1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn - Ai có thắc mắc gì về HG LPS xin vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi unrepeat, 13/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ ý anh Thọ là trong 3 năm, anh ấy có thể giúp cho người tập võ cách tập hữu hiệu, đơn giản, nhanh chóng mà lại tiếp cận với võ thực sự, để rồi hiểu ra tập võ là chuyện không đến nỗi quá cao siêu hay mơ hồ. Rồi thì họ sẽ không vọng động mà chạy vòng vòng tìm môn phái, bí quyết nữa.
    Chứ nói "tâm không còn tranh hơn thua", theo tui, đó là vấn đề khác, nằm ngoài võ rồi.
    Nếu xét về tâm trong võ, từ ngày xưa, tui đã được nhắc, học với tinh thần vô cấu. Nhưng quan điểm nầy chỉ là quan điểm thôi, chứ không phải chân lý, bởi vì theo tui, những cái gọi là sở đắc trong võ chỉ có tính cách tương đối.
    ------------
    @agui, ai làm anh Thọ giận, tui đãi chầu beer. Cả 2 anh Thọ và chú Khờ :-), đều không dễ đụng, nhưng cũng khó chọc quê họ. Một người như ông Địa, người kia như Phật ...thiến, hehehe. Riêng với thằng em tui, dẹp chuyện võ ra, nó có một món mà nếu tui là gái, sẳn sàng theo hầu. Tui chưa thấy ai làm bò lúc lắc ngon hơn nó làm !
  2. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chuyện cỏn con mà mấy ông anh mình cãi nhau được.
    03 ( ba) năm lâu quá! Nhà em có giáo trình tổng cộng chỉ quãng 02 ( hai) năm.
    Còn chuyện tranh hay ko tranh hơn thua lại càng dễ, 5''. Đổi trục nhìn là xong. Ông nhà giàu thèm khoai lang, nhà nghèo thèm tiền. Anh Thọ đặt vấn đề bỏ tranh hơn thua trong tập luyện mất 03 năm chẳng qua là " giảm " mức độ tranh hơn thua thôi. Nóng lạnh ko phải 2 cái khác nhau mà là 2 mức độ khác nhau của 1 thứ. Như em tập võ là tập " thăng bằng", thế là chả tranh gì chuyện hơn người, mong sao mình khỏi " ngã" thôi.
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    VX Họ Đoàn thì lúc nào mà chả giỏi hơn người giỏi thứ nhì 1 tí :-) Hehehe
  4. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @DHN ,
    Có thể những gì tôi thân chứng là những kinh nghiệm chủ quan của tôi , nhưng tôi chỉ muốn trình bày cho mọi người để tham khảo và nhìn lại vấn đề . Cái chuyện tay mình chạm tay người phải liền thành 1 khối , thì có lẽ tôi ít đọc sách và ít giao du với anh em trong làng võ nên chưa nghe bao giờ , nhưng tôi biết chắc khi 1 người chưa thực hiện được điều này thì chưa thể nào thể hiện được cái tuyệt mức của các môn võ nói chung . Vấn đề tôi nói khi giao thủ mà tại sao lại còn có thể gây chấn thương cho người bạn mình là ý tôi muốn nói đến cách dụng lực , vì 1 người đã hiểu được cốt lõi của võ thuật thì đương nhiên đã làm chủ được nguồn lực mình đưa ra . Còn bạn đặt 4 cửa thì bạn thua tôi chắc , chỉ 3 năm thôi bạn à ... hehehhehehehehe ... nhưng làm sao có người nào để chúng ta đặt cược bây giờ nhỉ ?
    @Vove ,
    Trên diễn đàn này vì anh là TVTT nên xưng bạn với Vove , cũng như anh xưng bạn với mọi Nick khác vậy , chứ có phải là anh Thọ với ai đâu nhỉ ... chẳng tỉnh táo tí nào cả , cứ thế mà kêu ầm lên , lại còn dùng từ đao to búa lớn nghiêm khắc phê bình người ta dùng từ bừa bãi trong cách xưng hô nữa chứ ! Hhehheheheheheh ...
    Cái chuyện nhân quả và cả cái chuyện ở khía cạnh gọi là thực tiễn thuần túy kỹ thuật nữa , thì đương nhiên rồi , và cũng vì vậy nên bây giờ sau khi thân chứng tôi mới khẳng định được tôi sẽ gieo cái nhân nào và tập cái kỹ thuật nào mà chỉ trong 3 năm sẽ thành 1 cái quả rốt ráo về võ thuật mà !
    Cái điều tôi nói ra thì tôi bảo đảm chứ Vove bảo đảm gì trong đó ? Từ võ đến đạo là cả 1 đời người , câu này hay suy nghĩ này ai cũng đều có , vấn đề là tại sao mình không làm 1 điều gì đó , không bước những bước đầu tiên rồi mới có thể bước tiếp và bước tiếp đến đích được chứ , còn ngồi mà nghĩ mà ngợi mà cho là thế này với thế kia thì chính mình có bao giờ đến đâu được , mà quan trọng là chính mình hay quan trọng là người ta nào ? Mình ăn mình no , mình tập mình khỏe , chứ có bao giờ người ta ăn mà mình no đâu ? Hhhehehehehehhehe ...
    Nếu như một người còn nghĩ tâm không còn tranh hơn thua là một vấn đề nằm ngoài võ thì người đó chưa thể nào thấy được cái võ thuật chân chính . Đến đây có lẽ chúng ta phải ngưng cái câu chuyện này , vì có thể chúng ta không cùng quan niệm hay cùng thấy biết về cái gọi là võ thuật chân chính thì làm sao mà cứ nói về nó mãi được ? Hhehhehehehehehe ...
    Người ta nói chửi cha không bằng thay tên đổi họ ... nick của tui là TVTT mà sao Vove đổi thành cái gì TêTêVêTê vậy hả ? Sao lại tê tê , rồi lại (vân)vê rồi lại tê nữa là làm sao ?
    Nhưng sanh ra TVTT là cha mẹ TVTT , mà hiểu được TVTT đã có Vove khi Vove dám cá ai làm cho TVTT giận thì đãi chầu bia ... hehheheheheheh ... Cám ơn Vove ha !
    @Agui ,
    Kẻ luyện võ ham thành cao thủ khác với người luyện võ muốn tìm biết tới nơi tới chốn .
    Kẻ tu đạo muốn đắc đạo khác với người tu đạo để tìm hiểu chân lý rốt ráo sau cùng .
    Thành ra mới có cái vế thành cao thủ rồi , đắc đạo rồi , khác chi vào ngõ cùng , đời còn gì vui ?
    Nhân pháp hay cái gì pháp đi nữa thì cũng không cần phải học từ một ai cả đâu , làm sao mình quay về với chính mình , tìm học ngay với chính mình , vì vốn tất cả những điên đảo xung chướng nó từ trong mình mà ra mà , làm sao mình lại chạy ra ngoài mình mà tìm học 1 người nào đó để mà sửa chữa cái ở trong mình và do mình gây ra được ?
    @VXDTA ,
    VXDTA hay thật ! Làm sao mình khỏi ngã ( ngoài ý muốn của mình - tôi xin thêm vào chút ít ) thì đúng là chân lý rồi !
    @Tacadt ,
    Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến để làm sáng tỏ thêm vấn đề .
    Được tvtt sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 03/03/2007
    Được tvtt sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 03/03/2007
  5. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này vove phải luyện trạm trang công thêm rồi.
  6. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Ủa tại sao phải giữ thăng bằng ta, dù là ý muốn của mình hay là của người, bình bình hoài chán chết. Thay đổi thì đời mới vui, có lúc lên có lúc xuống, có lúc bập bềnh có lúc trầm tĩnh. Tôi khoái cái thay đổi, dù trong trạng thái nào, nó cũng luân chuyển cho đời thêm vui.
  7. unrepeat

    unrepeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào "đồng chí", tại đồng chí cứ nghĩ giữ thăng bằng là bình bình hoài nên đồng chí mới chán chứ. Đồng chí thử chơi xích đu hay bập bênh thử xem, hay những trò tương tự thử xem. Mình vẫn thay đổi đó chứ. Vẫn có và biết được cái cảm giác khi lên cao lúc xuống thấp như thế nào đó chứ. Giữ được cái thăng bằng trong những tình huống không thăng bằng thế mới vui chứ hêhhhehhêhhhe. Mà đời tui thì cũng té lên té xuống nhiều rùi nên tui cố luyện cái thuật thăng bằng này đây, có điều học mãi vẫn chưa được Hic..hic..
  8. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy vẫn không bình tí nào cả, ruôt gan nó cũng nhay lên nhảy xuống đấy đồng chí. Tôi cố gắng dính sát vào cái ghê nhưng lâu lâu cũng chao chao, rồi không thấy vui chút nào. Nên tôi đành xui theo tự nhiên tới đâu thưởng thức nó tới đó lo chi cho mệt thân.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại. Cái món này hoá ra lại hay. Tập võ nhiều tưởng rằng "đa dạng hoá" lượng vận động của mình. Nào hay khi tay phải mình làm cái này thì tay trái mình cũng bị đổ khuôn. Khi chân mình đi thì tay mình lại vô khuôn. Mấy ông thầy võ chỉ giỏi bẻ giò bẻ cẳng học trò mà thôi. Cái này, tui chỉ có thể "quán triệt" về mặt tư tưởng chứ thói quen hóa ra cũng khó bỏ lắm. Với lại tui cũng "làm biếng bà cố" nữa. Pavlov gọi là gì nhỉ??? Phản xạ có điều kiện phải không "đồng chí"???
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 03/03/2007
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Có em làm "Thanh niên xung phong" đây!!!! Em hồi xưa có võ, nhưng bị lão M "phế võ công" rồi. Về mức độ "tranh hơn thua" thì em đang là "Thiên hạ cãi nhau vô địch". Hy vọng sau 3 năm, em hết "tranh hơn thua". Chậc!!! Bác TVTT và DHN bắt cá đi!!!
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 03/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này