1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn trang 101. [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuonglhvt, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    ặc, lòi ra hết rồi , thúi quá
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Bạn nói gì thế ? bạn nhận biết được điều gì ? cảm cái gì ? màu mùi như thế nào ? để tự mình thưởng thức như thế là ích kỷ lắm đấy ! nôn oẹ cũng đúng thôi.
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Bạn nói gì thế ? bạn nhận biết được điều gì ? cảm cái gì ? màu mùi như thế nào ? để tự mình thưởng thức như thế là ích kỷ lắm đấy ! nôn oẹ cũng đúng thôi.
  4. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Cái "sướng" là Phó sản của "Định". Dĩ nhiên "sướng" đôi khi cũng tốt, nó làm mình khỏi đi tìm mấy cái "sướng" bậy bạ bên ngoài vì vậy có cảm giác là "không tranh chấp hơn thua". Nhưng tưởng "sướng" là Tuệ là lộn chuồng rồi.
    Tự nhiên nghĩ tới Tam pháp ấn: Vô Thường, Vô Ngã, Khổ. Cái Vô Thường - Vô Ngã thì có thể ngộ nhận chứ cái Khổ thì không thể ngộ nhận được.
  5. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Cái "sướng" là Phó sản của "Định". Dĩ nhiên "sướng" đôi khi cũng tốt, nó làm mình khỏi đi tìm mấy cái "sướng" bậy bạ bên ngoài vì vậy có cảm giác là "không tranh chấp hơn thua". Nhưng tưởng "sướng" là Tuệ là lộn chuồng rồi.
    Tự nhiên nghĩ tới Tam pháp ấn: Vô Thường, Vô Ngã, Khổ. Cái Vô Thường - Vô Ngã thì có thể ngộ nhận chứ cái Khổ thì không thể ngộ nhận được.
  6. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cùng các bạn ,
    Sẵn có mấy bạn đề cập đến vấn đề sướng nên tôi cũng lên tiếng lưu ý chung các bạn là , nếu các bạn theo dõi những gì tôi trình bày dựa trên sự thân chứng của chính tôi , thì các bạn sẽ nhận ra rằng tôi luôn luôn khẳng định cũng như nhắc nhở là khí cảm không phải là thước đo sự thành công của trang công mà tôi học được từ người bạn trẻ của tôi . Và tôi cũng luôn luôn nhất quán nhấn mạnh rằng tuyệt đối không xen ý vào khi quan sát động tịnh của cơ thể , mà chỉ là thuần nghe ngóng mà không khởi ý chọn lựa lấy bỏ hoặc phân biệt khen chê gì hết ! Có nghĩa là chúng ta không bị lậm vào bất cứ cảm giác nào trong khi luyện tập , nghĩa là chúng ta làm sao giữ được sự minh chính không bị ảnh hưởng hay lệ thuộc vào cảm giác thì khi đó sự lộ bày của bản thể mới là sự lộ bày thuận với tự nhiên nhất và đương nhiên cái thành tựu mới là cái thành tựu xuyên suốt thuần nhất , chứ không phải là cái thành tựu manh mún rời rạc trên 1 cấp độ nào đó của tâm thức mà thôi .
    Điều tôi trình bày không có gì huyền bí hay xa xôi cả , mà đó là những sự kiện rất thật . Có người nào đó trước đây đã nói - thắng mình là cái chiến thắng vĩ đại nhất , bây giờ đây từ khi tập trang công theo sự hướng dẫn của người bạn trẻ của tôi thì tôi mới thấy thấm cái câu này ! Tìm hiểu chính mình , khai phá những qui luật vận hành của chính cơ thể mình , là 1 cuộc phiêu lưu kỳ thú và đáng công sức bỏ ra lắm các bạn à ... miễn là mình đừng chạy theo cảm giác , hay đừng khởi ý tìm kiếm cảm giác dù đó có là 1 cảm giác tột cùng đi nữa !
  7. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cùng các bạn ,
    Sẵn có mấy bạn đề cập đến vấn đề sướng nên tôi cũng lên tiếng lưu ý chung các bạn là , nếu các bạn theo dõi những gì tôi trình bày dựa trên sự thân chứng của chính tôi , thì các bạn sẽ nhận ra rằng tôi luôn luôn khẳng định cũng như nhắc nhở là khí cảm không phải là thước đo sự thành công của trang công mà tôi học được từ người bạn trẻ của tôi . Và tôi cũng luôn luôn nhất quán nhấn mạnh rằng tuyệt đối không xen ý vào khi quan sát động tịnh của cơ thể , mà chỉ là thuần nghe ngóng mà không khởi ý chọn lựa lấy bỏ hoặc phân biệt khen chê gì hết ! Có nghĩa là chúng ta không bị lậm vào bất cứ cảm giác nào trong khi luyện tập , nghĩa là chúng ta làm sao giữ được sự minh chính không bị ảnh hưởng hay lệ thuộc vào cảm giác thì khi đó sự lộ bày của bản thể mới là sự lộ bày thuận với tự nhiên nhất và đương nhiên cái thành tựu mới là cái thành tựu xuyên suốt thuần nhất , chứ không phải là cái thành tựu manh mún rời rạc trên 1 cấp độ nào đó của tâm thức mà thôi .
    Điều tôi trình bày không có gì huyền bí hay xa xôi cả , mà đó là những sự kiện rất thật . Có người nào đó trước đây đã nói - thắng mình là cái chiến thắng vĩ đại nhất , bây giờ đây từ khi tập trang công theo sự hướng dẫn của người bạn trẻ của tôi thì tôi mới thấy thấm cái câu này ! Tìm hiểu chính mình , khai phá những qui luật vận hành của chính cơ thể mình , là 1 cuộc phiêu lưu kỳ thú và đáng công sức bỏ ra lắm các bạn à ... miễn là mình đừng chạy theo cảm giác , hay đừng khởi ý tìm kiếm cảm giác dù đó có là 1 cảm giác tột cùng đi nữa !
  8. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
  9. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
  10. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này