Theo mình nghĩ HGVN có liên hệ mật thiết với Đông Y. Nhưng nguyên lý của của HGVN về cơ thể con người, về khí , về mạch .... Đều mang kiến thức y học rất cao. Sư tổ của HGVN ( cụ Nguyễn Mạnh Đức ) cũng là người vừa giỏi võ công, vừa rất tinh thông Đông Y. Theo mình được biết thì hiện nay trong môn phái HGVN còn lại 2 đệ tử rất tinh thông Đông y. 1 người là thầy Bùi Hữu Phước ở Vn, còn 1 người hiện đang ở Mỹ, Người ở Mỹ trước đây là học trò của thầy Phước, nhưng học rộng, tài cao, lại có đức độ., xuất thân từ gia đình cũng theo Đông y.Người này sống ẩn dẫn, bốc thuốc và chữ bệnh miễn phí, không muốn người đời nhớ tên. Nhưng Bạn là người trong môn phái chắc sẽ biết người này. Biết đâu 2 người mình vừa đề cập đến sẽ giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp võ thuật.
  3. unrepeat

    unrepeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thầy Lân và thầy Lý Hồng Thái là một, tên thật của thầy là Nguyễn Minh Chánh.
  4. unrepeat

    unrepeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mớo post được bài công tự phục hổ quyền của hồng gia la phù sơn. Đúng là bài quyền này nằm trong quyển Thiếu lâm quyền pháp mà cụ tổ gửi về cho thầy Khanh.
    Các bạn vào link này để thao khảo: http://s36.yousen***.com/d.aspx?id=27ID6G29PV7KF3B2Z9T9PRZ71D
    Vì file hơi lớn nên nhờ bạn tacadt vui lòng nén lại giùm, mình không biết cách nén. Cám ơn bạn trước.
  5. cachepvang113

    cachepvang113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi vài câu nha bạn . Nghe nói thầy Khanh là phản đồ của HGVN , có đúng không ? Hiện giờ võ công mà thầy Khanh dạy không phải thuộc HGVN. Biết được việc sai này , thầy Thái có đích thân về chỉnh sửa, nhưng thầy Khanh buông lời hỗn láo, chửi thề um xùm. Không chịu chỉnh sửa. Nghe đồn vậy trong giới võ thuật, không biết có đúng khônng ? Nhưng không có lửa làm sao có khói .
  6. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là link file CongTuPhucHoQuyen của HGLPS bạn unrepeat đã post lên, tôi nén lại còn 10MB (CL gần tương đương), mọi người có thể down ở:
    http://s33.yousen***.com/d.aspx?id=2TPP1G2G3BX0008LWTZNCZLTHE
  7. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cùng Cachepvang113 ,
    Thứ 1 , HGVN chính tông theo bạn nói " chỉ duy nhất có dạy ở quận Bình Thạnh " thì không chính xác , nhưng thầy Phước quả thật là 1 người luyện tập HGLPS trực tiếp từ thầy Thái . Còn sân quận 3 Hồ xuân Hương là cái nôi của HGLPS vì HGLPS xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng tại VN thì được huấn luyện tại địa điểm này .
    Thứ 2 , mình lại không được biết người giỏi ĐôngY mà bạn nói đến . Nếu bạn có thông tin xin bạn cho mình biết để mình liên lạc vì dù sao cũng là đồng môn và nói riêng về ĐôngY thì mình cũng có một số hiểu biết rành rẽ .
    Thứ 3 , về chuyện anh Khanh mình có được nghe qua anh em bên này . Sẵn đây mình kể cho bạn và các anh em nghe những chuyện gian khổ của anh Khanh trong thời gian dựng phái và giữ phái ( mình tạm dùng danh từ này cho gọn và đầy đủ ý nghĩa ) .
    - Khi thầy Thái lần đầu tiên dựng bảng truyền dạy HGLPS tại quận 3 thì có người đến gặp Thầy và đề nghị thẳng thắn " Bây giờ mỗi tháng anh cần bao nhiêu tiền sinh hoạt chúng tôi sẽ cung cấp , đổi lại anh không mang môn này ra dạy " , thầy Thái từ chối , và người đó hẹn đưa học trò đến giao thủ với học trò thầy Thái , nếu HGLPS thua thì đóng bảng . Khi học trò người này đến thì thầy Thái đưa anh Khanh ra đại diện , qua lại rất nhanh , tôi nghĩ không quá 3 chiêu ( 1 chiêu theo tôi thì khi tay ra và tay về thì tính là 1 ) , anh Khanh đổ thân tung cánh hạc làm người học trò bên kia bật máu mũi . Từ đó không ai thắc mắc đến chuyện HGLPS được truyền bá rộng rãi nữa .
    - Thầy Đẩu cũng đưa 1 anh nhị đẳng Taekwondo đến tìm hiểu và chính anh Khanh lại đứng ra đưa sườn cho anh kia đá 4 cái trước sự chứng kiến của tất cả anh em hlv trong giờ tập huấn hlv tại quận 3 .
    - Khi thầy Thái xuất cảnh , anh Khanh được thầy Thái chính thức giao lại quyền Chưởng môn đại diện tại VN , do đó khi thầy Phước tổ chức thăng hồng đai cho anh em bên đó cũng đã gửi lời mời anh Khanh và 1 số anh em chúng tôi đến chứng kiến , và đây là 1 phong cách rất đẹp của thầy Phước mà tôi nhớ mãi .
    - Rồi sau này HGLPS tiếp tục phát triển mạnh , trong nước cũng như tại LiênXô , phần lớn là do cái Dũng của anh Khanh và công sức của tất cả anh em hlv , cũng như học viên của tất cả các khoá đã yêu mến và tìm được sự yêu thích khi tập luyện HGLPS .
    - Nói chung , sau khi thầy Thái ra đi , HGLPS thăng trầm chìm nổi và đứng vững cho đến tận bây giờ thì công lao của anh Khanh không phải nhỏ trong chuyện này .
    Cho nên khi tôi nghe chuyện này tôi có đến gặp thầy Thái từ VN về để tìm hiểu cho rõ ràng thì thầy Thái có nói với tôi : " Đâu có gì đâu , anh coi Khanh như một người em vậy mà , người ngoài nghe và nhìn đôi khi hiểu theo ý của người ta nên suy ra như vậy thôi , chứ Khanh có đến gặp anh và 2 anh em tâm sự cởi mở và thống nhất lắm . Sau này Khanh có những chứng đắc thêm về công phu nên muốn biết sức mình tới đâu thôi " . Riêng tôi thì được anh em đang tập với thầy Thái kể rằng khi thầy Thái ở VN có mở 1 buổi thuyết trình về HGLPS , khi đó anh Khanh cũng có mặt , và anh Khanh có phát biểu " Trước khi Thầy đi cũng nghe Thầy nói vậy , bây giờ Thầy về cũng nghe Thầy nói vậy , nói chuyện võ là phải thử tay chân mới biết được " . Câu này tôi đã từng nghe thầy Diệp đại Dân bên Thái Cực Đường Lang có lần nói với tôi " Thầy Thọ à , nói chuyện võ là phải đứng lên làm như vầy như vầy mới được chứ , phải vậy không ? " , và thầy Dân đứng lên đi 1 bộ chân kèm với mấy đòn tay . Theo tôi , câu phát biểu này cũng đúng và hiểu được vì bất cứ ai tập võ hay học tập bất cứ môn gì đều muốn biết sở học của mình đến đâu , hơn nữa học trò mà hơn được thầy là điều đáng mừng mà !
    Về cá tính của anh Khanh , tôi biết anh Khanh không phải là người lỗ mãng , ai đến tìm hiểu thì anh chiều , nhưng tuyệt đối anh không bao giờ tự nhiên đi tìm đến người để thử tay chân cả . Hơn nữa , anh ít nói , và ai gần anh sẽ thấy anh tốt tính và đầm tính , như anh XuânThi cũng có nhận xét tương tự , cho nên nói anh Khanh buông lời hỗn láo, chửi thề um sùm thì quả thật là hoàn toàn trái ngược với con người của anh Khanh .
  8. unrepeat

    unrepeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh tvtt đã kể một câu chuyện rất hay.
    @cachepvang113:
    1. Bạn đã biết thầy Phước dạy Hồng Gia VN "CHÍNH TÔNG" "DUY NHẤT" ở nhà thờ Thánh Mẫu thì bạn trực tiếp đến đó tìm hiểu đi, đã là duy nhất thì còn tìm đâu ra những địa chỉ khác mà hỏi anh tvtt hả bạn.
    2. Còn Hồng Gia LPS thì hiện nay ngoài CLB Hồ Xuân Hương ra thì còn được truyền dạy ở nhiều địa điểm khác nữa. Bạn có lòng tìm thì sẽ thấy, bạn muốn biết những chỗ đó có dạy bao nhiêu phần võ công chính gốc của Hồng Gia LPS thì chịu khó tìm hiểu sẽ biết ngay thôi hoặc nếu bạn biết rồi thi có thể chia sẻ cho mọi người biết những kỹ thuật nào là không phải của Hồng gia. Theo tôi nghĩ trong quá trình tập võ nếu thày Khanh sở đắc được thêm những tuyệt kỹ nào đó mà thầy có truyền dạy thêm cho học trò cũng là điều hay mà thôi, đôi khi cầu mà không được đó. Nếu bạn có duyên được học những cái bạn cho là không chính gốc Hồng Gia thì chắc cũng phải mất vài năm cho bạn tập cái căn bản của HGLPS đó, và những cái căn bản để nhận diện HGLPS thì chắc chẳng dị biệt bao nhiêu đâu cho dù là bạn học từ nhánh thầy Phước hay thầy Khanh, có khác chắc cũng đại đồng tiểu dị mà thôi.
    3. Kể từ ngày cụ tổ và thầy chưởng môn Lý Hồng Thái đi nước ngoài thì thầy thái đã trao quyền chưởng môn Hồng Gia LPS tại Việt Nam cho thầy Khanh, và hiện giờ thầy Khanh vẫn là người đứng đầu Hồng Gia LPS tại Việt Nam.
    4. Chắc bạn là người theo học Hồng Gia nhánh của VS Phước hoặc có bạn bè người thân theo học nhánh thầy Phước nên có những thông tin như vậy, chậc..chậc...thôi không nói nữa. Mong bạn nếu có những kinh nghiệm và kiến thức về Hồng Gia thì cùng trao đổi, phân tích những kỹ thuật của môn phái để chúng ta có thể học hỏi những cái hay cái đệp của môn phái (dù là nhánh thầy Phước hay thầy Khanh) hơn là tìm hiểu những tin đồn.
    Thân ái.
  9. XUANTHI259

    XUANTHI259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    chào thân ái
    tôi vừa vào đây ,thấy những tịn đồn thất thiệt về thầy khanh .........
    nhân đây tôi xin góp ý .......
    thứ nhất dức tính thầy khanh ít nói nhưng rất cởi mở thậm chí vui ngầm...là người thích hành động hơn là nói.
    thầy cũng hay nói câu con nhà võ nói phải làm vì thế thầy chỉ phục khi thực tế diễn ra .........
    thứ 2 ...thầy khanh thực sự được trao ấn quyền chưởng môn .
    luận về võ công hglps ...thực sự thầy tập được công phu
    công lao dựng nghiệp hồng gia dến nay rất mạnh ở sài gòn và liên xô cũ...bây giờ vẫn còn vang lại...các huấn luyện viên nga hàng năm vẫn về thăm thầy và học hỏi...
    ở liên xô tôi chứng kiến rất nhiều các võ sư của nga dến thử và không chịu nổi đòn phụng nhãn quyền và kim phiêu cước của thầy...có một lần thầy cho anh võ sư nga nói là học môn ka rate...cựu san kai ....dấm vào bụng..thầy dùng bụng ..nhu công thụ lực hút nắm dấm vào và dùng nội thở bật ra anh kia bị sại khớp cổ tay.anh ấy bỏ dậy karate và theo học..
    dấy là một câu chuyện nhỏ ...còn tư tưởng của thầy khanh có khác tư tưởng của thầy lý hồng thái ..
    nói tóm lại thầy khanh muốn hồng gia di vào chất...
    tôi nói có cơ sở vì tôi ở bên thầy khanh hợi lâu và tôi vừa về thăm thầy cách day 2 tháng chúng tôi 2 thầy trò ở với nhau gần một tháng ..ngôi nhà rộng ở ngã 4 gò mây
    thầy vẫn khỏe như xưa kình lực vẫn vậy ...thầy giảng cách phát kình tay thầy vớ luôn viên gạch chỉ nâng lên và kêu đốp...vì vậy tôi nói thầy không thích chủ nghĩa giáo điều ...
    bây giờ có tuổi thầy vẫn chưa nghỉ dậy cho lớp lãnhsứ quán và dưỡng sinh cho lớp cán bộ cấp cao..
    chuyện phụ trách hồng gia tại sài gòn tạm giao cho CHÍ DŨNG là sư huynh của tôi phụ trách...vì thế ại muốn biết HGLPS
    dạy ở các dịa diểm nào thì hởi thăm anh ấy ở ban tán thủ USU trong hội võ thuật cổ truyền viẹt nam thành phố hồ chí minh.
    xin cám ơn sự theo dõi của bạn đọc.
  10. cachepvang113

    cachepvang113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn TVTT !
    Mình nghe bạn kể 1 câu chuyện về thầy Khanh rất cảm động . Nhưng những gì mình tìm hiểu được thì cũng gọi là đúng, bởi hôm thầy Khanh phản ứng với thầy Chưởng Môn thì được rất nhiều Camera riêng của các môn sinh ghi lại, và những đoạn phim này nghe nói hiện giờ vẫn còn được lưu giữ.
    Trước đây có 1 lần tôi định đăng ký học HGVN ở sân Hồ Xuân Hương. Nhưng khi vào để xem các anh Em luyện tập trước khi quyết định đăng ký học, tôi thấy hình như chửi thề hơi nhiều. Vì vậy khi anh Em tập xong rồi ra về tôi có đi theo 1 đoạn định làm quen với anh Em để tìm hiểu thêm, nhưng thật bất ngờ, thái độ học trò của thầy Khanh thật ...cà chớn. Đối với người đi đường thì lại quá hung hăng, hung dữ. Chính vì thế từ đó tôi không đăng ký học võ ở đây. Và còn bỏ thời gian tìm hiểu đôi điều về môn. Bạn xa VN quá lâu, những gì bạn biết là nghe kể lại, tôi cũng là người ngoài cuộc, những gì tôi biết cũng là do kể lại. Nhưng lời kể có bằng chứng thì khác , phải không bạn ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này