1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn - Ai có thắc mắc gì về HG LPS xin vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi unrepeat, 13/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @HongVienAnh ,
    Thành thật cám ơn tình cảm bạn dành cho tôi . Tính tôi ít nói , cái gì cần nói thì nói ra ngay , không cần nói thì im lặng . Tôi chỉ mong 1 ngày anh em mình gặp nhau mới thỏa được hết . Bạn có thời giờ ( chắc cũng khó khi bên cạnh đã có nữ tri kỷ ... heehhhehheeh ) thì nên thử trang công . Tôi sẽ nói cái nguyên lý tổng quát dưới đây để bạn thấy rõ cái hiệu dụng của nó về mặt sức khỏe .
    Còn về bức thư bạn đưa lên thì cũng sẽ có những nhận xét của nhiều người . Tôi đứng ngoài mấy chuyện này vì nó không cần thiết cho bản thân mình thật sự . Nếu chúng ta không tỉnh táo chúng ta sẽ chỉ chạy quanh mất thời gian , mất công sức vô ích .
    @Thieulam_vietnam và các bạn ,
    Như tôi vừa nói với VienAnh , thật ra cái gì cần nói thì tôi cũng đã trình bày hết rồi . Vấn đề là các bạn có chịu bỏ ra 1 khoảng thời gian nào đó mà thử luyện tập hay không thôi .
    Để đúc kết về trang công qua những gì tôi thân chứng và từ những gì tôi thân thụ với Khoa , tôi nhận ra rằng trang công như hình ảnh 1 cái cây khi rễ bắt đầu bám xuống đất cũng là lúc các luồng dinh dưỡng bắt đầu theo rễ cây mà đi ngược lên nuôi toàn bộ cái cây , ra đến tận các cành lá nhỏ nhất , xa nhất và cao nhất , không chỗ nào không đến , không chỗ nào không có .
    Khi bạn nhận ra cái luồng lực này tỏa khắp thân bạn thì khi đó bạn hiểu thế nào là thân thể liền lạc , thế nào là nhất cử nhất động là toàn thân động , thế nào là tam tiết thật sự , tá lực thật sự , tản lực thật sự , dụng lực thật sự . Có người hỏi tôi trong khẩu quyết TCQ có câu " lực tại xương kình tại gân " là sao , tôi đã trả lời " Tôi bây giờ thật sự không phân biệt được cái gọi là lực tại xương kình tại gân gì đó đâu , cái khái niệm đó hay cái câu nói đó đối với tôi thật là xa lạ mà tôi chẳng hiểu ra làm sao cả ? hay nói cách khác nó không còn chia chẻ ra như vậy nữa rồi " .
    @Minhvodang ,
    Những gì tôi nói trên diễn đàn là những gì tôi thân chứng . Bạn muốn gặp Khoa hay trao đổi với Khoa thì bạn chịu khó đợi 1 chút nữa , tôi nghe nói Khoa đang thành lập 1 trang web để anh em khắp nơi lên đó chơi và bàn luận .
  2. NgDaLat

    NgDaLat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới vào đây chơi. Em thật khâm phục mức độ kiên nhẫn của anh ttvn.
    Đọc sơ qua ý kiến của các bạn thì thấy có có nhiều khái niệm cơ bản khác nhau quá nên có tranh luân đến tết cũng không đến đâu. Ví du có ban quan niệm cao thủ là người phài có sức công phá tốt (bóp bể trái cau chẳng hạn). Người khác quan niệm cao thủ là nhảy một phát lên mái nhà.
    Anh TTVN
    Đoc bài của anh có nhiều điểm ngờ ngợ nhưng không nói được. Nếu có dip gặp, xin anh chỉnh sửa thì chắc mới hiểu được.
  3. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    tôi nhận ra rằng trang công như 1 cái cây khi rễ bắt đầu bám xuống đất cũng là lúc các luồng dinh dưỡng bắt đầu theo rễ cây mà đi ngược lên nuôi toàn bộ cái cây , ra đến tận các cành lá nhỏ nhất , xa nhất và cao nhất , không chỗ nào không đến , không chỗ nào không có .
    tròi oi là tròi đại ca oi tập mà chân mọc ra rễ em chả dám tập đâu nghe tói chân mọc rễ em đây kinh hãi wá :-)
    em mà tập độ vài tháng chác em đây thành mộc nhân mất
    đại ca có cái nào hay hon chỉ dạy em vói

  4. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    Anh à , em nghĩ rằng anh em mình không nên khách sáo đâu . Em rất mong một ngày nào đó được tự tay làm cơm để đón anh tại nhà của em đó !
  5. nguoncon

    nguoncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sao bác cha-ga-con cứ đoán em là ai mãi thế, khi bác về vn bác cứ pm cho em là bác biết ngay em thôi mà. Bác nói đến anh Nhân em mới lại nhớ, anh Nhân ở haiphong không phải ở hanoi bác ạ, từ chuyện này em đoán có lẽ anh Nhân là người trong ngày cuối gần đêm trừ tịch còn bị anh nào đó của hg HHQ đánh ngã dúi dụi theo lời bác vienanhđã kể. Anh Nhân lùn tịt, và chỉ có người ngoài bắc vào cái thời điểm đó mới gặp anh em hg HHQ chứ anh Khanh ở trong nam thì làm gì mà ở bắc trong cái ngày cuối năm như vậy. Em cũng gặp anh Nhân rồi, công phu của anh Nhân làm sao so với anh Khanh được, mà anh Nhân cũng chỉ biết dùng chút gân lực múa loạn tay chân chứ có thực sự biết thực chiến là gì đâu. Bác nói anh Tấn gốc vovinam thì em cũng có dịp gặp rồi, anh Tấn có cái quét chân chứ gì, lần gặp em chẳng mang cái đó ra được, cũng như anh Bảo gặp em thì múa tay xà quanh qua quanh lại, anh Nhật thì trợn mắt đánh tay báo, anh Thành cao to vận gân lực toàn thân cứng ngắc lấy thịt đè người, anh Thanh nảy gân ngực như cái tiếng đàn thình thình nhưng cũng đâu có phản ứng gì được, anh Đức thì hiền lành nhất, gặp mấy anh ấy em chỉ nhào vô xô một cái như em nói với anh bạn viết bài trước đấy, là mấy anh kia luýnh qua luýnh quýnh chẳng biết phải phản ứng thế nào cả, chỉ có anh Khanh là không đùa được mà thôi. Em có nghe anh em nói đến anh Chương nào đấy nhưng uổng quá anh ấy lại xuất cảnh mất rồi, chứ không em nghĩ nếu chỉ tập hg LPS không thôi thì em vẫn dùng cái kiểu nhào vô xô 1 cái thì chưa chắc anh Chương ấy đã kịp phản ứng đâu.
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Mến cha?o Hô?ng Viên Anh.
    Tất ca? thật hư chưf nghifa khó lươ?ng, la? ke? đi sau cái tránh khó nhất theo tôi la? đư?ng đê? ngươ?i khác lợi dụng. Danh không chính thi? ngôn bất thuận, đư?ng chưf nghifa văn tự da?i do?ng vu vơ vô ích, nếu Hoang Van Tho đúng la? học tro? duy nhất cu?a Mr. Nguyêfn thi? hafy post hi?nh lên đê? chứng minh với mọi ngươ?i (Vi? theo tôi biết có nhiê?u bật cha chú tuy họ không lên diêfn đa?n nhưng có thê? chứng minh danh tánh cu?a Van Tho)
    Cha?o thân ái.
  7. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    cái cụm từ "có nhiều điểm ngờ ngợ" là ntn ?
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Vật chất được đồng hóa với tinh thần, chắc Mot tôn thờ "chủ nghĩa nhất nguyên"

  9. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    Tuy đã gần 20 năm nhưng mình vẫn nhớ rõ người thanh niên đó nói giọng Sài Gòn , mặc áo gi lê chống đạn của Mỹ ở trong - ngoài mặc áo khoác sẫm màu . Đi cùng chị vợ cao to và xinh xắn .
  10. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cám on bác nguoncon đã cho biết rõ ràng
    tôi đây biết bác ỏ trình độ nào
    tôi biết rất rõ tùng nguòi bác kể ra ỏ trên
    nhũng gì bác nói là do nghe kể lại thôi
    bác chua tùng có co hội chạm tay vói họ đâu
    điều này tôi chác 100%

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này