1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn - Ai có thắc mắc gì về HG LPS xin vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi unrepeat, 13/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có ai nói khác anh đâu, đồng ý hai chân hai tay mà . :))
  2. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    :) anh nên hỏi sư phụ anh làm sao ông đạt được cái ung dung đó, và từ đó mà học thôi. :)
    :) thôi anh cứ ung dung đại đi có sao đâu lở bị dính đòn thôi. Chứ sợ thì làm sao ung dung được. Còn không thì kiếm mấy người tập võ mcdojo thì anh vẫn ung dung như thường ....
  3. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật vói các bác chú thầy em cũng run cầm cập mặt mày còn xanh nhu lá chuối nũa
    các bác có biết tại sao không ????????? hoá đon trả tiền muón nhà , tiền bảo hiểm , tiền xăng cả trăm thú tiền ấy tói
    thầy em bỏ chạy không kịp đấy
    thầy em có ung dung bao gio.... ông cũng run lắm đấy tại các bác không biết dấy thôi đây là chuyện bí mật nhung không không phải là thiên co nên em bật mí không sao
    các bác ngôì đấy mà thuỏng thúc nghe em kể chuyện wui ok
    đó là chuyện wui nhung có thật đấy các bác ạ
    kính bái kính bái


  4. nguoncon

    nguoncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác cha_ga_con ạ , khi nói thầy bác có phải bác nói về thầy LHT không nhỉ ? Em nghe nói thầy LHT có bao nhiêu là học trò ờ khắp thế giới mà sao lại còn bị run rẩy vì giấy tờ linh tinh gì như bác nói thế được ? Khi thầy về VN thầy nói với anh em rằng chỉ bên LX đã chịu mời thầy sang huấn luyện 1 năm những 500 nghìn usd cơ mà ? Khi nào bác về VN bác pm cho em biết nhé , em chỉ muốn gặp những cao thủ như bác để học hỏi thêm thôi bác ạ . Hôm nào rỗi em tìm gặp lại anh Thành , anh Đức xem các anh ấy bây giờ ra sao rồi và lại thông báo cho bác biết tin .
  5. KenTran

    KenTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    :) anh nên hỏi sư phụ anh làm sao ông đạt được cái ung dung đó, và từ đó mà học thôi. :)
    :) thôi anh cứ ung dung đại đi có sao đâu lở bị dính đòn thôi. Chứ sợ thì làm sao ung dung được. Còn không thì kiếm mấy người tập võ mcdojo thì anh vẫn ung dung như thường ....
    Anh cdc, anh no/i the^/ thi ...tho^i ...byebye anh
  6. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tại anh hỏi làm sao được ung dung vậy thì tôi thua. Nếu gặp người dưới cơ tôi, thì tôi ung dung thoải mái, gặp người trên cơ họ không cho mình làm những thứ mình muốn thì làm sao được ung dung được.
    Ăn thua là công phu luyện tập thôi. Nó chả phải là cái thành quả gì cả, tất cả mọi thứ đều tương đối .
    Còn trong việc kéo gân cũng vậy thôi. Biết chổ nào mình mạnh chổ nào mình yếu, tập sao cho nó cân bằng ra thôi. Chứ có nhiều người nghe hàm hùng bạt bối, khoái quá luyện ra vậy luôn. Thì họ vẫn mạnh hơn người thường nhưng tới một mức nào đó thì dậm chân tại chổ . Nói chung chỉ vì mình tập mà không hiểu ....
    Cái nào cũng có cái tốt cả, anh thích thì kéo, anh thích thì đứng tấn chịu trận, hay đánh ra, nhưng cái nào nó cũng có cái giá của nó cả. Làm không đúng thì tiêu. Tham lam tập nhièu wá cũng tiêu . :) Ba cái thứ gân cốt này không chơi bậy được .
  7. OngToVoTa

    OngToVoTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bữa nào phải mua vé qua San Jose một chuyến để cầu may học thử may ra còn học được một số lối đánh ngũ hành Xả của bác nào đấy học lóm của người khác rồi cứ vênh váo cho là của mình ấy nhỉ. Trơ trẽn thật. Úp úp mở mở kiếu đó tôi cũng nói được huống chi là cậu. Ối giời ơi cái đám hậu bối học võ ta của tôi sao mà nó ươn gàn thế. Tôi đã bảo chúng nó là ba cái ngủ hành ngủ tỏi gì đó chỉ là trò trẻ con thôi thế mà chúng nó không nghe mới chết chứ. Chắc tôi phải mua vé bay qua San Jose kiếm bác Trước để hỏi xem bác ấy dạy đệ tử thế nào mà một đứa thì đi bôi bác thầy lại lên dạy đời người khác ra vẻ đạo mạo như vậy. Về VN thì nhớ cho tôi biết mà tôi kiếm vài em tiếp đãi nhé.
  8. OngToVoTa

    OngToVoTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử như vầy nhé.
    Nếu muốn luyện gân tay thì cứ việc kiếm một cái sào ngang và mỗi ngày đu lên đấy. Cứ giữ yên như vậy khoảng 5 phút mỗi ngày rồi sau đó mỗi tay đấm ra 100 cái thật mạnh và thật nhanh với tất cả sức lực và tập liên tiếp 100 ngày thì gân tay sẽ mạnh thôi. Còn nếu không thì cứ dang thẳng hai cánh tay ra hai bên và mỗi lòng bàn tay giữ một vật nặng khoảng 5kg. Cũng thử đứng 5 phú mỗi ngày trong vòng 100 ngày coi thê nào. Nếu như muốn luyện gân chân thì cứ thử ôm một cái lu nặng khoảng 100 kg mà đứng tấn 5 phút mỗi ngày trong vòng 100 ngày liên tục sẽ thấy kết quả thôi. Còn các bác muốn tập cho tâm tỉnh thì cũng đơn giản thôi. Cứ kiếm một hạt đậu xanh rồi dùng chỉ treo nó lên, mỗi lần tập cứ đẩy nó tới trước mặt rồi sau đó dùng hai nón tay trỏ và giữa kẹp nó lại. Tập lâu ngày thì tay chân và mắt sẽ phản xạ một cách tự nhiên thôi.
  9. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ai da da nhất định về VN tôi se tói thăm bác ngay đấy
    nghe bác nói tôi suóng tung chịu không nổi
    cảm on bác có lòng tốt thế
    có ngày tôi vói bác sẽ tao ngộ
    còn nghe noi anh Thành vói anh Đúc dạo này bận bịu 2-3 vọ nên ẩn cu trong phòng không con tái xuất giang hồ nũa rồi thì phải khi nào bác gặp hai nguoi này thi nói tên tui
    ĐỘC CÔ CẦU BẠI
    tụ nhiên họ biết tôi là ai sẽ nói bác nghe
    lúc này họ ẩn cu đã khó gặp khi nghe tôi về VN họ trốn luôn đó
    tôi cũng nhó hai nguòi này lắm đó nha
    thôi hẹn gặp bác giũa saigòn vậy se co nhiều chuyện hon

    ĐỘC CÔ CẦU BẠI


  10. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    uh há, ai cũng nói được mà :) :) vui được thì vui đi tức tối đau bao tử . :)
    Được chao_dong_chi sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 06/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này