1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn - Ai có thắc mắc gì về HG LPS xin vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi unrepeat, 13/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @Cha_ga_con ,
    Vấn đề đấm phải thở ra , hay lúc kéo nộI công mà hít thở gì đó thì tôi thật không biết , vì tôi chẳng có để ý vấn đề thở hít gì cả . Khi nào cơ thể tôi cần thì nó lấy vào , không cần thì nó nhả ra thôi , chứ bạn nói tôi giải thích tôi cũng không biết phải giải thích gì hơn nữa . Điều này tôi có trình bày ngay trong những trang đầu tiên trong topic này rồi mà ?
    @Motdikhongtrolai ,
    Không phải như bạn nghĩ đâu , bạn hiểu lầm điều tôi muốn nói rồi ? Tôi muốn nói là gần 30 năm tôi tập luyện võ thuật tôi vẫn thấy tôi còn thiếu 1 cái gì đó chứ chưa phải là thành toàn ( về mặt võ thuật ) , tôi tìm không thấy nghĩ không ra nhưng biết chắc là võ thuật không phải chỉ có vậy ? và rồi cái may mắn vẫn đến với tôi như tất cả những may mắn trước đây đã đến với tôi trong cuộc đời tôi khi tôi gặp được 1 người bạn trẻ điểm cho tôi và hướng dẫn cho tôi đạt được cái mà tôi hằng biết mình thiếu sót . Tôi đã nói , sau khi thân chứng cái mà tôi gọi là nội lực , là cái lực nó nối kết toàn thân liền lạc miên mật không đứt quãng này , tôi không còn thắc mắc gì về võ thuật nữa cả ( có thể tôi chủ quan hoặc nông cạn ) . Và tôi lên đây với mục đích là trình bày và chia xẻ những gì tôi thân chứng cho mọi người cùng tham khảo . Chứ tôi không hề nói là chỉ có cái phương pháp tôi thân chứng mới đưa người ta đạt được và phát huy cái gọi là nội lực . Nếu có chăng thì cái phương pháp tôi thân chứng , như tôi đã xác nhận , là 1 phương pháp đơn giản nhất , an toàn nhất mà thôi .
    Còn vấn đề 1 người bình thường không luyện nghệ ( không hề luyện tập võ thuật , không hề biết gì về võ thuật , theo ý bạn ? ) thì cơ may knock-out một người đầy nội lực ( theo định nghĩa của tôi ) mặt đối mặt , theo tôi là 0% , là hoàn toàn vô phương bạn à !
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chài ai!!! Lão M bị PU đánh rớt mắt kiếng wài à!!! Không tin hỏi PU đi.
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    tui vốn tin là lão M vô địch VN khoản đối đầu. nhưng cũng biết chuyện trên đời có nhiều sự lạ, bạn sinhvienLPS thử giới thiệu hay bắc cầu cho lão M học hỏi lẫn bộc lộ triết lý kỹ thuật của hắn cho all thửơng lãm và học hỏi cái ! ok ?
  4. tanhamhuumuc

    tanhamhuumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng la làng mình học "nội công" LPS thì bị người ta cho " ăn đòn nhừ xương là cái chắc". Làm như mới sinh ra là đã biết LPS là cái gì vậy!!!?. Đến khi bị một thằng to xác chả võ vẻ gì nó đánh cho bầm dập mới tỉnh người ra thì đã muộn!
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Anh tvtt ah !.. Theo tui thiển nghĩ thì:
    1./ "Nội lực" không chỉ là biệt thưởng dành riêng cho con nhà võ. Nói nôm na bình dân thì nội lực ai cũng có - còn thở, còn sống và sinh hoạt thường nhật thì nội lực còn duy trì và luôn sẵn có... Chỉ khi tắt thở, ngủm củ tỏi thì mới chấm hết.
    2./ Thật dở hơi hết sức nếu cho rằng chỉ qua con đường luyện công (như luyện HGLPS chẳng hạn..v..v...) thì con người ta mới phát sinh "nội lực", và càng dở hơi hơn nữa nếu cho rằng đó là thước đo ưu thắng khi thực sự choảng nhau với một người bình thường... Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
    3./ Không nằm ngoài tiên liệu - nên lão M rất thú vị, mỗi khi lão thử "khều" anh tvtt một cái... thì y như rằng sẽ có những người - dưới những nick mới đăng ký, vào rủa xả lão M liền tắp lự... ặc !(?)!... .. Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
    Cảm ơn những phúc đáp của anh - nhờ thế mà lão M hiểu được các quan điểm, chính kiến của anh cụ thể hơn(khỏi phải tự đoán mò.. khừa.. khừa.. ặc !(?)!... )
  6. tui_coc_biet

    tui_coc_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hì hì, nói tới cái này mới nhớ, hồi bà già đau bụng đẻ thă?ng con so, đẻ không ra, nhà thì ở Chắt Cà Đau, trạm y tế gần nhất cách 5km đường ruộng, nha? láng giê?ng gâ?n nhất cufng hơn 1km, thời đó chưa có xe, thế là ông già ẵm (chứ không cõng được, nếu cõng nhẹ hơn, dễ đi hơn) nguyên bà già chạy (chạy chứ không phải đi, vì gấp quá rồi, bị xuất huyết) đường đất đỏ, trời tối thui chạy một mạch tới trạm y tế luôn.
    Nói thiệt bình thường ông già yếu xìu, bà già bự con, hô?i chưa có bầu ông già ẵm đi 3 bước còn hô?ng nỗi. Sau này hỏi ổng, sao khoẻ dzậy, ổng bảo không biết nữa, chạy băng băng, chân không chạm đất lun, vấp quá trời mà không té...thậm chí co?n pha?i bay qua 2 con mương, hỏi ổng làm lại 1 lần nữa thử xem, ổng lắc đầu le lưỡi...
    Ba? gia? na?y tin ră?ng, "nội lực" tự nhiên cu?a môfi con ngươ?i rất la? kinh khu?ng, có điê?u hâ?u hết chúng ta không điê?u khiê?n được nó theo ý muốn, luyện HGLPS có lef la? 1 trong nhưfng cách đê? khám phá cách điê?u khiê?n nội lực....không pha?i la? cách duy nhất.
    Ba? gia? nghif ră?ng thươ?ng trong nhưfng hoa?n ca?nh đối diện với ông Thâ?n Chết, "nội lực" va? "ba?n chất" cu?a một con ngươ?i hiện ra rof ra?ng nhứt.
  7. LPSStudent

    LPSStudent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, tui thấy anh nói thì nghe hay lắm nhưng mỗi lần nhắc tới thử tay với mấy người nội lực thì anh né . Ở đó mà ngồi suy luận, anh cứ đụng tay với những người có tập nội lực như học trò của chưlởng môn Lâm Thành Khanh thử coi cái lanh cái lẹ cái Thò gì đó của anh nó có gãi ngứa được cho họ không ? Anh chỉ giỏi tài nói, chê đám VX thôi chứ đụng tới dân tập lực thứ thiệt đâu có dám lên tiếng . Ặc ặc
    Với ai tui không dám chắc, chứ với anh thì bảo đảm học trò của chưởng môn Lâm Thành Khanh khều anh như con nít vậy đừng có ở đó mà bảo không có nội lực như một người bình thường mà đụng tới những người có tập nội lực . Ặc ặc
    2./ Thật dở hơi hết sức nếu cho rằng chỉ qua con đường luyện công (như luyện HGLPS chẳng hạn..v..v...) thì con người ta mới phát sinh "nội lực", và càng dở hơi hơn nữa nếu cho rằng đó là thước đo ưu thắng khi thực sự choảng nhau với một người bình thường... Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
    3./ Không nằm ngoài tiên liệu - nên lão M rất thú vị, mỗi khi lão thử "khều" anh tvtt một cái... thì y như rằng sẽ có những người - dưới những nick mới đăng ký, vào rủa xả lão M liền tắp lự... ặc !(?)!... .. Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    chài, tui cũng ngứa mồm khi thấy có người khi dể lão M chả ra gì à ! tui cũng mún thấy 1 trận tỷ thí coi ntn ! M ời, ông chịu ko ? bác sinhvienLPS thử tìm ai đó đi ! trăm nghe ko bằng 1 thấy à ! ok nhé cả 2 bên !
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    úynh rớt mắt kiếng đối phương khó chi !
  10. LPSStudent

    LPSStudent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác đừng tốn công vô ích, lão Một chỉ có tài chê mấy tay VX nhà ta thôi chứ đụng tới dân cui có tập lực liếc như dân La Phù Sơn ở Sài Gòn đàng hoàng là lão né và quay đầy 180 chạy dài đấy ạ . Đừng nói chi cho mệt, nội cú đấm của lão chỉ đủ để gãi ngứa họ mà thôi ạ .
    Ặc ặc ặc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này