1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền - La Phù Sơn (Hồi ký Thần Võ Chu Du - trang 83)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_1305

    hung_1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào anh codon1minh.

    Lần này xem phóng sự của ông mà ôm bụng cười ngất, một đàng rất cố tâm khai sáng một đàng lại rất cố tình chỉ muốn luyện đấm, ông dạ dạ vâng vâng từ đầu đến cuối rồi cũng quay lại hỏi cú đấm thất truyền.=))

    Sao không vào trong động thỉnh kinh với mình mà cứ chạy zòng zòng hoài zậy, ở bên ngoài tìm ở đâu ra chân kinh.

    Ông nên tạm bỏ những cái cũ xuống, bắt tay thử tập Huyền Công trong động thì sẽ có nhiều thứ mới để hỏi nữa chứ.

    Xưa Tam Tạng đến Thiên Trúc còn phải mất cái bát vàng mới thỉnh được kinh Hữu Tự, nay ông cứ làm giá hoài chắc nghi được kinh Vô Tự quá.

    Anh em mình cùng cảnh ngộ, mình không nỡ bỏ ông lại đây, chỉ biết khuyên ông chân thành.

    Ai ơi chẳng chóng thì chầy
    Có công mài sắt có ngày nên kim.
    Cứ lùng sục vu vơ rồi để Ô.Hinh chạy mất rồi thì lấy gì mà hỏi nữa đây.

    Gấp gáp luyện cú đấm đó để làm gì, không lẽ để đấm...giấy.

    Chờ ông quyết định, mình sẽ ráng đợi.
  2. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh và anh Hung1305:

    Thật sự lần nói chuyện vừa rồi với ô. H. làm lảo Trư bị xốc nặng, đã phá vở cái u mê ( không phải ê m... ) ngàn năm trong người em ra, mở được cho em một lối thoát cuối đường hầm. Rốt cuộc, em có được câu trả lời cho chính mình là học võ để làm gì? và cần nhất phải thực tế chứ không nói theo truyện kiếm hiệp xưa như thế thiên hành đạo, an bang tế thế con bà gì nó mà chẳng làm gì khác ngoài chém gió được.
    Lảo Trư bây giờ bay qua xin học với thầy Phước, vì như anh H. nói thầy Phước gần với mình nên dể theo dỏi hơn. Cả hai bên đều có chung giáo án tuy có chổ dị biệt nhưng trên đại dồng vẫn như nhau.
    Quan trọng nhất là học xong áp dụng được vào việc gì để có ích cho bản thân và người chung quanh. Lảo Tru hiện nay khí thế đang rất phấn khởi. Cám ơn đời và cám ơn tất cả.
  3. hung_1305

    hung_1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào anh codon1minh.

    Mình rất vui mừng khi thấy ông đã ngộ ra vấn đề, võ thuật chỉ là cái dụng mà dụng võ thuật trong thời hiện đại bây giờ là khéo léo lắm, miệt mài lắm.

    Ông đến học thầy Phước ráng học thành tài, ráng khai Thân luyện Đức nha, gian khổ bây giờ mới bắt đầu không hời hợt như trước đâu, nhớ lâu lâu email cho mình nha, vì mình không đi tập được, có thể gặp nhau offline được cũng hay.

    Bây giờ ông đã tìm được đường thỉnh kinh rồi thì mình cũng bế quan thôi, giá mà anh Lamtieungao cùng đi cho đủ bộ trà tam rượu tứ thì vui quá.

    Chào ông , nhớ đừng nản lòng nha.
  4. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh:
    Tình hình là lâu lâu em muốn lén vợ chạy ra học vài huyền công để về nhà đêm đêm luyện tập âm thầm, nhưng thầy Phước thì kỷ luật nghiêm minh, một tuần phải đến tập đúng 7 ngày và pahỉ theo một kỳ là 100 ngày liên tục. Em thì do nhiều nhu cầu sống và làm việc giờ giấc khác nhau nên không theo nổi, chỉ có thỉnh thoảng lại lên web tìm ô H. tra tấn để ô. dạy hàm thụ qua webcam. Thời đại văn minh bây giờ không hưởng thì uổng thật.
    Có tập với ô.Hinh cũng có cái sướng là nhiều điều mình không hiểu và thậm chí là không biết, không bao giờ nghe qua đều dược cắt nghĩa tường tận, thứ hai là mình rảnh lúc nào thì hú ổng lúc đó, chứ không bắt buộc phải đúng giờ giấc như bên thầy Phước. Tuy vậy, lúc ô. chỉ dẩn thì khác lúc bình thường ổng cười cợt, và nhủ vậy mình vỡ ngộ rỏ ra nhiều sự xuyên suốt và vận hành của khí lực hậu thiên mặc dù mình chỉ học có một huyền công thôi.
    Thật không ngờ, trước đây khi tập đấm theo HG hay bên TCDao, mình luyện đấm cũng chỉ là dùng sức rồi xoay hông tung nấm đấm ra, tập với ô H., ô bắt buộc phải thông qua và quán chiếu cùng lúc 12 kỷ thuật để cú đấm hoàn chỉnh tung ra. Bây giờ em mới thấy được cái gốc của danh gia, còn xem trong clip chỉ là xem clip thoi. Hèn chi, o^. H. nói với em, oản chuối tự nhiên thỉnh, đem về cũng chỉ là bắt chước cái hình, còn cái cốt lỏi bên trong chỉ có tập thì mới hiểu được sự vi diệu của nó.
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Bạn tiến bộ nhanh thật ! sự tiến bộ của bạn làm tôi phải đặt một dấu hỏi tổ bố rằng ...
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....

    Anh mà bán qua TQ chắc giá cũng cao lắm đấy ( vô giá cũng nên ):-bd , mà Trư Bà thế nào ?:-"
    Chúc anh vui !
    [rose]
  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    @ Anh Codon : thấy anh ngộ được điều hay, quay về tìm chốn bình yên ... học - luyện , tài - tâm ... khâm phục nha ... Chúc anh vui - Võ thuật tiến tiến ...

    @ Anh Hung : mấy ngày qua Lam ngao du Sơn - Thuỷ , nào biết anh bế quan... Nay dzìa rồi, cùng tao ngộ , luận thảo về ngày mai vậy ? Ý anh thế nào ?

    @ Anh lyhl :heehe ... dấu hỏi tổ bố là chi vậy anh ? sao không nói ra , úp úp--- mở mở --- mờ mờ ...
    [rose]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    (*.*).....

    Câu hỏi này của anh , làm cho Lam nghĩ đến : Ta sống để làm gì , mục đich sống của ta là chi ? Vì sao ta phải sống ? ~X

    [rose]
  8. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Các anh:
    Vốn liếng của em ngoài cái đai một gạch của TC Đạo còn lại là một dấu hỏi cũng to như dấu hỏi của anh LYHL về cuộc đời chính mình và thân phận, về những học tập không riêng gì võ thuật mà bất cứ một thuật gì đó như kỳ thuật vi tính chẳng hạn, cuối cùng rồi vẫn là những bức xúc va 2 tờ giấy trắng trong tâm tư. Có lẻ vì vậy, những vấn đề liên quan dể gây nhạy cảm và khi khám phá ra đáp án của nó, khiến ta lâng lâng vui sướng và xả-xì-trét, đồng thời lao mình lăn xả vào...
    Bây giờ em chỉ tập có một thế huyền công xuyên qua 12 điểm nhấn kỷ thuật của HQ LPS trong 3 tháng, một năm em chỉ tập có 4 thế thôi và 3 năm cũng chỉ 4 thế này thôi.
    Đó là tất cả những gì em đang và sẻ thực hiện trong 3 năm tới này. À quên, thêm 1 thế tiên thiên khí công nữa trong 1 năm.
    Khả năng của em chỉ tới đây, dấu hỏi của anh LYHL có lẻ nên hỏi người nhiều...chiện là ô. H. mới đúng. Thật vậy, anh cứ một ngày hú ổng vài lần thì biết.
  9. wingchunHK

    wingchunHK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thầy TNĐ, thiếu tá không quân ngày xưa là người giữ 3 bộ công phu cao cấp để có thể mở ra cánh cổng chiến đấu của Hồng Gia La Phù, một trong số đó là bộ tháo khớp Hồng Gia. Thầy TNĐ xuất ngoại giao lại 3 bí kiếp này cho một học trò chỉ kém thầy vài tuổi, những tháng ngày cuối cùng còn ở Việt Nam, thầy cùng người học trò này đã lặn lội tìm cho được chân sư để thọ giáo Bạch Mi nơi vùng Chợ Lớn, cơ duyên thế nào thầy lại ra đi. Để rồi hôm nay người học trò ngày xưa ấy của thầy đã đứng ở hàng cao đồ BM, tìm lại người xưa nhưng mòn mỏi bao năm thầy vẫn bặt vô âm tín ...
    _________________
    Thả cánh tay rơi nhẹ nhàng như liễu nhưng lực nặng ngàn cân, chạm đòn quỵ xuống lại xốc ngược lên đi đủ một đường thất tinh bắc đẩu.
  10. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thầy Đẩu ngày xưa là trưởng tràng nhóm Thần Phong của tụi này, nhóm " đi mây về gió " bây giờ mỗi người mổi ngã. Lần chót, biết tin thầy ở bên Los Angeles ben Hoa Kỳ lảm đủ nghề để sống, trong đó có nghề làm hòn non bộ cây cảnh.
    Nghe nói, thầy qua đó nhưng không có liên lạc với thầy Thái và cũng không còn tập HQ nữa. ( tin của anh em TCDao ) Cũng từ các anh lớn trong nhóm của thầy Đẩu mà lảo Trư biết đến Hồng Gia và bây giờ mới hiểu đó là Hồng Quyền. Thật sự mà nói, thầy Đẩu xuất thân là con nhà giàu, lính kiểng, chức vụ cao,mê và tập võ nên có nhiều điều kiện để thành đạt nhưng thầy thiếu một cái mà ai cũng nhìn nhận ( mặc dù không nói ra ) đó là chân chính công phu luyện tập ( gần đây lảo Trư mới đuọc hiểu ra ) dù sao thầy Đẩu cũng hàng bậc thầy của mình nên cùng phe thì chỉ dám thẳng thắng phê bình chứ không gọi là chê bai hay khiêu khích. Thầy Đẩu có biết được cũng chỉ cười xoà: cái thằng heo mập, biết gì mà nói với lên.

Chia sẻ trang này