1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn - Ai có thắc mắc gì về HG LPS xin vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi unrepeat, 13/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... tui có họ xa với bồ nhí của Vove - vai vế: nó phải gọi tui bằng chú... vậy nên tui phải bênh thằng nhỏ chút.:
    Này ungdungca bảo cho mà biết:
    - Nơi sư phụ cậu nói chuyện thì đừng lớ rớ nói vô, kẻo mang tiếng nói leo... các cụ trẻ.
    - Hehehe... cậu học tvtt, tvtt học Khoa, Khoa học Vove > vậy cậu phải gọi Vove bằng gì cho phải???
    - Cậu còn trẻ, mới học cỡ 3 năm > 3 năm sau cậu sẽ nghĩ khác > 30 năm sau lại nghĩ khác nữa... đường đời còn dài, đừng nóng vội...
    - Cậu giỏi, OK. Sifu cậu rất giỏi, cũng OK. Sifu Khoa cực giỏi, OK liền. Nhưng giỏi không có nghĩa là Biết tuốt, càng không có nghĩa là không bao giờ sai.
    Lưu ý: trang công, ngoài luyền trầm kình, còn có phần luyện tâm - ý (và nhiều nội dung khác nữa).
    @ Anh TVTT: em vì tình thân với Vove mà có đôi lời với đệ tử của anh. Xin anh đừng giận em, có giận thì giận Vove nhá
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Bác agui lại nhầm lẫn sang chuyện "đúng >< sai" roài !... ặc !(?)!... Những thành tựu do luyện trang công đem lại, tui chưa thấy ai phủ định nó sai (hay dở) ở chỗ nào cả... Chỉ duy nhất lão M chê nó là hàng xa xỉ phẩm thoai..... Ngay cả luyện tâm, ý bằng cách mất nhiều thời giờ quí báu qua trang công như vậy là quá đắt (chẳng rẻ tí nào )
    Một ví dụ cho món rẻ tiền chia sẻ với bác chẳng hạn như sau: Hãy thử bỏ mỗi ngày tối đa 15 giây (thực ra chưa tới 10 giây.. ) làm động tác rút kiếm (katana dỏm cũng được roài) ra khỏi bao và tra ngay vào trở lại, thần tốc và không nhìn vào kiếm - liên tục 3 lần... thành tựu về "tâm - ý" chẳng hề kém trang công... ( Vẫn không có đúng >< sai gì ở đây nhé... khừa.. khừa.. ặc !(?)!... )
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    ông qua topic iaido nói về đi !
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nó đó!!!!
  5. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vui quá!
    Thấy người sang bắc quàng làm họ tí ti: theo gia phả thì Vove đồng hàng với em ( tuy tuổi nghề có hơn nhiều 1 chút) thế thì em có đc vô cái thang này ko anh Agui?
    @ anh TVTT: người bơi mệt thì muốn vớ cọc. Bỏ cọc này sang cọc khác, dù to hơn, cũng vẫn là bám cọc. Thậm chí lên bờ nghỉ cũng là 1 dạng " bám cọc". Sao ko thử ... chết đuối nhỉ!
  6. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác làm tui nhức đầu qúa. Cụng cái cho hạ hỏa đi nào . Chứ kiểu này đỉnh đầu nó cứ bùng bùng, lâu lâu lên cơn sốt thì khổ tôi.
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đó, anh TVTT đã thấy cái tai hại của việc tập Trạm Trang lâu năm chưa. Mr. Agui ăn nói dở dở ương ương, nhảm nhí. Lời khuyên, tập trạm trang, nhưng không nên kết hợp với Thái cực quyền vì hỗn loạn của vòng Thái cực sẽ làm cho mình tưng tửng.
    @ Agui, tui chưa giận nhưng đã chưởi thằng chọc gậy bánh xe.
    @UngdungCA: đừng lo, hiểu mà. Bỏ qua đi.
    (và @những ai có quan tâm) Theo thiển ý tui, qua việc nầy, cho thấy: tập võ rất dễ, tập tâm mới khó. Và đừng chủ quan trong cái sở đắc chủ quan của mình.
    Chú còn xa mới được định tâm như anh ttvt (tuổi tác và kinh nghiệm sống, cùng tánh khí lúc sinh ra đóng vai trò rất quan trọng). Thiếu gì ông thầy tu mà khi bị đụng chạm đến niềm tin, nổi dóa lên và mấy chục năm tu tụng bay vèo). Cho nên, cà rỡn một tí, đừng nghiêm trang quá. Để quá mớ ngôn ngữ hổn độn mà tìm thăng bằng (giống ai tập bạch hạc lắc lư con tàu đi quá) Tui nghĩ về cái khoảng nầy của tánh khí (chứ chẳng dám nói võ công - đừng hiểu lầm à nha), vài ba năm nữa chú sẽ lắng xuống, và cũng như tui bây giờ thôi: vợ con đùm đề, bận bịu liên miên, hơi đâu mà lo tranh đua mấy chuyện vớ vẩn (chỉ tranh hơn thua các vấn đề mà mình cho là quan trọng lúc ấy), vui là chính ! Nhưng tui thích chú ở chỗ chú để lộ cảm xúc ra ngoài. Chú là người rất tình cảm, phải không ?
    Thôi tui dẹp. Ngưng.
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Sẳn nói thêm, tui đâu hẳn không đồng ý với sư phụ chú về việc tập võ trong 3 năm. Tui chỉ không đồng ý về cái tâm không tranh hơn thua thôi.
    Đây là vấn đề quan trọng mà tui suy nghĩ hoài đó. Không tranh hơn thua vì mình tự cao, hay vì mình nhát, hay vì mình đã ở đâu đâu rồi ? Đâu là giả, đâu là thật ?
    Mọi sự chỉ có mình biết. Mà có khi ta vấn tâm, màn u minh vẫn che khuất. Phức tạp lắm, hổng dễ đâu.
    Khi còn đòi thử, so sánh, nhận xét cao -hấp, hay-dỡ, còn ráng chứng minh, là vẫn còn là người, đâu hẳn là điều xấu.
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tui còn niên thiếu, tràn đầy lý tưởng, khí huyết sung mãn, con tim bồng bột và non nớt, tui rất thích màn rút kiếm ra vào như thế. Có lần 1 nữ đồng môn xem tui biểu diễn rồi chê tui chỉ biết múa võ gà

  10. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0

    Ặc... sao biết???... khừa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này