1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn - Ai có thắc mắc gì về HG LPS xin vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi unrepeat, 13/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    - Vove là người háng rộng và thâm phải không anh tvtt ? Còn anh thì không tranh chấp hơn thua nên không phân biệt rộng hẹp, đen hay trắng chơi tuốt luốt luôn, không sợ đứa nào hết
    -Anh không hiểu bài tui viết còn chú Vove thì làm bộ không hiểu .

    -Bài viết không có ý khen chê Việt / Tàu, trước / sau, giỏi / dở ....
    cái ý chính là chê trách cái tư tưởng nô lệ, cái mặc cảm tự ti, nhược tiểu của nhiều người trẻ VN - cái gì hay là của Tàu, cái gì VN mình cũng học của Tàu - .... Cái tư tưởng này không chỉ trong phạm vi võ thuật thôi mà tệ hại nhất là nó nằm ở khắp mọi phương diện ở VN hiện nay !
    -Cái thứ 2 nữa, rõ ràng nhất là trong box võ thuật này và khắp cả diễn đàn này là hiện nay người ta được khuyến khích cái tinh thần cá nhân - khoe hay, khoe giỏi, giàu có , honda đẹp, có giáp Nhật đẹp, có kiếm Tàu quý, và tuyệt đối không thấy ai suy nghĩ về những người xung quanh mình, nhất là những người kém may mắn hơn mình . Ngay cả những người làm từ thiện cũng vì cái danh cá nhân hơn là vì sự suy nghĩ hay vì cái từ tâm tự nhiên . Cái chủ nghĩa cá nhân này làm đầu óc con người u mê đi - có luyện trang công hay hồng gia đến 30 kiếp nữa cũng vậy thôi ! Có người sẵn sàng chết vì bị chê võ dở nhưng không cảm thấy nhục khi mình không đủ ăn trong khi các con lợn béo có thể đánh cuộc bóng đá hàng triệu đô la ! Có người có thể nổi điên lên, sẵn sàng chết khi "môn phái" mình bị đụng chạm, "sáng Tổ" mình bị nó đem ra giỡn mặt nhưng vẫn "tỉnh táo", "vô tư ", điềm nhiên, khi cả dân tộc bị đói khổ, bị bịt mồm, tai bị tra tấn bằng các lời tuyên truyền dối trá, phét lác ..., bị các nước láng giềng khinh khi .....
    Chúc mừng anh tvtt đã gặp được THÀY và đã thành công ! dù tui không biết là có ích lợi gì (cho người VN) không ? ngoại trừ Cá Nhân anh ra .
    Nếu Khoa là anh chàng Công Tử trong cái gọi là "Viet Son Trang" đó thì chắc còn nhớ cư sĩ Tâm Thân VIỆT Sơn Trang mà toàn là Bonsai với chùa Tàu trong đó không à ?
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ông Bảy Bích bị/được bà Bảy Bích chiêu hồi rồi, kêu gọi lòng yêu nước thương nòi. Chi khác là ông mang quốc tịch VN chính hiệu, còn bà Bảy thì từ khước nó nhưng lại yêu vô cùng cái làn hơi ca dao lụct bát đẩy đà khoảng 80, 90 kg, nên làm hoài không mệt. Chỉ có mình ông Bảy mệt.
    Ông Bảy nè, tui hiểu ý ông. Nhưng lúc nào lo lắng thì lo lắng, lúc nào thì vui chơi thì vui chơi. Tui cũng như ông, vào đây giải toả ẩn ức tâm sinh lý thôi. Xong thì tiếp tục đời thường. Nhẹ nhàng đi nhá.
    Cần bàn về chuyện xã hội, nhân quyền, tự do, dân chủ, thiếu gì chỗ. Kẹt lắm thì vào VX.org thể hiện tư tưởng của mình.
    Lần nữa, nhẹ nhàng đi.
    Love you, BB
    Vove
  3. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ha haahha ah
    Việt Nam có cái gì thi cái đó của VN
    suy nghĩ nhiêu chi mệt
  4. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Chỉ duy nhất lão M chê nó là hàng xa xỉ phẩm thoai..... Ngay cả luyện tâm, ý bằng cách mất nhiều thời giờ quí báu qua trang công như vậy là quá đắt (chẳng rẻ tí nào )
    Một ví dụ cho món rẻ tiền chia sẻ với bác chẳng hạn như sau: Hãy thử bỏ mỗi ngày tối đa 15 giây (thực ra chưa tới 10 giây.. ) làm động tác rút kiếm (katana dỏm cũng được roài) ra khỏi bao và tra ngay vào trở lại, thần tốc và không nhìn vào kiếm - liên tục 3 lần... thành tựu về "tâm - ý" chẳng hề kém trang công...
    [/quote]
    Ặc ặc, vẫn xa xỉ quá. 3 lần rút/tra que gỗ của ông M thì chỉ bằng 2 lần tui xỏ de''p thôi.
    Hoặc chơi trò cạo râu không cần gương đi, để cái rung động của bàn cạo nó chỉ cho mình xem râu đứt bao phần rồi.
    Qua chuyện của anh tvtt, em nghĩ việc chọn thầy quan trọng thật, 20-30 năm, ôi trời, nửa đời người.
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Cho đàn em này ngắt lời phát.
    Phản xạ học có 2 loại: Có điều kiện và không điều kiện.
    Khi lâm trận thì dựa vào phản xạ và bản năng đích thực của cá thể đó (chứ không phải là các động tác đã định trong bài quyền). Vậy anh phải làm thế nào để có phản xạ đích thực tức là bản năng nếu không dựa vào cái gọi là "tập nhiều lần và cọ sát nhiều lần" đó ?
    Không lẽ anh có cách khác để không cần tập luyện và không cần cọ sát mà vẫn có thành tựu chăng ?
    Cái lõi mà anh đang luyện là cái gì vậy ?
    anh cứ úp úp mở mở hoài à. Trong các đoạn phim mà em đã post đường link có đúng là lối tập của Khoa đó không ?
  6. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  7. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Chú dốt văn thì đến bái Vove làm sifu để hắn dạy văn cho rồi ta bàn tiếp.
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... cái nho nhỏ này mà anh không nhận chân được giá trị thì nói chuyện dân tộc, dân chủ làm chi...
  9. ungdungca

    ungdungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Agui,
    Tôi mới tham dự diển đàn 2 ngày, không biết đã phật lòng anh điều gì mà khi thì anh chửi khi thì anh chê vậy?
    Tôi nhớ khi tôi 16 tuổi tôi có học chung 1 thằng bạn nó nói chuyện y chang như anh bây giờ vậy lúc nào cũng nói chuyện không đâu vào đâu mà lúc nào cũng chê bai thiên hạ hỏi nó kỷ thì nó nói nó quên rồi và nó không trả lời vào câu hỏi. Mọi người gọi nó là Quang tửng nhưng lạ là đến năm 18 sắp tốt nghiệp thì nó đàng hoàn lại. Nhưng sau này nghe đâu nó bỏ nhà đi giang hồ (lần cuối nghe đâu nó ra tận Hà Nội) vì buồn chuyện gia đình, hy vọng không phải anh là nó chứ hả, nó họ Cao (hy vọng không phải bệnh cũ tái phát) Anh có ở miền Tây không?
    Nếu các anh em khác thấy tôi có gì chỉ trích anh Agui thì làm ơn chỉ ra dùm tôi chứ tôi không hiểu nên buồn quá. Vove xin nhận tôi làm đệ tử để chỉ tôi hiểu ra anh Agui muốn nói gì nhé.
    Hay anh Agui chỉ cũng mới 16 tuổi thôi ?" nếu vậy thì tôi hiểu rồi nên không buồn nữa.
    Tuy nhiên tôi không muốn tranh hơn thua với ai nhưng đã làm phật ý anh Agui (Xin lổi Agui nhé) nên từ nay tôi xin rút lui khỏi diễn đàn này. Anh Thieulam_Vietnam có hỏi sư phụ tôi ?oCái lõi mà anh đang luyện là cái gì vậy ?? tôi thấy anh có ý nghiêm túc muốn tìm hiểu sự thật tôi dự định sẻ bàn với sư phụ sẻ chụp hình và quay phim từng chi tiếc một để chia sẻ với anh và các anh em khác ai có hứng thú muốn biết chúng tôi luyện cái gì nhưng nếu tôi post bài ra đây tôi sợ lại làm phật lòng Agui nữa. Tôi có thể sẻ chuyển sang thaicucquyen.com để sinh hoạt (hy vọng không gặp Agui bên đó để không làm phật lòng anh và mất thời giờ các anh em khác). Tôi thấy các anh em tham dự có vẻ nghiêm túc nghiên cứu võ thuật hơn đặc biệt có anh Quan hay Quân gì đó ảnh là người rất cởi mở và có lòng tốt. Mặc dù trình độ hiểu biết thật sự về Thái cực quyền của ảnh không tới đâu nhưng ảnh bao giờ cũng chia sẻ những tài liệu qua sách vở với các anh em. Tôi thích giao lưu với người như anh Quan (hay Quân) cái gì biết nói biết cái gì từ sách nói từ sách.
    Nếu post lần này anh Agui muốn chê hay chửi nữa thì làm ơn đọc 2 lần để hiểu tôi không có ý gì chỉ trích anh đâu nhé.
    Các anh em ở lại vui vẻ.
    Chào đoàn kết.
    Được ungdungca sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 07/03/2007
  10. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... nghe nói chú đã đến được với cái cốt lõi của võ thuật mà tâm còn chưa tĩnh, khí còn chưa bình hoà... ấy là do chú tập võ mang tính kỹ thuật... quá coi trọng sức mạnh cơ bắp mà chưa hiểu cái sức nặng của bông gòn, cái ảo diệu của hư vô...
    Việc chú giận anh chỉ chứng tỏ sifu chú không thể cải tâm cho đệ tử trong vòng 3 năm.
    Như chú 30 năm anh e tâm vẫn không tĩnh được. Bởi lẽ sức càng mạnh thì càng thích dụng sức. Lỡ may bị câu, mượn lực thì khổ lắm... anh nói vậy để chú cẩn thận thôi.
    Cái tâm chú tốt thì anh công nhận và dù chú hơi cả tin nhưng anh vẫn sẽ gắng học tập chú. Đời không chỉ có 1 chân lý, đừng vội cho đó là cái cuối cùng. Tội nghiệp... chú còn trẻ mà đã đi đến cùng thì biết đi đâu nữa... còn gì để tập... đời còn gì là hứng thú nữa...
    Hehehe... chú nên trình bày ở đây để quàn hùng thưởng ngoạn.
    Thằng cha Quan đó dốt lắm, đừng phí công với hắn.
    Anh cảm ơn chú hỏi thăm, anh mới 16 tuổi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này