1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn trang 101. [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuonglhvt, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  2. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  3. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  4. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Chú nên tập môn tráng bánh đa - nó hợp với chú.
  5. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Chú nên tập môn tráng bánh đa - nó hợp với chú.
  6. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    em mới tập món tráng chậu chưa đủ trình tập món tráng bánh đa bác ah
  7. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    em mới tập món tráng chậu chưa đủ trình tập món tráng bánh đa bác ah
  8. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Người hỏi thì ngớ ngẩn. Kẻ trả lời thì vớ vẩn. Làm gì có chuyện tập trang công để luyện thể lực cho bóng bàn hả trời. Tập trạm trang có thể lợi nầy lợi nọ chứ tăng độ bền bỉ ở bộ môn ping pong, thì chừng nào có kết quả nghiên cứu thống kê hẳn hòi trên vận động viên hay người chơi, chứ em chẳng ngu gì mà tin anh tvtt. Nghe anh riết, hổng chừng trạm trang là xuyên tâm liên của thế kỷ 21.
    Lại thêm cái câu nầy, "Một trong những đường bóng tôi đánh mà hầu như bao giờ thực hiện được cũng thắng ..". Vấn đề là có thực hiện được, và với ai? Hehehe
    Đại ca đã thi đấu gọi là ở mức độ hơi chuyên một tí chưa mà phán đoán nhận xét kinh vậy đại ca tvtt?
    @Vove ,
    Cái câu ta thán của bạn có lẽ cũng là cái câu mà nhiều anh em nói thầm trong bụng nhưng vì nể tôi nên không nói ra miệng ... hehheheheehhehehe ... Thật ra thì chỉ vì bạn chưa từng gặp ai thị phạm cho bạn thân thụ cái gọi là nội lực mà tôi hằng nói đến sau khi tôi thân chứng qua sự hướng dẫn của người bạn trẻ của tôi , thậm chí bạn không tưởng tượng ra được có 1 cái mà tôi hằng nói đến sau này , chỉ vì bạn không chịu luyện tập hay nói cách khác là vì bạn không chịu khởi bước trên con đường đi đến nó thôi ! Bạn chỉ thích ngồi yên và dùng cái sở tri của mình để mà bàn luận cũng như suy nghiệm ... Thành ra tôi đã từng nói , cho dù bạn có dùng hết tất cả kiến thức của thế gian này ( chứ không phải chỉ riêng kiến thức của bạn ) để mà diễn tả mùi vị quả cam mà bạn chưa từng nếm qua thì cũng chỉ là 1 việc làm vô ích mất thời gian chẳng đưa đến đâu cho đến khi chính bạn được cắn vào quả cam ! Bởi vậy , một khi bạn thân chứng được cái gọi là nội lực mà tôi hằng nói đến thì bạn sẽ thấy ra ngay tức khắc cái hiệu dụng lạ kỳ của nó về sự bền bỉ mà nó có thể giúp ích bổ sung thêm được cho cả những người đang luyện tập thể dục thể thao .
    Như tôi đã từng kể là sau khi tôi đạt được cái nội lực này , người bạn trẻ vì muốn chứng minh cho tôi thấy cái hiệu dụng về sự bền bỉ này nên đã đưa đến 4 người học trò thanh niên và tôi đã xoay tua liên tục không nghỉ tay với cả 4 người mỗi người khoảng 15 phút mà tôi không hốc chút nào mặc dù mồ hôi nhỏ giọt tuôn khắp thân ! Và bạn cũng biết cái kiểu dụng lực hùng hục , hay nói nôm na là trâu bò của anh em tập bên này rồi đó ... Và mới khoảng 3 tuần trước đây , sau khi xem anh em giao tay với 1 chàng người Mỹ , tôi có lỡ miệng phát biểu " Oánh như anh em thì làm sao mà tôi đi từ Nam ra Bắc chỉ dưới tay 1 người , và làm sao mà người ta đã từng phải nói - muốn thắng anh Thọ phải triệt được cặp chân của ảnh - được chứ ! " ... thế là ngay thứ 7 tuần sau anh em đã kéo tới đầy đủ và xếp hàng bắt tôi phải cho anh em thấy cái lối oánh mà tôi dùng trước kia ... và biết là không thể chối từ nên tôi tiếp luôn tất cả anh em , từng người từng người một ... tổng cộng là 7 người , Cát Thạch Phong Bảo Vũ Qúy , kể cả người bạn trẻ của tôi là người sau cùng khi anh em cứ đòi coi 2 cao thủ đấu với nhau cho đã mắt ... hehhehehehehehhehe ... Thạch nói " Nãy giờ không thấy chú Thọ mệt ha ... chú Thọ lớn tuổi mà bền thiệt ! " ... Vậy đó , cái hiệu dụng thực sự của trang công mà tôi thân chứng nó như vậy đó !
    Còn cái đường bóng cặp nách trong bóng bàn thì bạn cứ gặp tôi và tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy ngay mà , nói qua nói lại chẳng đưa đến đâu bằng thân thụ . Thật ra thì đường bóng này là đường bóng tôi nghiệm ra trong suốt thời gian tôi chơi bóng bàn , từ ngay những lần đầu tiên mà đối thủ của tôi vô tình đánh đúng cái chỗ yếu này của tôi , tôi không thể nào xoay trở kịp , và từ cái thân thụ đó tôi nghiệm lại và bắt đầu tập và áp dụng lại thì quả nhiên là luôn luôn thắng được đường banh đó ... tuy nhiên đường banh này là 1 trong những đường banh dùng để ăn thua trong những lúc quyết định chứ không phải lúc nào cũng mang ra dùng vì phải có yếu tố bất ngờ mới có hiệu quả cao ! Cũng như khi tôi đã nhấc chân lên từ trước đến nay thì chẳng ai tránh được cả , kể cả A Sáng là người chỉ mong có dịp qua Hồng kông để giao tay với những anh em bên đó . Và ngay cả đối với người bạn trẻ của tôi bây giờ cũng vậy , khi tôi đã có cơ hội nhấc chân lên là bảo đảm phải trúng và không đỡ được ... tuy nhiên , đặc biệt đối với người bạn trẻ này thì tôi chẳng có cơ hội nhấc chân lên nếu như người bạn trẻ này không muốn cho tôi nhấc chân lên - đây là 1 điều mà chưa ai làm được khi đối diện với tôi cả ... cũng như 1 khía cạnh nữa là tôi biết tôi có đá trúng thì cũng chẳng si nhê gì nên tôi cũng chẳng còn muốn nhấc chân lên làm chi ... hehheheheheheh ...
    Được TVTT sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 03/06/2007
  9. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Người hỏi thì ngớ ngẩn. Kẻ trả lời thì vớ vẩn. Làm gì có chuyện tập trang công để luyện thể lực cho bóng bàn hả trời. Tập trạm trang có thể lợi nầy lợi nọ chứ tăng độ bền bỉ ở bộ môn ping pong, thì chừng nào có kết quả nghiên cứu thống kê hẳn hòi trên vận động viên hay người chơi, chứ em chẳng ngu gì mà tin anh tvtt. Nghe anh riết, hổng chừng trạm trang là xuyên tâm liên của thế kỷ 21.
    Lại thêm cái câu nầy, "Một trong những đường bóng tôi đánh mà hầu như bao giờ thực hiện được cũng thắng ..". Vấn đề là có thực hiện được, và với ai? Hehehe
    Đại ca đã thi đấu gọi là ở mức độ hơi chuyên một tí chưa mà phán đoán nhận xét kinh vậy đại ca tvtt?
    @Vove ,
    Cái câu ta thán của bạn có lẽ cũng là cái câu mà nhiều anh em nói thầm trong bụng nhưng vì nể tôi nên không nói ra miệng ... hehheheheehhehehe ... Thật ra thì chỉ vì bạn chưa từng gặp ai thị phạm cho bạn thân thụ cái gọi là nội lực mà tôi hằng nói đến sau khi tôi thân chứng qua sự hướng dẫn của người bạn trẻ của tôi , thậm chí bạn không tưởng tượng ra được có 1 cái mà tôi hằng nói đến sau này , chỉ vì bạn không chịu luyện tập hay nói cách khác là vì bạn không chịu khởi bước trên con đường đi đến nó thôi ! Bạn chỉ thích ngồi yên và dùng cái sở tri của mình để mà bàn luận cũng như suy nghiệm ... Thành ra tôi đã từng nói , cho dù bạn có dùng hết tất cả kiến thức của thế gian này ( chứ không phải chỉ riêng kiến thức của bạn ) để mà diễn tả mùi vị quả cam mà bạn chưa từng nếm qua thì cũng chỉ là 1 việc làm vô ích mất thời gian chẳng đưa đến đâu cho đến khi chính bạn được cắn vào quả cam ! Bởi vậy , một khi bạn thân chứng được cái gọi là nội lực mà tôi hằng nói đến thì bạn sẽ thấy ra ngay tức khắc cái hiệu dụng lạ kỳ của nó về sự bền bỉ mà nó có thể giúp ích bổ sung thêm được cho cả những người đang luyện tập thể dục thể thao .
    Như tôi đã từng kể là sau khi tôi đạt được cái nội lực này , người bạn trẻ vì muốn chứng minh cho tôi thấy cái hiệu dụng về sự bền bỉ này nên đã đưa đến 4 người học trò thanh niên và tôi đã xoay tua liên tục không nghỉ tay với cả 4 người mỗi người khoảng 15 phút mà tôi không hốc chút nào mặc dù mồ hôi nhỏ giọt tuôn khắp thân ! Và bạn cũng biết cái kiểu dụng lực hùng hục , hay nói nôm na là trâu bò của anh em tập bên này rồi đó ... Và mới khoảng 3 tuần trước đây , sau khi xem anh em giao tay với 1 chàng người Mỹ , tôi có lỡ miệng phát biểu " Oánh như anh em thì làm sao mà tôi đi từ Nam ra Bắc chỉ dưới tay 1 người , và làm sao mà người ta đã từng phải nói - muốn thắng anh Thọ phải triệt được cặp chân của ảnh - được chứ ! " ... thế là ngay thứ 7 tuần sau anh em đã kéo tới đầy đủ và xếp hàng bắt tôi phải cho anh em thấy cái lối oánh mà tôi dùng trước kia ... và biết là không thể chối từ nên tôi tiếp luôn tất cả anh em , từng người từng người một ... tổng cộng là 7 người , Cát Thạch Phong Bảo Vũ Qúy , kể cả người bạn trẻ của tôi là người sau cùng khi anh em cứ đòi coi 2 cao thủ đấu với nhau cho đã mắt ... hehhehehehehehhehe ... Thạch nói " Nãy giờ không thấy chú Thọ mệt ha ... chú Thọ lớn tuổi mà bền thiệt ! " ... Vậy đó , cái hiệu dụng thực sự của trang công mà tôi thân chứng nó như vậy đó !
    Còn cái đường bóng cặp nách trong bóng bàn thì bạn cứ gặp tôi và tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy ngay mà , nói qua nói lại chẳng đưa đến đâu bằng thân thụ . Thật ra thì đường bóng này là đường bóng tôi nghiệm ra trong suốt thời gian tôi chơi bóng bàn , từ ngay những lần đầu tiên mà đối thủ của tôi vô tình đánh đúng cái chỗ yếu này của tôi , tôi không thể nào xoay trở kịp , và từ cái thân thụ đó tôi nghiệm lại và bắt đầu tập và áp dụng lại thì quả nhiên là luôn luôn thắng được đường banh đó ... tuy nhiên đường banh này là 1 trong những đường banh dùng để ăn thua trong những lúc quyết định chứ không phải lúc nào cũng mang ra dùng vì phải có yếu tố bất ngờ mới có hiệu quả cao ! Cũng như khi tôi đã nhấc chân lên từ trước đến nay thì chẳng ai tránh được cả , kể cả A Sáng là người chỉ mong có dịp qua Hồng kông để giao tay với những anh em bên đó . Và ngay cả đối với người bạn trẻ của tôi bây giờ cũng vậy , khi tôi đã có cơ hội nhấc chân lên là bảo đảm phải trúng và không đỡ được ... tuy nhiên , đặc biệt đối với người bạn trẻ này thì tôi chẳng có cơ hội nhấc chân lên nếu như người bạn trẻ này không muốn cho tôi nhấc chân lên - đây là 1 điều mà chưa ai làm được khi đối diện với tôi cả ... cũng như 1 khía cạnh nữa là tôi biết tôi có đá trúng thì cũng chẳng si nhê gì nên tôi cũng chẳng còn muốn nhấc chân lên làm chi ... hehheheheheheh ...
    Được TVTT sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 03/06/2007
  10. VoTuTai

    VoTuTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những chủ đề dài .. dai ... dưa nhập nhằn ... không thấy có ích lợi gì hết. Tập cho cơ thể khỏe mạnh có rất nhiều cách mà trong box này tui nghĩ ai cũng biết. Đơn bộ nội công và những bài tập của TVTT đưa ra chỉ là một trong vô số cách tập và đường nào cũng vìa La Mã hết ... Người hỏi thì ngớ ngẩn, không biêt mình muốn tập cái gì, kẻ trả lời thì vớ vẫn tung tăng ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này