1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn trang 101. [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuonglhvt, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã trả lời nhanh chóng
    I - Nhờ câu trả lời của anh bạn tui "nhận thức" ra một số điều rất quan trọng với riêng tui (và tui xin giữ riêng cho mình) về nhân sinh quan, về cuộc sống, tâm tư/tâm tính con người và tính cách quần thể, và những thái độ sống (mà chưa hẳn người nói ra câu trên có ý đó khi đưa ra lời dặn dò). Nói chung, thắc mắc kế tiếp của tui (vậy trạm trang và nội công HGLPS, cái nào quan trọng hơn ....) không cần hỏi vì tui đã có câu trả lời.
    Để tỏ lòng cám ơn, tui tặng bạn 4 câu chú của một người tui vô cùng kính ngưỡng và thương mến đến mức tui gọi là Ngài, và tui tự nhận là con cháu ngài. Đó là ngài Bùi lão quái (tui tự xưng là Bùi mộc nhân). 4 câu chú có ý rợp ràng, công dụng miên mật. Chỉ cần đọc chú nầy, ta cảm thấy như một dòng suối mát chảy vào người, khiến tâm hòa khí ổn, cuộc sống bên ngoài và bên trong trở thành một chuỗi liền lạc, liên miên bất tận. Chú nầy cũng nói đến phút giây trước khi ra đi. Đây, chú của ngài Bùi
    Còn ở lại một ngày còn yêu nhau mãi
    Còn một đêm còn thở dưới trăng sao
    Thì cánh mộng còn tung lên không ngại
    Níu trời xanh, tay với kiễng chân cao
    (Thơ Ngài Bùi Giáng)
    II - Cám ơn, tui nghĩ là không cần thiết nên cũng không có đề cập đến.
  2. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đây sống o sanjose CA / USA
    bác có lòng thì cho em biết bác đang o đâu ạ
    bác nói làm em đây mùng lám ý
    đã lâu wá rồi chua đuọc gạp cao thủ nhu bác để có dịp
    sáng mat đấy ạ
    nếu đuọc em mòi tất cả cao thủ đến đông đụ xem choi
    bác thấy em đang xuóng tung lên đây này
  3. ungdungca

    ungdungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    HGLPS có thập cầm, có lẻ bác cha_ga_con chuyên về Hổ? Cá nhân tôi được dạy nhiều về Hạc và tôi thấy có vài cước Hạc na ná cước Hổ (giống kick boxing) không biết bác có cho phép lạm bàn với bác không?
    Sẳn đây xin hỏi có bác nào biết link của Hong Gia ở Minsk không? Lúc trước site này co rất nhiều clip do đích thân thầy Thái biểu diễn và có bán DVD luôn nhưng bây giờ không tìm được nữa. Site Hong Gia ở tổng đàn thì giống như ngôi miếu bị bỏ hoang. Link chết tùm lum mà không ai săn sóc. Hôm nọ nghe quảng cáo thầy Thái có vừa ra DVD Vô Cực Công muốn mua 1 cuốn ủng hộ gây quỹ nhưng không biết mua ở đâu?
  4. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Mấy chú em thân chứng / rờ rẩm / trạm cong / đấu kháng / đánh trúng / đánh lộn ở đâu xin cho tôi biết địa điểm để tôi đến làm khán giả ủng hộ nhiệt tình nhe! Làm ơn cho tôi một vé đi xem với .
    Mong lắm thay
    Người thèm Vịt Tàu Quay kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  5. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ai da bác hỏi lầm nguòi rồi chuyện này bác hỏi bác tvtt đi nha
    tui bao nhiêu lần gạp thầy LTK cũng nhu thầy LHT
    mấy ống nói tui về nhà kéo đi em hỏi woài
    tui cũng chỉ biết kéo thôi , nên khi tui đi giao đấu voi đối phuong chỗ nào có da có thịt , chỗ nào gần nhất là tui đập tói thôi
    Cũng đã ngúa lám đó ah
    xin lồi nha bác


  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Anh tvtt !
    Cho lão M hỏi anh một câu ngắn gọn: Anh là người có tâm tranh không ? (Tâm tranh trong võ thuật - tính cho thời điểm tuổi tác này của anh)
  7. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    tâm tranh thì ai chả có, hình như lão M sở đắc tuyệt học nên ko có tâm tranh, chỉ có tâm cầu trôi ra biển nhớn !
  8. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @Tacadt ,
    Bạn nói đúng cái đoạn ?o biết vận dụng lực toàn thân để ra lực tập trung vào 1 điểm , đồng thời biết được và điều chỉnh được lực mình mang ra vừa đủ , không phí sức ?o . Còn vấn để khả năng 1 con người bình thường thì tôi xin bổ xung thêm là từ 1 con người bình thường nếu mình biết cách vun quén thì nội lực sẽ gia tăng như 1 cái hột khi trồng xuống đất thì sẽ mọc rễ đâm chồi mà phát triển nhịp nhàng theo thời gian vậy . Nhưng đương nhiên hột nào thì ra cây đó , hột mai thì ra cây mai , hột đào thì ra cây đào , và hột cổ thụ thì ra cổ thụ , thành ra vấn đề tôi muốn nói là làm sao mình tìm được cách nào mà ra được hết cái cây ?o mình ?o để thành toàn chính mình trong vấn đề võ thuật nói riêng và trong cuộc sống này nói chung .
    Do đó quan điểm của tôi và anh MĐKTL xem vậy mà không tương đồng đâu . Phương pháp tôi tập thì tôi đã trình bày trên diễn đàn rồi . Nếu anh MĐKTL có một phương pháp nào tập cho thân thể mình liền lạc miên mật khác với phương pháp tôi thân chứng thì có thể trình bày cho anh em so sánh .
    Tôi cũng xin lỗi bạn vì trả lời bạn chậm . Mấy anh em trên này cãi nhau hăng quá làm trôi luôn 1 lúc vài trang như chơi khiến tôi không nhận ra được bài viết của bạn sớm hơn .
    @Motdikhongtrolai ,
    Cho lão M hỏi anh một câu ngắn gọn: Anh là người có tâm tranh không ? (Tâm tranh trong võ thuật - tính cho thời điểm tuổi tác này của anh)
    Tôi nghĩ tôi là người không có tâm tranh trong võ thuật tính cho thời điểm tuổi tác này của tôi . Mà hình như ngay cả trước đây cũng thế , anh em nào gặp tôi trước khi tôi xuất cảnh , và ngay cả anh em nào gặp tôi bên này cho tới những ngày gần đây nhất chắc cũng công nhận như vậy . Rồi ngay cả khi tôi quần thảo với A Sáng bên Thái Lý Phật hơn 1 tiếng đồng hồ mà sau đó tay tôi đau đúng 16 ngày mới hết , tôi và A Sáng vẫn cười khì khì với nhau và giữ mãi cái hình ảnh thoải mái đó cho đến bây giờ mà . Anh em có thể gặp thầy Diệp đại Dân đang huấn luyện TCQ và TC Đường Lang trong sân Tao Đàn mỗi buổi sáng để hỏi thăm về cái tính tình của tôi vì tôi cũng có thời gian huấn luyện Bạch hạc trong sân Tao Đàn ngay đối diện với khu vực của thầy Diệp . Tôi đã nói với anh em , mình có là cái gì đâu trong guồng máy khổng lồ gọi là cuộc sống này mà hơn thua với nhau chứ ? cũng như cái diễn đàn Võ thuật này chỉ là 1 phần rất nhỏ của cả trang nhà TTVNOL mà ? cuộc sống có biết bao nhiêu mặt , bao nhiêu vấn đề phải làm , cần làm ? phung phí sức lực và tâm trí vào mấy cái chuyện hơn thua tầm phào này có đáng không ?
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là những HÀNH VI thể hiện. Chỉ cần có một PHẢN VÍ DỤ mọi HÀNH VI trên đều trở thành vô nghĩa.
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @anh tvtt !
    Tứ câu này của bác cuonglhvt cũng đáng để suy gẫm nhiều anh tvtt ah !.
    Tui tin vào chuyện khi anh đem các "thân chứng" của mình ra để giao lưu - tâm anh không tranh !... Nhưng hẳn anh hiểu rõ rằng, sẽ luôn có những người khác xung quanh anh, vì các "thân chứng" của anh họ được thụ đắc (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà sẵn sàng "tranh" với người, với đời... ... Do đó, theo thiển nghĩ của tui, như thế là bậc thầy của "tranh"...v..v... ( Khừa.. khừa.. Từ ngữ có giới hạn, mong anh bỏ quá suy nghĩ thực của tui nói ra thành lời.. ặc !(?)!.. )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này