1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn - Ai có thắc mắc gì về HG LPS xin vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi unrepeat, 13/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em đây sáp về VN bác có thể cho em biết làm sao tìm bác

    cám on bác nguoncon nhá

  2. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @Cha_ga_con ,
    Chẳng biết bạn nói đùa hay nói thật nữa , tôi nói như vậy là lấy 1 cái hình ảnh để anh em nhìn ra vấn đề chứ có phải chân mọc rễ ra thật đâu mà bạn đã vội kêu ầm lên là kinh hãi quá ?
    Cho đến bây giờ thì tôi thấy trang công là phương pháp ưu việt nhất cho người luyện võ , khi nào tôi thân chứng được phương pháp khác hay hơn tôi cũng sẽ lại lên diễn đàn này trình bày cho mọi người cùng tham khảo .
    @Các bạn ,
    Trang công còn có cái công dụng trị thương rất hay ( nhưng không biết có chữa bá bệnh được không ? ) . Số là tôi có mang 1 vết chấn thương ngay bên sườn phải từ năm 1983 , vết nội thương này cứ âm ỉ vậy thôi , chỉ khi nào tôi hít sâu vào thì mới thấy nó tức tức , hoặc rõ nhất là khi tôi bơi sải tay trái chưa thấy gì thì bên tay phải đã mỏi nhừ phải ngừng lại ... tuy nhiên nó chỉ nằm ở mức độ đó chứ không ảnh hưởng gì đến sự phát triển gân cơ nên cơ thể tôi vẫn phát triển bình thường . Khi sang đây , có 1 lần tự nhiên chỗ đó nó đau dội lên , đau đến nỗi tôi phát hoảng phải đi gặp 2 người bác sĩ và đau đến nỗi tôi phải hỏi rằng " Vậy chứ có thể là tôi bị ung thư không vì nghe nói ung thư cũng đau đớn lắm " , bác sĩ cười với tôi " Ung thư thì phải tụt cân gầy gò , phải xanh xao chứ nhìn anh vẫn béo khỏe thế kia thì ung thư gì " ... khi tôi nói cái đau này nằm trong cơ thể tôi đã 18 năm qua thì vị bác sĩ còn trợn mắt " Anh đùa với tôi ư , làm gì có cái đau nào nằm trong cơ thể con người đến 18 năm được ? " ... tôi đành nín luôn chứ biết nói gì nữa !
    Thế rồi sau đó nó lại giảm dần và trở về tình trạng y như trước , nghĩa là khi hít thở sâu thì cứ thấy tức tức vùng đó . Thế mà tôi tập trang công 1 thời gian thì cái nội thương này hoàn toàn biến mất rồi các bạn à ! Có lẽ khi mình để cơ thể của mình tự làm chuyện của nó thì nó sẽ tự điều chỉnh và đả thông những vùng bị bế tắc . Tôi nói chuyện này để các bạn chú ý đến cái mặt sức khỏe của trang công cũng không kém phần hiệu dụng !
  3. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cám on đại ca tvtt nhá em thấy bác nói đúng là trạm có chũa trị một vài thú cái này em có thấy nhu là em làm việc nhiều tinh thần cang thảng (mà thàng nhỏ em không cang, chuyện này phải thôi vì máu dồn hết lên đầu rồi lấy đâu dồn xuống nũa ) tánh khí hay bục dọc tù ngày em tập tram của đại ca bây giò em hết bị rồi tánh khí đều hoà chuyện bang bang cũng đều đều luôn luôn nhung khổ nỗi em bang bang hoài lại đúng không nổi nũa bây giò em không biết làm sao đúng trạm nũa
    bây giò thì em không sọ chân em mọc rề nũa cám on đại ca tvtt

  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    @ TêVêTêTê và Chag_a_con:
    Theo Thái thượng lão quân, sư tổ của Thái Cực Quyền, thì buổi hồng hoang, trong hỗn độn càn khôn, do tích tụ tinh khí của trời đất mà sinh ra cát đá, cây cỏ. Những cây cỏ thời thượng cổ nầy trãi qua nhiều triệu năm trở nên có tánh linh và trí khôn, chỉ có điều phải đứng một chỗ. Ngày nọ có cơn gió lớn thổi qua (bão Katrina chẳng ăn nhầm gì), một số cây trốc gốc, mà hổng hiểu sao lại có phần dưới chia làm 2, 3 cẳng mà đi được (giống có 3 cẳng sau làm đàn ông con giai). Hình như thi hào Đậu Hủ có nhắc đến giai đoạn cách mạng nầy trong câu thơ "đứng dậy làm người" gì đó (mới đầu là vượn, nhưng bây giờ thì vượn và người sống lẫn với nhau, khó biết lắm). Thoạt đầu thì cũng chậm lắm, nhưng từ từ rồi quen dần, và trí khôn ngày nào lại láo cá vì thấy nhiều điều ngộ ngộ, đâm ra tâm viên ý mã, chạy nhảy tùm lum. Các rễ cây, cành lá bị thoái hóa và trở thành lông tóc. Riêng rễ cây chính là lông chân bây giờ. Từ đó, dù Darwin ca tụng rằng chúng ta là kết quả của sự tiến hóa qua bao thế hệ, nhưng loài người sinh ra đủ bệnh tật, tai ương, và ngày càng xa rời nguồn cội.
    Một số bậc thức giả đem trí tuệ siêu việt dưới sự lãnh đạo anh minh và sáng suốt ...của những bậc thức giả (lại dưới sự lãnh đạo anh minh và sáng suốt của những bậc khác, ...cứ thế mà làm) nghĩ ra phương pháp đưa con người trở về với uyên nguyên (Bùi Giáng nhắc đến cố quận cũng là có ý nầy, còn tại sao ông dùng chữ "liên tồn", lại là chuyện khác). Đó là tập cho con người tịnh tâm, hết nhẩy nhót qua phương pháp đứng một chỗ, quán tưởng làm sao như 2 chân mọc rễ dưới đất, để quay về đường lối duy nhất có thể hấp thụ tinh hoa âm dương đất trời mà khỏi cần dùng vitamin, viagra. Phương pháp nầy gọi là trạm trang. Giai đoạn đầu thì nghĩ mình đang trụ vào đất. Giai đoạn sau cao hơn nữa, thì bản thân người tập đã trầm mặc như cây rồi.
    Cho nên tập trạm trang đúng đắn thì nên hiểu vấn đề trên. Người tập trạm trang lâu, sẽ thấy lông chân dài ra do kết quả của quán tưởng, và thành đạt trong việc nghiêm như cây, buồn như liễu. Trong trường phái Darwinism, hiện tượng nầy gọi là đi ngược lại trào lưu tiến hóa (hay tiến bộ) của nhân loại. Trong võ thuật, gọi là cao thủ.
    P.S. Muốn biết người tập TT đến đâu, nên xem rễ cây (lông chân) của họ. Tuy nhiên, không nên loại trừ trường hợp họ có thể cạo, nhổ, hay vuốt, đốt lông chân của họ. Có khi sờ mà vẫn không thấy dấu lông
  5. nguoncon

    nguoncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác cha-ga-con, bác cứ pm cho em khi nào bác về là em đi đón bác ngay. Em cũng máu mấy cái chuyện tìm hiểu để xem cái trình độ của mình nó đã đến đâu, em đang định đi gặp anh Trọng nữa đây xem cái bạch hạc nó như thế nào, em e rằng đứng trên 2 chân như các anh kia còn mệt với em nữa là đứng lênh khênh trên 1 chân bác nhỉ. À, thầy Lân đang ở đây và em lại được gặp thầy và nhờ thầy chỉ điểm thêm chút ít, nhưng lần này thì em chẳng học được gì so với lần trước có lẽ vì em đã quen với cái thị phạm của thầy rồi chăng, hay là thầy không muốn chỉ thêm cho em nữa?
  6. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    sao bác giấu diếm mãi thế
    đua em số điện thoại khi em về em sẽ gọi bác ngay ấy
    cám on bác truóc nhể
  7. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    h aha h hay wá hay wá wui wá wui wá
    bác vove chác la nhà tho đấy nhể


  8. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    tôi đã email bài viết của bác cho anh em HGQLPS ỏ VN
    họ nói là đang tìm bác để học thêm đấy
    bác có thể cho họ biết bác đang ỏ đâu không nhu vậy họ tìm bác nhanh hon
    chúc bác vui vẻ
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    nguoncon khi nào hẹn được với HGLPS Sài Gòn thì cho tôi đi theo với nhé, đừng chê giẻ rách thì cũng đỡ nóng tay mà.
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Các bác lằng văn nhằng quá, ngày thường các bác tập luyện cũng như thế này sao.
    anh TVTT :
    anh cứ tiếp tục trình bày ý kiến của anh đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này