1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền - La Phù Sơn (Hồi ký Thần Võ Chu Du - trang 83)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAOVIET

    HAOVIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    LYHL,

    Lời đề nghị của bạn bị từ chối.
    Nhưng có người hứa đưa các bạn đi gặp tiền bối NVĐ là WINGCHUNHK, anh đẽ đến thăm sư huynh vào tháng tới nhưng sẽ là bất ngờ. Bạn thông cảm.
    Bạn có thấy WINGCHUNHK ràng từng ngóc ngách trong nàh Vs ĐẠO, ắt hẳn cũng có vài tuyệt chiêu lận lưng.
    Nên nhớ : học trò Vs NVĐ thường hiền hòa lắm, đó là 1 trong những đức tính Vs ĐẠO hay dạy đệ tử.

    Mến ! ^:)^:-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn LYHL hiện đang tập HG ở đâu ? học tới đâu rồi ? hôm nào tui tới nghía nghe ? OK ?
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Mến chào anh Haoviet !

    Em chỉ muốn thông qua anh thì một số anh em khác muốn tìm hiểu về HGLPS nói chung và VS Đạo (VX,TLP,MT,BM ...) nói riêng sẽ thuận tiện hơn vì so về tuổi đời lẫn tuổi nghệ của anh hơn nhiều bạn Wingchun (em đoán thế). Em thì đang bị thương tích đầy người nên nếu anh có nhận lời thì em cũng không thể đi cùng anh được.

    Lyhl đã từng học HGLPS ở sân Hồ Xuân Hương, Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Đậu ... TTVNOL, dongphuonghoi và nay thì đang bị ở nhà. Khi nào rãnh thì anh cứ gọi cho Lyhl (0908400222), không nhất thiết chỉ với chuyện võ thuật đâu anh, nếu được anh cho em số đt để tiện liên lạc ha !
  3. hung_1305

    hung_1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trên đời sao cứ vấn vương.
    Đấm đá chặt gạch tổn thương thân mình.
    Hay sao câu nói chân tình.
    Khai thân vận khí mở mình đi lên.

    [r2)][r2)][r2)]
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    ở đời trăm sự đa mang
    đâu ai nào dễ rằng mình giống ta
    sự tình trong mới thoáng qua
    tuy rằng là khác nhưng là giống nhau
  5. hung_1305

    hung_1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đời rõ tật giật mình.
    Đấm đá chặt gạch thân mình tổn thương.
    Cố tình thì cứ vấn vương.
    Đây về vận khí, khai mình, mở Tâm.
    Sáng Tâm sáng cả luôn Tầm.
    Làm việc công ích, xứng Tầm xứng Tâm.

    Kính.
  6. HAOVIET

    HAOVIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ ta biết được nhau
    Tinh cờ ta bảo ban nhau"võ học"
    Tình cờ chỉ bởi tình cờ
    Gặp nhau ta sẽ xóa ngay "tình cờ" !?
  7. hung_1305

    hung_1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ thơ thẩn thốt lời thơ.
    Võ học mênh mông rộng bến bờ.
    Tham thức, mê chiêu, nghiền luyện thế.
    Lặn lội truy tầm bí kíp hay.
    Công lực đỉnh cao đầu tẩm bạc.
    Điểm lúc đạt thành, ngộ hư vô .
    Công phu, danh lợi như dòng nước.
    Ẩn mình, sinh dưỡng tịnh thanh Tâm .
    Tạ.
  8. HAOVIET

    HAOVIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ta hóa thành Kim
    Dung dăng dung dẻ để tìm tuyệt chiêu
    Kim Dung thì ở xứ tàu
    Ta đây, đất Việt cũng giàu tuyệt chiêu !

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Các anh văn nghệ sĩ thân mến ! giờ giải lao trong lúc luyện công đã kết thúc, chúng ta cùng tiếp tục nào !
  10. HAOVIET

    HAOVIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    LYHL,

    "Em thì đang bị thương tích đầy người nên nếu anh có nhận lời thì em cũng không thể đi cùng anh được" ?

    GHÊ WÁ TRÒI!


    Xem ra bạn chưa luỵên hết 36 đơn nội công HGLPS ? 36 ĐƠN đã làm thông các vị trí cần thiết, nếu bạn ngộ ra.
    Thân tích mà đầy người thì sao mà gặp với gỡ ! Chẳng hay bạn bị trúng đòn, vị trí nào. Biết đâu anh em có thể có cách cho bạn nau hồi phục. Tìm sư học đạo hay tìm bạn. . . .cũng bởi chữ "duyên".

    Bạn đã biết được bao nhiêu đơn bộ trong môn fái này ?. Em có lẽ đã luện lâu năm, nhiều lò wá àh , bạn biết nhiều đấy chứ ( wa 1 loạt sẻris bạn viết)
    Bạn chia ssẻ bớt đi, k là Tầu hỏa nhập ma thì mệt.

    Mến thương !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    àh, bạn có luyện chung với em MAIDINHTAI không ? chung sân HXH ?


    Chờ tin nhé !

Chia sẻ trang này