1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn trang 101. [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuonglhvt, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bạn,
    Phải viết vài dòng cho bạn hiểu tui hơn. Thứ nhất, các chuyện tui nêu lên chẳng có gì to tát đến nổi phải tổng hợp, phân tích, lý luận, phản biện ...như bạn nói.
    Tui chẳng bao giờ phủ nhận trạm trang, vì tui có tập đâu mà biết nó ra sao.
    Nhưng tui rất thẳng thắng gạt bỏ những gì không có lý, không khả tín ở mức độ chủ quan (thí dụ như tui hiểu chuyện chạy bộ hơn là anh TVTT và tui biết chắc anh TVTT không thể nào bền sức hơn tui về chạy bộ cho dù ảnh tập trạm trang cỡ nào đi nữa, hay tui biết chắc chẳng có chuyện 3 năm mà tâm không còn tranh hơn thua khi tập trạm trang, hoặc chuyện đi từ Nam ra Bắc, hehehe), mức độ khách quan (thí dụ, nếu anh TVTT từng là dân bóng bàn chuyên nghiệp, thì tui tạm tin lời ảnh về cú tuyệt chiêu, hay tập trạm trang có thể bền sức trong bóng bàn, etc..Nhưng nói khơi khơi, và hãy đi hỏi các vị từng rèn luyện ở mức độ cao trong môn nầy về cách luyện tập, về các nhận định trên xem họ trả lời ra sao)
    Với tui, mọi sự đều tương đối ở chỗ: không có thuốc tiên trị bá bệnh. Trạm trang cũng thế.
    Bạn nhận xét về đại ca TVTT ở chỗ lão ca ca khẳng định tuyệt đối ""Trạm trang đúng cách mang lại nhiều lợi ích to lớn cho mỗi người", thì tui không có ý kiến, bởi lẽ tui hổng phải là ảnh. Nhưng nếu ảnh nói thế, thì tui sẽ cãi, hehehe. Nó chỉ có ích cho những người tìm cái điều nó có thể mang lại. Bọn khác lại tìm điều khác, và rất có thể chẳng dính dáng, chẳng ham muốn Trạm trang gì cả. Cái to lớn hay là be bé, đó là quan điểm ưu tiên thứ tự của từng cá nhân trong cuộc sống.
    Theo tui, tập trạm trang có thể tạo được tánh kiên nhẫn. Cứ xem các bài viết của anh TVTT thì thấy. Bất kể thiên hạ hoài nghi, phản biện, lý lẽ ra sao và về vấn đề gì , anh ấy vẫn đều đều tuông ra,
    1. Phải thân chứng mới biết cái lực LLMMRR
    2. Phải ăn cam mới biết mùi vị của cam
    3. Đi từ Nam ra Bắc, chỉ dưới tay một A Sáng của Thái Lý Phật, nhưng khi gặp người bạn trẽ, thì mới hiểu thế nào là LLMMRR
    4. Phải thân chứng mới biết cái lực LLMMRR
    5.Phải ăn cam mới biết mùi vị của cam
    6. Đi từ Nam ra Bắc, chỉ dưới tay một A Sáng của Thái Lý Phật, nhưng khi gặp người bạn trẽ, thì mới hiểu thế nào là LLMMRR,
    vân vân và vân vân..
    Thế thì anh ấy nhẫn nại vô bờ rồi, còn gì . Hehehehe.
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bạn,
    Phải viết vài dòng cho bạn hiểu tui hơn. Thứ nhất, các chuyện tui nêu lên chẳng có gì to tát đến nổi phải tổng hợp, phân tích, lý luận, phản biện ...như bạn nói.
    Tui chẳng bao giờ phủ nhận trạm trang, vì tui có tập đâu mà biết nó ra sao.
    Nhưng tui rất thẳng thắng gạt bỏ những gì không có lý, không khả tín ở mức độ chủ quan (thí dụ như tui hiểu chuyện chạy bộ hơn là anh TVTT và tui biết chắc anh TVTT không thể nào bền sức hơn tui về chạy bộ cho dù ảnh tập trạm trang cỡ nào đi nữa, hay tui biết chắc chẳng có chuyện 3 năm mà tâm không còn tranh hơn thua khi tập trạm trang, hoặc chuyện đi từ Nam ra Bắc, hehehe), mức độ khách quan (thí dụ, nếu anh TVTT từng là dân bóng bàn chuyên nghiệp, thì tui tạm tin lời ảnh về cú tuyệt chiêu, hay tập trạm trang có thể bền sức trong bóng bàn, etc..Nhưng nói khơi khơi, và hãy đi hỏi các vị từng rèn luyện ở mức độ cao trong môn nầy về cách luyện tập, về các nhận định trên xem họ trả lời ra sao)
    Với tui, mọi sự đều tương đối ở chỗ: không có thuốc tiên trị bá bệnh. Trạm trang cũng thế.
    Bạn nhận xét về đại ca TVTT ở chỗ lão ca ca khẳng định tuyệt đối ""Trạm trang đúng cách mang lại nhiều lợi ích to lớn cho mỗi người", thì tui không có ý kiến, bởi lẽ tui hổng phải là ảnh. Nhưng nếu ảnh nói thế, thì tui sẽ cãi, hehehe. Nó chỉ có ích cho những người tìm cái điều nó có thể mang lại. Bọn khác lại tìm điều khác, và rất có thể chẳng dính dáng, chẳng ham muốn Trạm trang gì cả. Cái to lớn hay là be bé, đó là quan điểm ưu tiên thứ tự của từng cá nhân trong cuộc sống.
    Theo tui, tập trạm trang có thể tạo được tánh kiên nhẫn. Cứ xem các bài viết của anh TVTT thì thấy. Bất kể thiên hạ hoài nghi, phản biện, lý lẽ ra sao và về vấn đề gì , anh ấy vẫn đều đều tuông ra,
    1. Phải thân chứng mới biết cái lực LLMMRR
    2. Phải ăn cam mới biết mùi vị của cam
    3. Đi từ Nam ra Bắc, chỉ dưới tay một A Sáng của Thái Lý Phật, nhưng khi gặp người bạn trẽ, thì mới hiểu thế nào là LLMMRR
    4. Phải thân chứng mới biết cái lực LLMMRR
    5.Phải ăn cam mới biết mùi vị của cam
    6. Đi từ Nam ra Bắc, chỉ dưới tay một A Sáng của Thái Lý Phật, nhưng khi gặp người bạn trẽ, thì mới hiểu thế nào là LLMMRR,
    vân vân và vân vân..
    Thế thì anh ấy nhẫn nại vô bờ rồi, còn gì . Hehehehe.
  4. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Vove đểu thiệt, chửi xéo các anh em khác là đám đầu đất , cứ lằng nhằng nói qua nói lại làm bác tvtt phải lặp lại rằng: "chài ui, tui nói hoài rồi, cái LLMMRR nầy tui thân chứng, các bác muốn hiểu thì phải tự mần tự ăn đi chớ".
    Anh bạn trẻ của bác tvtt chắc còn màn Toạ Trang, bác không học món này à ? Em nghĩ nếu "bỏ được mọi cái quán Ý trong Toạ Trang" thì cái LLMMRR cũng trở nên rất nhỏ bé
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Vove đểu thiệt, chửi xéo các anh em khác là đám đầu đất , cứ lằng nhằng nói qua nói lại làm bác tvtt phải lặp lại rằng: "chài ui, tui nói hoài rồi, cái LLMMRR nầy tui thân chứng, các bác muốn hiểu thì phải tự mần tự ăn đi chớ".
    Anh bạn trẻ của bác tvtt chắc còn màn Toạ Trang, bác không học món này à ? Em nghĩ nếu "bỏ được mọi cái quán Ý trong Toạ Trang" thì cái LLMMRR cũng trở nên rất nhỏ bé
  6. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cùng Anh / Chị Bảy,
    Theo tôi tập TT anh Bảy sẽ đắc đạo thành Phật Đất. Cái tâm sẽ đạt tới cảnh giới không còn tâm tranh nữa, cho nên anh / chị Bảy chỉ có biết tự ?ochiến đấu? với bản thể mình thôi.
    Anh / chị Bảy không còn phải chạy xuôi Nam ngược Bắc để tìm địch thủ rờ nữa. Lúc này biết đâu anh / chị Bảy sẽ tự khai phá ra trên chính thân thể mình những chỗ tự sướng mà bấy lâu nay anh / chị Bảy không để ý tới. Lúc đó tâm thức của anh / chị Bảy sẽ nói rằng ?ochỉ còn ta với ta thôi!? Đây có lẽ là đỉnh cao thành tựu của người tập TT.
    Chú thích: Với thành quả đạt được anh / chị Bảy có thể chiến đấu với chính mình 24 tiếng trên 24 tiếng mỗi ngày. Còn cái chuyện đủ sức cho đến 3-4 phút là đồ bỏ.
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  7. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cùng Anh / Chị Bảy,
    Theo tôi tập TT anh Bảy sẽ đắc đạo thành Phật Đất. Cái tâm sẽ đạt tới cảnh giới không còn tâm tranh nữa, cho nên anh / chị Bảy chỉ có biết tự ?ochiến đấu? với bản thể mình thôi.
    Anh / chị Bảy không còn phải chạy xuôi Nam ngược Bắc để tìm địch thủ rờ nữa. Lúc này biết đâu anh / chị Bảy sẽ tự khai phá ra trên chính thân thể mình những chỗ tự sướng mà bấy lâu nay anh / chị Bảy không để ý tới. Lúc đó tâm thức của anh / chị Bảy sẽ nói rằng ?ochỉ còn ta với ta thôi!? Đây có lẽ là đỉnh cao thành tựu của người tập TT.
    Chú thích: Với thành quả đạt được anh / chị Bảy có thể chiến đấu với chính mình 24 tiếng trên 24 tiếng mỗi ngày. Còn cái chuyện đủ sức cho đến 3-4 phút là đồ bỏ.
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Quá vụng !! Đọc qua là biết cái ý của chú rồi, nhưng thô quá nên chẳng đáng bàn.
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Quá vụng !! Đọc qua là biết cái ý của chú rồi, nhưng thô quá nên chẳng đáng bàn.
  10. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chú Tôn này thiệt là lèo wá đi ! Người ta muốn chiến với đối phương cơ ! chiến với chính mình thì sướng như thế nào tui không rành, chú Tôn hãy đem kinh nghiệm ra giãng cho mọi người xem . Anh tvtt có giúp được gì không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này