1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn - Ai có thắc mắc gì về HG LPS xin vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi unrepeat, 13/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ungdungca

    ungdungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi
    Được ungdungca sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 08/03/2007
  2. ungdungca

    ungdungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi
    Được ungdungca sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 08/03/2007
  3. ungdungca

    ungdungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi
    Được ungdungca sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 08/03/2007
  4. ungdungca

    ungdungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi
    Được ungdungca sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 08/03/2007
  5. ungdungca

    ungdungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi
    Được ungdungca sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 08/03/2007
  6. ungdungca

    ungdungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi
    Được ungdungca sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 08/03/2007
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ttvt thấy chưa? Thấy rồi phải không? Khừa khừa ...ặc
  8. KenTran

    KenTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    vove: Không biết là su phụ tui tvtt có thấy gì không, chứ tui thì tui thấy lâu rùi... lên đây luyện võ mồm và luyện kỹ năng chọn lọc thông tin là tốt nhất
    ungdungca: dạo này trong sở không có gì làm hả ? rảnh quá hè !!!! để dành sức đi, cuối tuần có người kiếm tới thử tí sức rùi kìa.
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Riêng tui: nói dóc cho vui, xả stress là chính. Thông tin chính xác, tin cậy rất hiếm, mà nhiều khi nó đã có sẳn quanh mình, vào đây tìm làm gì.
  10. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @Thieulam_vietnam ,
    - Phản xạ học có 2 loại: Có điều kiện và không điều kiện. / Điều này hoàn toàn đúng , ai học hết lớp 12 cũng biết .
    - Khi lâm trận thì dựa vào phản xạ và bản năng đích thực của cá thể đó (chứ không phải là các động tác đã định trong bài quyền). / Điều này đúng theo lối tập của từng người , vì vẫn có thể áp dụng các động tác đã định trong bài quyền khi lâm trận một cách hoàn toàn hiệu quả .
    - Vậy anh phải làm thế nào để có phản xạ đích thực tức là bản năng nếu không dựa vào cái gọi là "tập nhiều lần và cọ sát nhiều lần" đó ? Không lẽ anh có cách khác để không cần tập luyện và không cần cọ sát mà vẫn có thành tựu chăng ? / Đây là vấn đề mà tôi đang muốn triển khai , nhưng vì không có ai đặt câu hỏi như thế này nên tôi không biết phải bắt đầu như thế nào . Tôi xin đưa lên đây 1 đoạn tôi trao đổi với 1 người anh em trong làng võ về những gì tôi thấy khác với những gì mà bình thường chúng ta suy nghĩ .
    ----------------------
    Thứ 1 , anh sẽ viết bài trên diễn đàn kể về những gì anh thân thụ để anh em rộng đường tham khảo . Nhưng có lẽ phải 1-2 ngày nữa , mấy hôm nay anh lu bu quá , thân mờ tâm mịt nên chẳng làm gì được ... hehehhehehehhee ...
    Thứ 1: em hoàn toàn đồng ý!
     
    Thứ 2 , bản thể quả thật là cái cốt lõi ... nhưng để hiểu 1 vấn đề thì không phải chỉ có mỗi một cách so sánh đâu Ngài ạ ! Nói về so sánh thì thường ai cũng nghĩ như Ngài cả , và nó hoàn toàn đúng trên phương diện kỹ thuật , nhưng về vấn đề tâm lý hoặc con người thì chúng ta hình như phải xem lại đấy .
    Thứ 2: anh chưa đưa ra được lý lẽ gì khác mà chỉ phủ nhận ý kiến của em! Và dùng từ so sánh không hoàn toàn chính xác - có lẽ dùng từ hệ qui chiếu chính xác hơn.
    Nếu Ngài dùng từ hệ qui chiếu thì cũng vậy thôi . Nhưng dù là hệ qui chiếu hay là so sánh , anh chỉ tự hỏi là tại sao mình không thể tự nhìn thấy mình được khi mình nói là mình tìm về bản thể ? Hay nói cách khác , tại sao không để cái bản thể của mình nó tự lộ bày mà phải dùng 1 cái gì ngoài nó để khơi nó ra ? Nếu vậy thì anh lại tự hỏi tiếp , thế thì nếu nó tự lộ bày phải chăng sẽ đúng qui luật của chính nó hơn là kích thích cho nó lộ bày vì khi mình tìm cách cho nó lộ bày phải chăng mình đã tác ý vào rồi ? Khi mình tác ý phải chăng mình đã vô tình lái nó lộ bày theo cái kiểu mình muốn , mình thích , hay theo cái kiểu thích hợp suông sẻ với mình nhất ?
    Thứ 3 , tại sao lại phải mượn hình ảnh bơi trong không khí để luyện tập ? Theo anh có lẽ vì người ta chưa hiểu rõ được chính cơ thể mình nên mới phải mượn những điều như vậy để đạo dẫn hòng tìm ra những chuyển động ngấm ngầm bên trong cơ thể mình . Nếu vậy phải chăng người ta đã chưa tập đúng đắn trang công , vì Khoa chỉ tập trang công và sau này đến anh cũng như Thạch Cát cũng chỉ tập trang công thôi mà ra được biết bao cái hay cái lạ của võ thuật qua sự hướng dẫn cặn kẽ của Khoa mà ! Tất cả những gì trong sách viết cũng như Ngài post trên diễn đàn , anh đọc đến đâu anh hiểu rành mạch ngay đến đó , ngay cả bài Vô cực luận anh đọc anh cũng hiểu ngay , chỉ do mỗi 2 thế trang công ( mà thế 1 đã bỏ hẳn , chỉ tập khoảng 2 tháng đầu ) mà ra ! Anh thật chưa hiểu tại sao lại có sự cách biệt như vậy ?
    Thứ 3: Lại phải nói ngay ''Bơi trong không khí'' là phương pháp tập của người Trung quốc (và cả Yoga nữa) mà em được đọc. Trang công gồm cả động - tĩnh > tĩnh - thể; động - dụng. Có lẽ không vận động nào hoàn hảo bằng bơi (bào thai cũng bơi!)...
    Em có vài cảm nhận: 
    - Khi đến với trang công các anh đã là những người đã luyện võ rất lâu năm, đã có thành tựu khá cao, rất tự tin.
    - Dường như anh đang coi phương pháp của Khoa là chân lý. Do đó khác với Khoa anh thấy vô lý - vậy là anh đang bị trói trong ý thức - tu luyện khó thành chân quả - kình có mạnh mẽ thì khó bề ảo diệu, càng không thể nói đến tự tại, hư vô. Chân lý không chỉ có 1, phương pháp thì vô vàn và con người còn lâu mới tự hiểu mình do đó > bơi vẫn là cần thiết.
    - Cái anh đã hiểu là hiểu từ góc nhìn của cụ Khoa, mà góc nhìn của cụ Khoa thì khác góc nhìn của cụ Thọ, càng khác góc nhìn của em... Anh chưa bơi sao biết cái ảo diệu của bơi - dù anh đã đi dạy bơi dưới nước - nhưng lại chưa bơi trong không khí. Bơi trong không khí và bơi dưới nước khác nhau!
    Anh phải công nhận là nhóm anh từ khi gặp Khoa và tập luyện đều rất tự tin , tự tin theo cái phong cách là mình hiểu mình chứ không phải tự tin theo phong cách mình nghĩ là mình mạnh hay kỹ thuật giỏi hoặc đòn thế hay , vì nhóm anh luôn luôn đón nhận tất cả anh em xa gần và cùng luyện tập chung với nhau chứ không có gì bí mật hay riêng biệt . Và anh không coi phương pháp Khoa là chân lý , nghĩa là chỉ có 1 , và anh cũng không có thấy những môn khác hay những cách tập khác với Khoa là vô lý , mà chỉ thấy là chưa hoàn chỉnh thôi ... anh chỉ muốn hô hào với mọi anh em đang trên đường luyện tập võ thuật rằng có 1 phương pháp rất đơn giản , chính xác , hiệu dụng và đạt hiệu quả cao nhất mà anh biết được .
     
    Như cái chuyện bơi trong không khí vậy , nếu anh chưa từng bơi trong không khí thì anh không thể biết được cái cảm giác hay cái hiệu dụng khi tập bơi trong không khí , điều này hoàn toàn đúng ... nhưng anh nói là nói đến cái cốt lõi , là cái mà làm sao mình có thể ngự ngay trong đó mà triển nở ra kìa ... thành ra nếu mình có thể ngự ngay trong cốt lõi và khai triển ra thì đâu có cần phải tập bơi trong không khí hay dụng ý như đứng trong vũng lầy , vì vốn dĩ tất cả những hình thức vay mượn đó cũng chỉ để đưa mình thấy ra và hòa vào với cái cốt lõi , mà thật ra tất cả đều nằm trong đó và nằm ngay đó rồi mà ! Khi mình đã ở trong cốt lõi triển nở ra thì không còn chuyện mạnh yếu được thua hay những danh từ như kình lực , tự tại hay hư vô nữa , mà chỉ còn là hòa và quyện với nhau thôi . Làm sao mà 1 người có thể là sức mạnh vô địch , điều này là vô lý và ai cũng biết như vậy ... thành ra nếu mạnh hơn thì mình sẽ cộng thêm vào cái mạnh đó , mà yếu hơn thì mình cũng cộng thêm vào cái yếu đó thôi mà !
     
    Ngài nói con người còn lâu mới tự hiểu mình thì đúng quá rồi ... bao ngàn năm nay mà mấy ai hiểu được mình nào ? Thành ra cái chuyện tìm về bản thể nếu mình không tỉnh táo thì thật ra là mình vẫn đang chỉ chạy ra ngoài mình chứ có chắc là tìm về bản thể mình đâu ?
    -----------------------------
    Đoạn văn trên cũng là lý do tại sao tôi quay trở lại diễn đàn lần này . Vậy đó , như tôi đã nói , cái tôi đang luyện tập là trang công chứ không có gì bí mật hay cao siêu cả , chính nhờ trang công mà tôi và nhóm chúng tôi nhận ra mình rõ ràng hơn để từ đó thẩm thấu và đạt được những gì Khoa muốn bày tỏ qua cái ngộ riêng biệt của Khoa .
    Còn cái tập nhiều lần và cọ sát nhiều lần thì vẫn có công dụng của nó , nhưng một khi chúng ta có thể hiểu được mình rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ tập gọn gàng lại , nghĩa là không cứ phải tới 10 ngàn lần mới hiểu được nó vì không cần nó nhập vào hệ thống thần kinh phản xạ nữa . Cái chuyện tôi nói không phải là phản xạ ( có điều kiện hay không có điều kiện ) thì như thế này , nếu một khi động tác trở thành phản xạ thì chúng ta có còn kiểm soát được lực của mình nữa hay không ?
    Thành ra tôi không có úp úp mở mở mà ... khổ thân tôi ghê ... các bạn cứ muốn có 1 cái gì đó thích hợp với suy nghĩ của mình , thích hợp với những gì các bạn có sẵn qua kinh nghiệm của bản thân các bạn mà thôi , chứ các bạn đã không thực sự chịu bỏ ra dù chỉ 1 phút mà lắng lòng đọc những gì tôi đang dốc tâm muốn bày tỏ , cho nên thật sự tôi đã trình bày hết nhưng các bạn có thấy nó đâu nào , có phải vậy không ?
    Theo tôi thì không có gì bí mật , không có gì ghê gớm , không có gì cao siêu , ít nhất là về cái gọi là võ thuật này ! Khi mình chịu ( tôi dùng chữ chịu vì nhiều người dù là đang tập trang công nhưng chỉ là cái hình vậy thôi , chứ đầu óc có chịu ngưng cái việc đào bới tọc mạch hay có chịu tạm ngưng cái chuyện chất chứa thêm lên đâu ) lắng thân , rồi lắng tâm , để bản thể mình nó tự lộ bày thì mình mới có thể hiểu được nó đến nơi đến chốn ... sau khi hiểu được nó đến nơi đến chốn thì khi đó mình mới có thể nói đến chuyện dụng nó theo ý mình được , lúc này mới là lúc mình dụng nó các bạn ạ ... chứ thật sự phần đông các bạn đều biết là khi lâm trận tay chân chúng ta có nghe theo lời chúng ta đâu , và vì cái không nghe lời này nên chúng ta mới phải đưa đến cái việc tập cho nó thành phản xạ và chúng ta bằng lòng dừng lại đây vì chúng ta chưa thấy được cái chiều sâu nào khác ... Nay tôi muốn nói với các bạn là không hẳn như vậy đâu , bất cứ bạn nào nghĩ là mình đã tập thành phản xạ có điều kiện hay phản xạ không có điều kiện rồi , hoặc là cho rằng đã đạt được cái bản năng của mình thì xin mời đến gặp anh em chúng tôi , chúng tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy ngay là các bạn có thể đã lầm lẫn !
    Lạy trời ... xin các bạn chớ hiểu lầm lời tôi nói là 1 thách thức với tất cả anh em trong làng võ ... Hãy đến với nhau trong tinh thần học hỏi cởi mở thật sự ... những gì chúng tôi đạt được chưa hẳn là đúng hoàn toàn , biết đâu trong các bạn có người mở cho chúng tôi thấy thêm được những khía cạnh khác hay chúng tôi lại giúp được các bạn giải tỏa một số những vướng mắc từ bấy lâu nay ? Khoa và chúng tôi vẫn đang trên đường , vì Khoa cũng như chúng tôi đều biết đây chưa phải là đích đến .
    Các đoạn phim đó không thể gọi là lối tập của Khoa được , lối tập của Khoa hiển nhiên là trang công , những cái anh em đang tập là chỉ từ sau khi tìm được độ cắm xuống đất của 2 chân thì mới bắt đầu thử đi như vậy để tự xác định lại cái độ cắm của mình mà thôi .
    Ngay như bây giờ đây vẫn có 1 số anh em email cho tôi nói là ?o Như vậy thì khi tập trang công mình phải tưởng tượng rũ người xuống phải không anh ? ?o ... Trời ạ , không có cái gì mà phải tưởng tượng ở đây hết cả ... tất cả đều là thật hết , tại sao chúng ta lại cứ kẹt cái ý nghĩ đó nhỉ ? Các bạn thấy đó , con người cứ quanh quẩn mãi trong những gì cùn mòn , đến nỗi không dám tự khẳng định mình !
    @Vove ... A di đà Phật ...
    Lỗi tại tôi lỗi tại tôi mọi đàng ...
    Trời ơi ngó xuống mà coi ...
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này