1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn - Ai có thắc mắc gì về HG LPS xin vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi unrepeat, 13/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenTran

    KenTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thui dẹp ông đi là vừa ....ông kiếm anh ba.n tui chứ có ai mà kiếm anh .... nhiều chuyện wá ...muô"n làm ăn thì bỏ trước $10,000 đi uo^''ng bia di rùi nói tiếp ....không thì ở nhà ca^`m bi`nh sữa uo^''ng cho tốt sức khỏe ..... Phong .....Nhĩ
  2. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
  3. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là một lời mời "khiếm nhã". He he, em sẽ không bắt giò lỗi này nếu bác cha_ga_con không có cái slogan kêu gọi tôn trọng tiếng Việt ở dưới nick của mình. Bác cha_ga_con hay viết ẩu lắm nhé, lỗi chính tả tùm lum.
  4. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Hồng gia quyền LPS với TL Hồng Gia do chú Viên Anh dạy có giống nhau không bạn ?
  5. fckpassport

    fckpassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Thiệt là một lời mời "khiếm nhã". He he, em sẽ không bắt giò lỗi này nếu bác cha_ga_con không có cái slogan kêu gọi tôn trọng tiếng Việt ở dưới nick của mình. Bác cha_ga_con hay viết ẩu lắm nhé, lỗi chính tả tùm lum.
    [/quote]
    sao bác cgc có nhiều đối thủ thế nhỉ
    bác bị mấy đúa bố láo tìm lỗ lông chim để dòm ngó không heeè
    tui đề nghị các bác nếu có ghét bác cgc thì thách đấu vói bác cgc nhu vậy coi còn nam tính một chút
    đùng dỏ trò TIỂU NHÂN HẠ CẤP DỎ BẨN để choi nguòi khác
    cái bác này nói chuyện bố láo wá tôi mà có dịp sẽ tói nhà bác để đua cả nhà bác lên bàn thò rồi lạy cả nhà bác đấy ha ha a ahahaha
    tánh tui nghét loại nguòi nhu bác lám ah
    nên bỏ cái tánh TIỂU NHÂN HẠ CẤP DỎ BẨN này đi bác sẽ khá hon đó ah
    chúc bác mau sủa đổi tánh nết để cha mẹ bác đuọc nhò ah


  6. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    mày có bao giò nhìn lại bản thân mày khg đây he he
    mày chỉ dỏ trò tiểu nhân choi tao thôi nhu vậy rất là bẩn đấy


  7. tanhamhuumuc

    tanhamhuumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh....!
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Gửi thành viên fckpassport & cha_ga_con !
    Hai bạn đã dùng những lời lẽ quá khích và vô văn hoá trên box khi trao đổi với các thành viên khác...
    Tui cảnh cáo 2 bạn lần này (cũng là lần cuối) - Cẩn trọng !...
    Khừa.. khừa... Riêng về mặt cá nhân, nếu 2 bạn có điều gì cấn cái với lão M, thì cứ vô tư ăn nói kiểu gì thì nói qua PM hoặc YM với lão M nếu muốn tiến xa hơn... ặc !(?)!.. ... Còn khi đã nói giữa diễn đàn thì hãy tôn trọng qui định chung / cũng như tôn trọng chính lời nói của mình vậy !
  9. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @Cùng các bạn ,
    Tại sao lại lung tung thiên địa lên như vầy được chứ ... trời ạ !!! Có gì hay khi mình thắng người này thắng người kia chứ ? Ai cũng có điều để mình học mà ... sao không vui vẻ với nhau cho dù là tìm hiểu về cái gọi là võ thuật với nhau ?
    Theo tôi , chẳng cần phải đánh đấm hay đụng chạm vào người nhau mới phân thắng bại . Tất cả đều diễn đạt được hết và đều sẽ được mọi người cùng công nhận khi mình thể hiện được những gì mình thân chứng cho người khác thân thụ .
    Ngay như những lần tôi gặp gỡ các anh em khác , tôi nói về sự liền lạc mật thiết và cho anh em đó cảm nhận nó , và tôi hỏi anh em đó có đúng chưa - đúng rồi , anh có làm được chưa - chưa ... Sau đó giao tay , tôi không dùng nội lực , anh em đó đỡ được hoặc biến đòn được , khi tôi nói bây giờ tôi dùng nội lực thì anh em đó không đỡ được và không biến đòn được . Rồi tôi nói chuyện qua cách phát lực , 1 người đứng làm người cảm nhận , người kia đặt chân vào sát chân người trung gian đang đứng tấn rồi nhả lực thì bị bật lại hay không gây tác động được , khi tôi nhả lực thì chân người kia bị sụm xuống hoặc là toàn thân bị đẩy lết đi , vậy cũng đủ chứng tỏ cái lực của ngọn cước của tôi khi mang ra mạnh hơn rồi . Sau đó tôi hỏi anh em có muốn thử đánh ly không thì ai cũng cười nói thôi , anh em nói biết cái thiếu sót của mình và thấy cái lực của anh rồi thì đánh làm chi nữa . Tôi hỏi vậy anh em có thấy cần thiết nên có cái nội lực kết nối toàn thân này không thì ai cũng gật đầu cả . Nghĩa là , theo tôi , cái quan trọng khi giao tay hay khi trao đổi về võ thuật là để xem mình còn thiếu sót cái gì mà trau dồi thêm nếu mình thấy cái thiếu sót đó cần thiết cho mình mà thôi , chứ đâu phải là mạnh được yếu thua , hay là cứ oánh người được mấy cái thì là mình đúng , mình ngon đâu ?
    Tôi muốn nhấn mạnh lại là , ngay bây giờ tôi mà giao tay với anh Khanh tôi cũng làm sao mà qua được anh Khanh , hoặc như gặp 1 người nào đó luyện tập tay chân cứng như sắt thép , sức chịu đòn thuộc loại ***** lì thì tôi cũng phải xin thua , chứ đừng nói là lên UFC hay gì gì đó là tôi chết ngay trong phút đầu tiên thôi . Cái lực nối kết toàn thân này không chủ ở chỗ hơn thua người , mà nó làm cho mình hiểu mình sâu xa hơn thôi .
    Và 1 điều nữa là trên diễn đàn này , vì qua những nick nên ít người hiểu được tuổi tác thật sự của nhau , nên đôi khi anh em quá lời sẽ gây ra ra sự đau lòng cho nhau không cần thiết . Hơn nữa , 1 lời nói chơi của người này , khi người kia nghe lại nghĩ đó là sự khích bác mà gây ra toàn những sự hiểu lầm không cần thiết trên diễn đàn . Mong anh em vui vẻ và giữ hòa khí , có dịp tìm hiểu với nhau là 1 dịp tốt cho mình học hỏi , không phải là dịp để mình bành trướng cái Tôi vốn dĩ nghèo nàn và mang đầy nghiệp chất chứa của mình !!!
  10. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    -Thôi tui hiểu rồi, vậy ra tập HGLPS là để hiểu mình xâu sa hơn, giống như tu đạo ông Tám hay đạo bà lang trọc vậy, chứ không phải là tập võ ! Gặp mấy đứa yếu xìu mà hay xạo như MSGvovit thì mình đem ra hù nó chơi, và để tự khẳng định mình, còn gặp mấy thằng mập UFC hay các bé bự lọ nồi thì thôi, không tranh chấp hơn thua làm gì cho nó mệt . Hay ! Tui thấy ở VN bây giờ cũng vậy, gặp CÔNG NHÂN nhất là đàn bà con gái thì thẳng tay đàn áp, còn gặp KHỰA MẬP thì cúi đầu cho nó yên thân để tiếp tục lãnh đạo dài dài, gặp bé bự tư bản thì còn sướng hơn nữa, chó nó đánh thẳng tay, chết ai chứ mình đâu có chết, chỉ có giàu hơn nữa . Không biết cái này có phải là "khôn nhà dại chợ" hay không ?
    -Tui quan niệm là trên diễn đàn, không cần phân biệt tuổi tác mà cũng không cần biết cá nhân . Cái chính là điểm lý luận . Đó là các diễn tiếng Anh mà tui đã tham gia . Còn ở VN và TQ, người ta kiểm soát chặc chẽ và điều tra cá nhân . Và bản chất của 1 số người trên diễn đàn này cũng vậy, khi cãi không lại thì điều tra cá nhân, đọc lén thư từ, xâm nhập máy tính để dò xét .... để có cơ hội hạ độc thủ, ám sát cá nhân .... hèn hạ vô cùng !.
    Anh tvtt à, theo như anh nói thì anh đã học võ 20 năm . những ngày anh bắt đầu học cũng là những ngày mà tui từ bỏ tập võ đó và lúc đó cũng không muốn nói đến chyên võ chứ đừng nói tới tập võ !!! Vậy anh có biết tuổi tui không ? Tui trẻ hơn anh đó !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này