1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền - La Phù Sơn (Hồi ký Thần Võ Chu Du - trang 83)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGUYENVANXAM

    NGUYENVANXAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bác CODON1MINH vui lòng cho huynh đệ xem đường link "mạng nhện " kia !
  2. NGUYENVANXAM

    NGUYENVANXAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ngồi đợi xem đường link "mạng nhện " mà có vài ve , nhai đậu phộng rangk bóc vỏ thì thú vị biết mấy [r23)]@-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngồi đợi xem đường link "mạng nhện " mà có vài ve , nhai đậu phộng rang k bóc vỏ thì thú vị biết mấy
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Chúc anh Codon một buổi sáng tốt lành !

    1) Quy định của diễn đàn không cấm việc sao chép thông tin từ các trang mạng khác vào trang TTVNOnline, tuy nhiên họ cũng khuyến nghị cần dẫn nguồn để đảm bảo độ xác tín và bản quyền của thông tin.

    2) Nếu được, sau khi sao chép các thông tin đó anh nên mời SH Hinh vào đây cùng tham gia thảo luận với chúng ta, vì chỉ sao chép không thôi thì thông tin đó vẫn mang tính một chiều và duy ý chí ?

    3) Sự am tường, chính xác và đáng tin phải đợi SH Hinh vào đây thể hiện thì lúc đó khẳng định cũng chưa muộn !
  4. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào các huynh:
    Thể hiện tinh thần tôn trọng người đọc và diễn đàn, đệ không chôm nửa mà chỉ bắt chước anh Lyhl chỉ đường, mọi người hảy "binh" 13 theo kiểu riêng của mình cho sáng suốt.

    www.namhaihuyenmon.multiply.com

    Các huynh chịu khó tốn ít thời gian khoảng 3 tháng để nghiền ngẩm bài viết và phim vậy, thú thật, không biết anh Lyhl còn nhớ khoảng tháng đầu đệ chả hiểu cái quái gì, sau đó, mới vào tận sào huyệt lôi ông sifu lười ra tra tấn mới hiểu được những thứ đó. Té ra chỉ tại mình không đủ nội lực để thẩm thấu những ẩn nghĩa trên. Trước khi huynh Xam vào thám hiểm động, đệ khuyên huynh hảy đọc lại các chia xẻ trước đây của đệ để đở tốn công lạc đường.
    Lảo sifu lười lắm, trước đây đệ có rủ rê ổng xuống đây chơi nhưng ổng lại bận Hoa Sơn luận kiếm bên thế giới vô hình, giờ thì ổng dẹp luôn vì trước đây ổng có nói với đệ một câu mà đệ cũng đã kể cho các huynh nghe:
    Người thấy ma và người không thấy ma. Lúc trước, đệ nghỉ ổng hơi mal mal, nhưng giờ mới hiểu ổng muốn nói về những người không hề thấy ma mà vẩn vẻ vời các chuyện ma quỷ thần tiên cứ như thiệt...
    Lảo Trư không quảng cáo cho cá nhân ai hay hội nhóm nào, chỉ thấy sao nói vậy, các huynh có thể liên lạc trực tiếp với ổng qua email hoặc như đệ réo ổng qua Skype mới là thực tế nhất.
  5. NGUYENVANXAM

    NGUYENVANXAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng hân hoan & phấn khởi chào đón đường link NHHM =D>

    NHƯNG, thưa Anh TRƯ & các huynh :

    1. Mr HINH còn be bé trước khi Cụ Đức qua đời trước 1 tuần thì ý thức + thông tin được truyền đat vào bộ não. Hỏi rằng 1 đứa trẻ như vậy thì nhớ được bao nhiêu % những ý từ của Cụ Đức truyền đạt ( cứ cho là Cụ có kể cho nghe)? CÔ HUẤN mà có ý kiến thì mới OK ! :-w

    2. Với tuổi đời 1 đứa trẻ thời đó ( Mr HINH) thì ý thức luyện tập & sự tinh túy thâm sâu về võ học có được bao nhiêu ? mà nay Mr HINH lại có 36 đơn trên Youtube ta ? 36 đơn chân truyền ? KHÔNG THỂ NÀO ! [-X

    3. Chùm chùm chữ nghĩa trên Web NHHM đọc chỗ nào là trọng tâm về lịch sử HGLPS thì HỔNG THẤY ?

    * Hình như Bác TRƯ hồi xưa ở nhóm THần Phong k nhỉ ? ^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Người thấy ma và người không thấy ma !

    Nếu Bác muốn nhìn thấy ma ? tui sẽ tạo điều kiện cho Bác. Tuy nhiên, Bác có khả năng nhận được ma k còn do chữ DUYÊN, Bác àh ?

    Trân Trọng !
  6. trungle

    trungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Kính chào các bác, em chỉ là lính mới vào, thấy bác Xam viết trên 10 trưởng môn (chắc là từ 11 trưởng môn trở lên rồi) nên em xin phép được hỏi các vị trưởng môn trên là ai vậy ... Rất mong bác Xam khai ân kể ra 11 vị trên có được không ạ. Rất mong chờ tin từ bác.
    =D>
  7. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào các huynh,

    Lảo Trư khi bắt đầu học võ thì Thần Phong củ sâm bay vèo hết chỉ còn là hậu Phong Thần VN thôi....Nhắc lại cứ y như hôm qua....
    Lảo Trư không được biết có cao nhân khác là cô Huấn trong bộ môn Hồng Quyền( tại sao lại là phụ nữ ), nhưng mà thấy thầy Thái ngoài biểu diễn hoặc giảng về kỷ thuật thực chiến ra lại không nói về gì khác, web site thì im lìm như bà Đanh, liên lạc email cứ như gởi vào gió. Cô Huấn nào đó thì không có đến nữa lời.
    Lảo Trư cũng giang hồ một thời gian rồi xui quá lấy dzợ bị nó trị tới bến, nhưng kinh nghiệm cũng dạy cho biết đá biết vàng chứ không nhắm mắt tin ngay vào một điều gì trước mặt. Khi đệ muốn tìm hiểu một vấn đề thì tìm hiểu rỏ ràng từng bước một. Trước đây, đệ được một huynh trong diễn đàn nhắc nhỡ không thể biết được gì nếu chỉ đi dạo như phò mã xem hoa.
    Nếu mà các huynh nghỉ rằng ông sifu còn nhỏ quá không biết được gì, không học được gì từ sư tổ, thì trước đây, mọi người cũng nghỉ về thầy Thái như vậy. Kết cuộc là ta học võ tự biên tự diễn chứ không nắm bắt được cái cốt lỏi của sư tổ để lại. Huynh thử đưa một đứa bé 10 tuổi học Thái cực đạo 10 năm, và một thanh niên hơn 20 tuổi học 10 năm. Sau đó, kiểm chứng cả 2 với cú đá căn bản Yopcha sẻ thấy ngay sự khác biệt. Chưa kể là các huynh lớn tuổi như các ông thầy TP thời đó không chăm chỉ tập luyện như bọn này mà suốt ngày lo rượt gái không hà...Tới khi lảo Trư tới tuổi rượt mái thì còn tệ hơn mấy thầy, còn có tâm trí gì đâu mà tập luyện, mấy con mái nó xù xù vài cái là đi luôn.
    Đây là bài nhận xét của lảo Trư về ông sifu, viết bên thế giới vô hình, lảo Trư cóp lại mong là không phạm nội quy. Theo lảo Trư, đừng nghe các sifu nói hay nổ mà hảy nhìn vào thành quả công phu của các ông ấy, đệ chưa hiểu hết về HQ nên các huynh chắc rất là xuất sắc, riêng công phu luyện tập của sifu Hinh theo đệ thì ngay cả thầy của đệ cũng không luyện ra nổi, đừng nói chi đến thân heo già này.

    Trước 75, mấy ông đại Hàn qua mở võ đường Thái cực đạo nên tôi bay vào học, tuy không được học thẳng với mấy ông củ sâm nhưng vẩn thấy và mê các ông ấy biểu diễn và chứng kiến các ông thầy Vn của tôi dợt với các ông Hàn quốc đó. Bây giò tôi hết còn " sung" nên quay qua tập kéo Hồng Gia qua các Youtube từ DPH cũng gần hai năm. Nhờ sự khuyến khích và chỉ dẩn của các anh trên TTOL, tôi được đưa đi du lịch từ thầy Thái, thầy Khanh, các thầy bên DPH, và động NHHM. Thú thật, tôi còn cái tệ là hay so sánh, mặc dù biết là mì phở khác nhau không so được, nhưng mổi lần vào ngâm kíu mổi nhóm thì tôi hay so lại với các thầy Hàn quốc trước kia. Các nhóm, tôi vào ngắn hơn vì có Youtube mà không có web, hoặc có web mà không có phần hướng dẩn cụ thể, trừ hai nhóm khiến tôi chú ý nhiều là DPH ( tôi học đơn nội công từ đây nên có chút thiên vị ) và động NHHM xa lạ. THường thì tôi xem clips trước, thấy hấp dẩn mới tìm đọc bài. Các clips trong đây khiến tôi " dội " và nghi ngờ các ông bên TTOL muốn chọc mình hay sao.
    Người hướng dẩn thì không nhì thấy cốt cách tinh thần của một võ sư, các clips của học trò thì không hơn mấy em đai xanh của Thái cực đạo, chưa kể ô H. thì tay chân cục mịch thân thủ so với các thầy khác còn kém nhiều, các kỹ thuật đơn của ổng nhìn cũng xoàng hèn chi các ông học trò không khá ra nổi. Tôi đóng trang video này lại và không có gì thắc mắc. Trở về TTOL, tôi hơi kêu ca kèm với nhiều nghi ngờ về khả năng võ thuật của động NHHM, lại được các anh bên đó động viên, lần này, tôi đóng cửa ờ nhà một tuần quyết bới lông tìm vết và xem tiếp các clips tiếp tục trước đây chưa xem hết, cùng với lâu lâu xem hình ảnh bên trang photo về sư tỗ v.v.... hình của thầy LHT, thật làm tôi phấn khích vì lột được cái nét võ mà tôi tìm kiếm, nhưng NHHM chơi vậy là mượn oai hùm, không làm tôi phục. Lại xem, lại đọc, các bài viết dần dần làm tôi thay đổi cách nhìn về nhóm, từ lý luận đến dẩn giải hay " thuyết pháp " chứng tỏ người viết có một nội lưc hùng hậu tiềm ẩn và kín đáo không lộ ra. Tôi bắt đầu thay đổi thái độ và nhìn vào nhóm NHHM không qua **** kính tiêu chuẩn của các ông thầy Hàn nửa. Khi tôi muốn tìm hiểu thêm về tướng số của ô H. qua các ảnh thì tôi khám phá ra hai tấm khiến tôi rất kinh hoàng và từ đó tôi phải tìm ô H. để chất vấn, phỏng vấn và tra tấn. Hai tấm hình không biết cách load nhưng tôi kèm theo link để các ace nhìn theo. http://namhaihuyenmon.multiply.com/p..._Hinh#photo=10 và tấm thứ hai là:
    http://namhaihuyenmon.multiply.com/p...B_Hinh#photo=9

    các ace có thấy cái chân ông ấy bẻ như thế nào không, cho là tập từ nhỏ cũng không phải vì tôi kêu hai đứa con tôi ngồi y nhu vậy, chụm đầu gối và chưa banh ra, chúng đã la làng, còn bàn tay bẻ oặt ngược lại sát tới mu bàn tay, cũng như khi ông ấy bấu cái tay cọp thật là căng gân đến mức tôi chịu. không thể nào trên cùng bàn tay đó, mà có thể vừa cương tối đa mà cũng vừa nhu tối đa được. Cái cương nhu trên tay và chân đó ngay các ông thầy Đại hàn của tôi cũng chưa hề nghe đến chứ đừng nói chi tập qua ( và tập như thế nào đây? ) tôi thử vừa tập ngồi vừa tập bẻ tay chút chút. kết quả là một tuần sau, tôi không đi nổi và cũng không cầm đủa được. Các ace đừng nên xét việc qua lời nói qua lại, chuyện đó các ông lảnh đạo nói nhiều mấy chục năm nay rồi, các ace thử ngồi xuống tập như tôi rồi hảy phán tiếp.
    Tiếp theo đó, tôi email ô H. và chat với nhau gần như mổi ngày trên mạng Skype, những bài phỏng vấn đó, tôi thuật lại đầy đủ cho các ace bên TTOL, các bạn qua đó đọc.
    Tiếp theo, tôi được nhìn các công phu của ô H. qua các clips cuối mà ô. ấy vừa thưc hiện, ba cái clips mà tôi thật chú ý (lại méo mó với các thầy Đại Hàn ), một cái là các ngón tay ô. ấy xỉa ra, có hai anh dùng chưởng đẩy ngược lại nhưng không đẩy được ( cương rất mực ) và một clips hai anh bẻ hai ngón tay cái của ô ấy theo thế bẻ của Aikido, nhưng 4 ngón tay còn lại vẫn co giản và hoạt động là điều rất phi lý, trái ngược với nguyên tắc gân của cơ thễ học, giống như ông ấy có thể tách gân ra làm từng sợi.
    Clips thứ ba, hớp hồn tôi nhất, ô ấy nhặt vài tờ giấy, nhờ một anh đứng cầm và thong thả nói về các cách đấm ( có dấu ) khác nhau của HG, đến một cái đấm (cũng còn có dấu ), tôi chứng kiến ô ấy rút gân trên từng lóng tay một, nạp về vai ( chắc có lẻ vậy ) và nhẹ nhàng bắn ra một phát không có chút so đo hoặc cố gắng, nhưng khí lực từ nắm đấm đó không làm rách toang tờ giấy, (cái này các thầy tôi làm được dể ợt) mà tụ lại lảm thủng tròn trĩnh một lỗ mới thật sự kinh hoàng, nếu ai nói tôi nhất quyết không tin.
  8. NGUYENVANXAM

    NGUYENVANXAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thưa sư huynh TRƯ,

    - Cô Huấn là con gái cụ tổ NHCN : là người giữ con dấu HGLPS (theo đúng nghĩa về môn fái HGLPS tại TQ)
    - Mr HINH là cháu ngoại cụ NHCN thì giữ được những gì ?
    - Các chiêu trong 2 link kia là kungfu ?

    các huynh nên xem lại ???!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thầy LÝ HỒNG THÁI có ngoại hiệu trên là do ? thú vị !
  9. hung_1305

    hung_1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào huynh NGUYENVANXAM

    1. Mr HINH còn be bé trước khi Cụ Đức qua đời trước 1 tuần thì ý thức + thông tin được truyền đat vào bộ não. Hỏi rằng 1 đứa trẻ như vậy thì nhớ được bao nhiêu % những ý từ của Cụ Đức truyền đạt ( cứ cho là Cụ có kể cho nghe)? CÔ HUẤN mà có ý kiến thì mới OK ! :-w
    2. Với tuổi đời 1 đứa trẻ thời đó ( Mr HINH) thì ý thức luyện tập & sự tinh túy thâm sâu về võ học có được bao nhiêu ? mà nay Mr HINH lại có 36 đơn trên Youtube ta ? 36 đơn chân truyền ? KHÔNG THỂ NÀO ! [-X


    Mr Hinh sinh năm 1961, Sư Tổ mất năm 1990 vì vậy Mr Hinh lúc đó không thể nào là còn bé bé được nữa.

    Các chiêu trong 2 link kia là kungfu ?

    Đó không thể là chiêu thức, đó là thành quả công phu cương nhu gân lực của Mr Hinh, công phu đó vượt qua giới hạn của cơ thể bình thường, nếu chỉ để làm vượt qua giới hạn của cơ thể bình thường thôi thì một số nghệ sỹ uốn dẻo cũng có thể làm được, nhưng cái công phu cương nhu gân lực đến từng đốt ngón tay đó thì...em bó tay ngơ ngác.

    Thầy LÝ HỒNG THÁI có ngoại hiệu trên là do ? thú vị !

    Về vấn đề này đã được nói rõ trên thegioivohinh, mời huynh qua đó xem rõ hơn.

    Bên đó còn có cao thủ Hacquyen, có nhiều bài viết rất chất lượng, có một bài viết rất cơ bản mà em vẫn hay đọc đi đọc lại nên mạn phép chép qua đây nhờ các huynh thưởng lãm.

    Nguyên văn :
    Theo quan sát, tôi thấy anh em quá chú trọng đến hình thức của Hồng Gia Quyền La Phù Sơn như các đơn bộ nội công, thế đánh, các động tác, các bài quyền . . . người này thế này người kia thế kia rồi chê bai nhau, mà anh em không nhận thức được những ý nghĩa sâu xa trong từng động tác mà chúng ta tập luyện. Anh em có thể thuần thục tất cả các động tác, bài quyền của HGQLPS (ở đây không nói đến các dị bản khác nhau) nhưng đó chỉ là cái bắt chước người khác làm thôi, không có cái gì đảm bảo là anh sẽ thành công. Cũng như các môn phái khác, tập luyện HGQLPS cũng phải qua 3 giai đoạn là luyện Tinh, luyện Khí, luyện Thần.

    luyện Tinh hóa khí,
    luyện Khí hóa thần,
    luyện Thần hoàn hư.

    Khi anh luyện thành thục tất cả các động tác rồi thì mới tạm gọi là qua được bước luyện Tinh. Cái quan trọng nhất của HGQLPS là luyện Khí và luyện Thần, khí phải dồi dào uyển chuyển, thần phải mạnh thì mới được. với biểu tượng hổ hạc song hình, ta có thể tạm xem hạc là thuộc về khí, hổ thuộc về thần. Có 1 điều tôi thấy rất hay ở môn phái HGQLPS so với các môn phái khác đó là ta có thể luyện Tinh Khí Thần trong cùng 1 bộ nội công. Cùng các động tác kéo đơn đó, giai đoạn này anh luyện Tinh, giai đoạn kia anh luyện khí, giai đoạn nọ anh luyện Thần và sau đó là luyện Tinh Khí Thần hợp nhất anh cũng tập lại các đơn bộ đó.
  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    (*.*- ) .......

    Chào anh Hung_1305 , bài viết quả thật chất lượng.
    Nhưng Lam vẫn chưa rõ là :" Khi anh luyện thành thục tất cả các động tác rồi thì mới tạm gọi là qua được bước luyện Tinh..." Các động tác đó là gì ??? là khởi động?? là các bộ đơn nội công ( 36 đơn bộ ) ?? hay là gì đơn giản khác ??
    Qua một bộ đơn khi tập luyện để thể hiện được Tinh - Khí - Thần , nếu đã quen với Tinh , và thể hiện được Thần , mà khí vẫn còn kém , thì phải làm sao ?? anh biết xin khai mở cho Lam tường với ạh ...
    Chúc anh vui - khỏe..tinh thông ![rose]

Chia sẻ trang này