1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn - Ai có thắc mắc gì về HG LPS xin vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi unrepeat, 13/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    thui mấy bác đừng trêu chọc nhau nữa ,có cái này cũng có 1 chút liên quan đến Hong Gia La Phù Sơn .Trích từ www.binhdinhfc.com
    Dân Việt Nam ta có truyền thống thượng võ. Từ ngàn xưa, theo tinh thần dựng nước và giữ nước, võ học đã cùng văn học đồng đóng góp hết sức to lớn trong việc Giành Độc Lập và Tạo nên Văn Hiến. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta không còn có những môn võ truyền thống Việt Nam nổi tiếng thế giới như Judo, Taekwondo, Aikido, Karate, Kiếm Đạo (Kendo), Kungfu Thiếu Lâm Tự, Tai Chi... Việt Võ Đạo, hoặc Vô Vi Nam chưa được đứng ngang với các môn phái của của Nhật, Hàn, Tàu. Lại nữa các phái Việt Võ Đạo, Vô Vi Nam ra đời sau nên tổng hợp nhiều hơn là trước tác.
    Nhưng không phải Việt Nam không có các môn phái võ truyền thống. Môn võ vật rất phổ biến tại đời Trần, võ Nhất Nam (nghe nói ***** là Thiền Sư Vạn Hạnh) nổi tiếng ở triều Lý, võ Lăn Khiên và Địa Đường Đao là sáng chế tuyệt đích của Phạm Ngũ Lão làng Phù Ủng vì làng này vốn đan Sọt, nên họ sử dụng làm khiên để chém chân ngựa và chân địch.
    Môn bắn cung và lẫy nỏ cũng là một sở trường của dân Việt từ xưa.
    Sau này có các phái võ cổ truyền khác như võ Bình Định (lai tạo từ võ Đông Sơn, Nam Thiếu Lâm và Cổ Võ Việt), Võ Vạn Kiếp (đã thất truyền rồi thì phải), Đòn Sóc Lâm Sình (của người thiểu số miền thượng du Bắc Việt), Bút Chì...
    Tập võ không phải để thắng người, mà để thắng chính mình. Không một thành tựu nào không bị đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Riêng thành tựu về võ học, không những mồi hôi, nước mắt mà còn cả máu nữa. Máu đổ rất nhiều trong những lần luyện tập và thượng đài (bây giờ hết rồi, vì người ta chỉ còn chú trọng về kỹ thuật, chứ không còn nặng về kỹ năng chiến đấu nữa). Tuy nhiên học võ có lợi vô cùng cho sức khỏe Thể Chất và Tinh Thần.
    Về sức khỏe thể chất, ta sẽ có một thân hình cường tráng, rắn chắc, nhanh nhẹn, nhịp tim đập chậm, ít cholesterol, bền bỉ...
    Về sức khỏe tinh thần, ta có sự tự tin, tập trung cao độ, sắc bén trong tư duy, lý luận (nếu đã bước vào võ đạo với các nghiền ngẫm từng nguyên lý chiêu thức. Võ biền, vai u thịt bắp không kể!)
    Chính vì vậy ta nên khuyến khích con em chúng ta có thói quen luyện võ từ nhỏ. Các môn võ nên học là:
    1) Thái cực đạo (Taekwondo) của Hàn Quốc. Dễ tập, đòn đẹp, thẳng và quân tử. Nhưng dễ bị đánh bại trong chiến đấu... có nhiều sơ hở quá, tại vì dùng đòn chân nhiều, lại ham đá cao, dễ mất thăng bằng. Thích hợp với mẫu người cao, chân dài. Nữ không nên tập. Sẽ khó sanh sản.
    2) Không Thủ Đạo (Karate) của Nhật. Dùng đòn tay nhiều, song cũng kết hợp đòn chân, kín đáo hơn Taekwondo, học nhanh, chiêu thức đẹp, chính trực.
    3) Nhu Đạo (Judo) của Nhật. Dùng nhu thắng cương. Tập cho tính cách điềm đạm, dễ tập. Rất thích hợp với những người nhỏ con, thấp và phái nữ... trong tự vệ. Tuy nhiên, phải tập khá lâu mới thành tựu trong ứng dụng.
    4) Hiệp Khí Đạo (Aikido) của Nhật. Dùng nhu thắng cương. Khéo léo mượn sức của địch thắng địch. Hoà hợp hơi thở và động tác. Rất đẹp khi xuất chiêu với chiếc váy đen rộng thùng thình, khiến đối thủ không thấy được sự di chuyển của tấn và thân pháp. Hợp cho phụ nữ và thư sinh.
    5) Việt Võ Đạo (VoViNam) của Việt Nam. Tổng hợp nhiều môn võ. Có nhiều đòn độc, nhưng các thế bay lên kẹp cổ... chỉ nên dùng để biểu diễn... còn trong chiến đấu sinh tử nên tránh sử dụng, nếu gặp cao thủ Aikido, Vịnh Xuân Quyền, Thái Cực Quyền sẽ gặp tử nạn. Tập Việt Võ Đạo được học thêm về võ đạo với bàn tay sắt trên trái tim nhân ái. Môn võ của Việt Nam, nên con dân Việt nên học với tinh thần dân tộc.
    6) Võ Thiếu Lâm (Kungfu) của Tàu. Thật ra Trung Hoa có quá nhiều môn phái. Người Tây Phương không biết, cái gì thấy đấm đá quyền cước đều gọi là Kungfu. Phái võ đứng đầu của Trung Hoa là Thiếu Lâm Bắc Phái. Võ chân chính, vô biên, ứng dụng cả 3 trường phái: Nội, Ngoại và Khí (Thần) công vào tập luyện. Nội công là phương pháp luyện Thể Lực từ trong ra ngoài, bằng các chiêu thức, điều gân, luyện cốt, luyện cơ bắp và nhất là điều hoà hệ thống nội tạng tim mạch, song cần thời gian khá lâu để thành tựu. Ngoại công (còn gọi là Ngạnh công) tức cách luyện cơ xương cứng cáp từ ngoài vào. Ví dụ tập bằng chảo cát, mạt cưa trộn mạt sắt, ống tre, bó trúc... Môn này tập rất nhanh. Có thầy giỏi, tập 3 tháng chăm chỉ, cộng với một số chiêu thức là có thể lăn lộn ra đường đánh lộn... hổng thua ai! Là mấy người mặt ngầu bảo kê sòng bạc được rồi. Khí công (hay Thần Công) là phương pháp nạp thổ (thở) dùng để chấn chỉnh tâm mạch, bổ trợ cho cơ thể, dùng khí thắng sức. Áp dụng hơi thở vào chiến đấu. Khiến sức chịu đựng bền bỉ ngoài sức tưởng tượng của con người. Phương pháp này bắt nguồn từ phái Du Già (Yoga) của Ấn. Người Trung Hoa tinh chế lại và gây nhiều huyền thoại. Khí công cần thời gian hành trì rất lâu để thành tựu. Ở Việt Nam ta có ông Bùi Quốc Châu (22b Phạm Ngọc Thạch, Quận Nhất, Sài Gòn), ***** chế ra môn Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp, cũng là ***** của môn Âm Dương Khí Công. Môn khí công này khác các môn khác của Trung Hoa ở chỗ không dồn khí về đan điền. Bác sĩ Ngô Gia Hy cũng là người nghiên cứu nhiều về ứng dụng khí công trong chữa bệnh. (Phải không bác ChonThuong?). Học võ Thiếu Lâm rất tốt, vì đây là môn võ bao trùm mọi môn phái khác. Song kiếm chân sư không phải dễ.
    7) Thái Cực Quyền (Tai Chi) của Tàu. Là môn võ nhẹ nhàng như múa. Ẻo lả như hoa, song mãnh lực vô biên. Nếu bạn chưa bao gìờ tập Thái Cực Quyền, bạn sẽ phải nằm bẹp giường nếu bạn tập 5 ngày liên tục, mỗi ngày 3 tiếng. Tất cả các cơ trong người đều bị chuyển động khiến bạn đau rã rời. Nhưng sau 1 tuần thì bạn sẽ hoá thai hoá cốt. Nhẹ nhàng vi diệu. Môn võ này dùng để chữa bệnh. Có nhiều chi phái trong Tai Chi. Dương Gia, Triệu Gia, Ngô Gia, Trần Gia. Có rất nhiều khác biệt. Nhưng để trị bệnh, bạn nên tập Dương Gia. Để đánh nhau (tập cho nhanh) thì tập Trần Gia. Ngay trong Dương Gia, các thế vô cùng ẻo lả chậm chạp như "Lãm Tước Vĩ" hay "Đại Bàng Triển Xí" đều có thể phân thế chiến đấu được. Thái Cực Quyền dùng sức người đánh người, dùng sức mình bồi bổ cho mình. Thích hợp với cả hai giới và mọi lứa tuổi.
    Cool Vịnh Xuân Quyền của Tàu. Theo truyền thuyết thì Vịnh Xuân Quyền là môn võ của Ngũ Mai Lão Ni đời nhà Thanh sáng chế, khi bà bị rơi xuống cái giếng khô. Môn võ này đặc biệt là rất kín đáo trong phòng thủ và tấn công. Tấn luôn rất ngắn, chụm hai đầu gối che cho các phần yếu của cơ thể. Tay thủ lúc nào cũng kín đáo che phần phần ngực. Đòn ngắn, rất lợi trong cận chiến. Vịnh Xuân Quyền là tinh hoa của Tiểu Cầm Nã Thủ và Thái Lý Phật. Lý Tiểu Long là người xuất thân từ môn phái này. Nhưng khi ông thành danh, thì ông sáng chế môn Triệt Quyền Đạo và thành sư tổ của Triệt Quyền Đạo (Môn võ xuất chiêu sau mà tới trước). Đặc biệt Vịnh Xuân Quyền dùng Mộc Nhân (người gỗ) để luyện tập. Gọi là Mộc Nhân Chi Bảo. Mộc nhân có gắn lò so, nên có thể đánh lại nếu người ta không biềt cách xuất chiêu có công và thủ cẩn mật. Vịnh Xuân Quyền còn dùng vòng Mây để hạn chế các đường quyền trong luyện tập... giao đấu. Tập Vịnh Xuân Quyền rất hay, phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Ngoài ra trong Vịnh Xuân Quyền còn kết hợp hài hoà gìữa Nội và Ngoại Công.
    9) Hồng Gia Quyền của Tàu. Hồng Gia Quyền có truyền thuyết là Hồng Lão Trang Chủ, nhân vật văn võ toàn tài, gây thù chuốc oán trên chốn Giang Hồ. Nhất là với phái Thiếu Lâm. Nhưng Hồng Gia khai môn lập phái riêng, võ công vô địch, trận pháp tinh vi, nên khi các phái kéo đến báo thù... Hồng Lão Trang Chủ phóng hoả đốt gia trang rồi ung dung tự tại thiết trận với con cháu di chuyển cả nhà đi lên La Phù Sơn mà không ai dụng được tới họ. sau này các con của Hồng Lão Trang Chủ học đạo lão, và làm rạng danh môn phái Hồng Gia Quyển với nội công vô cùng thâm hậu, trụ vững trên núi tuyết La Phù Sơn. Năm 1949 khi Mao Trạch Đông thành công ở Trung Quốc, các đạo sĩ phái Hồng Gia Quyền rời bỏ Trung Quốc sang Việt Nam. Người trưởng môn tôi được diện kiến là cụ Lý (không biết tên cụ. Vì ai cũng nể trọng cụ nên gọi cụ bằng họ thôi). Năm 45 tuổi cụ mới lập gia đình với 3 bà vợ. Cụ có hàng tá con. Đến năm cụ 90 tuổi mà còn đi được trọn 3 thức và 3 bài quyền mỗi sáng. (Trai trẻ đi nửa thức đã bở hơi tai, thở ra khói rồi, vì các thức của Hồng Gia Quyền rất cương mãnh). Các con trai nối trọn nghiệp cụ là ông Lý Hồng Lân, Lý Hồng Thái và ông Lý Hồng Anh (tức ông Trần Như Đẩu, con nuôi của cụ, nên cụ đặt cho họ Lý). Hồng Gia Quyền là môn nội công thượng thặng. Khi người ta luyện tập nó, người ta có thể làm những việc "không nên làm" , như ngọn giáo đâm vào cổ, xe cán qua người, nằm trên bàn đinh, bàn chông...! Cái độc đáo của Hồng Gia Quyền là hội tụ. Vận dụng hết nội lực trong cơ thể tụ vào một đầu ngón tay, gọi là Phụng Nhãn Chùy. Đòn này chỉ dùng trong trường hợp điểm huyệt, hoặc sát thủ. Nhất chiêu nhất mạng, bất khả bàn. (Một cú một mạng, đừng bàn nữa!) Hồng Gia Quyền luyện tập rất vất vả, chỉ thích hợp cho Nam. Tại phụ nữ tập sẽ khiến bụng lớn (bụng chứa nội kình chứ không phải chứa bia đâu), vai nở, không còn đẹp nữa. Đối với Nam Giới, Hồng Gia Quyền rất tốt cho việc giữ gìn sức khỏe và... hạnh phúc gia đình! (Các bạn nam nhớ đấy!)
    10) Kiếm Đạo (Kendo) của Nhật. Rất tốt cho việc tập trung. Nhất chiêu thành đại hiệp, nhất kiếm phân thi! (Một chiêu thôi, thành thì là đại hiệp, thất bại thì bị phân làm 2 mảnh!) Cương mãnh, dứt khoát, luyện thành con người trầm tĩnh và sắt đá. Tôi chỉ biết sơ sơ về môn này, nên không dám trình bày nhiều, sợ lòi cái dốt ra.
    Tóm lại: Võ học mênh mông. Trước hết dùng để thắng mình, rồi sau hãy thắng người. Học võ tuyệt cao thì trở thành người không biết võ. Quên sạch chiêu thức. Đụng đâu cũng thành chiêu. Học võ tuyệt cao, là người có trái tim nhân ái. Trừ gian diệt bạo, nhất là trong lòng mình. Học võ để giữ gìn sức khỏe và có sự tự tin lành mạnh. Song Võ mà thiếu văn là Vũ Phu, Võ Biền. Văn mà thiếu võ là Văn thiếu lửa. (Võ ở đây không chỉ là đấm đá, mà tinh thần thượng võ và võ đạo!)
    Xin chư vị cao minh tiền bối chỉ dạy thêm. Chân thành cảm tạ!
    (Trích)

  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Có người dám sỉ nhục môn phái VX vì dám bảo bà sáng tổ VX là người "té giếng" !!!
    Bài viết nầy ý không có gì mới, tương tự như một bô lão trong đại hội Diên Hồng lần thứ 20, mắt mủi kèm nhèm đọc bài diễn văn quên bỏ dấu: "nước ta có rất nhiều dao, dao nào cũng lớn cũng to. Có dao như dao ...Cao ...Dai, dao Hoa Hao, dao ...Thien ...Chua, dao Phat. Các con đừng đem dao nầy đụng độ với dao kia mà tổn thương, sức mẻ các dao với nhau.
  3. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he ..he ..cái này anh Vove lại lầm rồi ,em đoan chắc tác giả bài viết này coi phim "Nam Quyền Bắc Cước" của TVB ,trong trỏng Hồng Hi Quan cưới Nghiêm Vịnh Xuân ,và Nghiêm Vịnh Xuân sau khi té giếng mới nghĩ ra công fu Nhồi đả để phá Kim Chung Trảo của vai ác .
    Không biết NicK Chao-dong-chi sao lâu quá không vào dđ ,đọc lại bài post cũ ,chú này có nói về cái quán gân lực trong kéo đơn bộ nội công và kéo dài thời gian kéo đơn bộ nội công >anh Vove : cái này em thấy sao giống giống vơi cái Tiểu Hình Ý của VX quá ta .
  4. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bai'' phục bái phục
    đại ca này chác là bạn của ông kim Dung hay sao mà biết
    rành wá vậy nè có thiệt không đây
    nếu tập HGQLPS nhu vậy thì đệ tủ HGQLPS là cao thủ hết rồi
    một chiêu một mạng vậy sao tui nghe nói ông LTK ra cũng nhiều chiêu lám sao nguòi ta vẫn sống nhe rãng vậy ha
    không biết đại ca này có phải đệ tủ của ông LTK không vậy ha?
    đại ca có cần sủa lại bài viết về HGQLPS không đây hả
    có ông nào tập HGQLPS thì phải suy nghĩ kỹ bài này ha
    không khéo đụng chuyện minh đua mạng cho nguòi ta đó a
    chú không phải choi a
    tui nghe đai ca này viết ma tui
    chúc vui vẻ nha
  5. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Vove : khổ lám bác a em đã oánh mấy anh ấy rồi nhung khổ cái nhu bác nói nhiều wá em làm không xuể ha ha h
    Ken_trần : bác không nên gọi cán bộ là khi" nhá
    khi bác về VN coi chùng bị chộp cổ thì khổ lám bác ạ

  6. KenTran

    KenTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    heh heh
    cha_ga_con: không hiểu ý tui hay cố tình không hiểu zị :-)
  7. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    [ Ken_trần : bác không nên gọi cán bộ là khi" nhá
    khi bác về VN coi chùng bị chộp cổ thì khổ lám bác ạ

    [/quote]
    heh heh
    cha_ga_con: không hiểu ý tui hay cố tình không hiểu zị :-)
    [/quote]
    bác Ken truyện tàu một bụng
    em đây thật không có quyển nào
    trong bụng bác diễn nghĩa dùm em nhò

    [​IMG]
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hổng lẽ trang công, hay HGLPS có môn thanh mình, trình bày... oải quá... hổng lẽ thân chứng là vậy
  9. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Quả tình là oan cho anh quá - Rất oan.
    Anh em nên xét cho kỹ kẻo hiểu lầm nhau, nhá.
    Ah, suýt quên, cái màn ''dòng cụ Khoa'', rồi ''3 năm''... gì gì đó... ai đó xoá hộ kẻo hiểu lầm.
    Trang công = đứng như cái cây > cây ngay chẳng sợ chết đứng, chỉ sợ thằng đái bậy.
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Thôi bớt đi mấy bác. Để bác tvtt còn trình bày mấy cái bài kia nữa.
    Việc HGQLPS học Trạm trang của TCQ để bổ sung thì có gì là lạ. Nó cũng giống như lấy vợ, lấy người "hợp" (nhất là "hợp nhãn") với mình và bổ sung những gì mình còn thiếu sót chứ ai lấy người "giống" mình đâu.
    Bác Vove to mồm thế, nhưng tui thấy mấy ông "té giếng" cũng khoái bổ sung thêm mấy cây Escrima (tại vì thấy nó "hợp nhãn" mà). Ngay ở SLC, ông nào học khá khá một thời gian cũng lọ mọ sang Aikido tìm hiểu (Suốt ngày đứng tấn với đi quyền mãi cũng chán. Muốn đụng tay. Mà đụng kiểu "bạo lực" như Boxing hay Tae hay Vovinam thì khác nào lấy nhằm "bà chằn". Thôi thì kiếm cái gì "êm dịu" một tí).
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 10/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này