1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn trang 101. [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuonglhvt, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
  2. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng bao giờ phủ nhận trạm trang, vì tui có tập đâu mà biết nó ra sao.
    Nhưng tui rất thẳng thắng gạt bỏ những gì không có lý, không khả tín ở mức độ chủ quan (thí dụ như tui hiểu chuyện chạy bộ hơn là anh TVTT và tui biết chắc anh TVTT không thể nào bền sức hơn tui về chạy bộ cho dù ảnh tập trạm trang cỡ nào đi nữa, hay tui biết chắc chẳng có chuyện 3 năm mà tâm không còn tranh hơn thua khi tập trạm trang, hoặc chuyện đi từ Nam ra Bắc, hehehe), mức độ khách quan (thí dụ, nếu anh TVTT từng là dân bóng bàn chuyên nghiệp, thì tui tạm tin lời ảnh về cú tuyệt chiêu, hay tập trạm trang có thể bền sức trong bóng bàn, etc..Nhưng nói khơi khơi, và hãy đi hỏi các vị từng rèn luyện ở mức độ cao trong môn nầy về cách luyện tập, về các nhận định trên xem họ trả lời ra sao)
    @Vove ,
    Sao mà bạn vẫn chẳng chịu lắng tâm lại xem thật sự tôi đang nói điều gì vậy nhỉ ? Bạn đọc những gì tôi viết nhưng bạn chẳng thật sự hiểu nó là gì mà bạn chỉ vẫn lo cãi lẫy với tôi thôi . Tôi tưởng như tôi đã trình bày rất rõ ràng và minh bạch rồi , thế mà bạn vẫn chưa nhận ra ư ? ... Thế này nhé , cái chuyện bạn chạy bộ bền bỉ hơn tôi , tôi đồng ý . Cái chuyện mà tất cả các bạn nào khác tập tành thường xuyên về một cái gì đó thì cái đó bền bỉ hơn tôi , tôi đồng ý . Tôi chỉ nói là , thông qua sự thân chứng của tôi thì các bạn có thể nâng cao sức bền bỉ của bộ môn mình tập bằng cách tập thêm trang công , TẬP THÊM trang công , chứ không phải chỉ cần tập trang công rồi đâm đầu ra chạy thi hay đánh bóng bàn hay chơi 1 cái gì đại loại như vậy ... bạn minh bạch được chưa nào ? Hhehhehehehehehe ...
    Bạn dùng cụm từ không-có-lý , tôi có nói gì không có lý đâu mà bạn cứ lo gạt bỏ nó nhỉ ? Bạn dùng cụm từ không "khả tín ở mức độ chủ quan" , bạn ơi ... tôi đã nhắc mãi cái chuyện gọi là tin tưởng này rồi mà ... làm sao bạn lại cần phải nói rằng "tôi tin là tôi đang đói" chứ ... đó là 1 sự kiện thật mà , thế thì mắc gì phải nói tin hay không tin , còn như nếu đã không phải là một sự kiện thật thì nói tin cũng cầm bằng vô ích mà hình như lại có vẻ hơi hâm nữa nếu mình lắng lòng để trực nhận ra được điều này ! Nghĩa là bạn chưa từng biết cái hiệu dụng của cái TTRRMM mà bạn cứ lo bài bác nó là tại sao vậy ? Tại sao thay vì như vậy bạn cứ thử tập trang công theo cách của người bạn trẻ hướng dẫn cho tôi trong vòng vài tháng liên tục rồi bạn xem cái sức bền khi bạn chạy bộ nó có tăng hơn không , khi đó có phải là bạn đã thân chứng sự kiện đó , và sau đó bạn lên diễn đàn này mà nói về thân chứng của bạn có phải là hùng hồn hơn là cứ ngồi ngẫm nghĩ suy luận mà gạt bỏ hay không ? Cũng như bạn nói bạn biết chắc chẳng có chuyện 3 năm mà tâm không còn tranh hơn thua khi tập trạm trang hoặc chuyện đi từ Nam ra Bắc ... tôi không hiểu bạn dựa vào cái gì mà bạn biết chắc tới như vậy được nhỉ , trong khi bạn chưa tập trạm trang đủ 3 năm , và những chuyện từ Nam ra Bắc tôi đều kể rõ ràng trên diễn đàn này mà ! Vấn đề cú tuyệt chiêu bóng bàn của tôi thì bạn cũng có hiểu nó là cái gì và bạn có gặp phải trường hợp đó bao giờ đâu mà cũng cứ ngồi mà gạt bỏ ... hehehhehehehehehe ... nếu bạn muốn đi hỏi các vị rèn luyện ở mức độ cao hoặc bạn có quen biết bất cứ ai ở mức độ cao thì bạn giới thiệu đến rồi khi có mặt cả 3 người tôi sẽ trình bày về những điều đó xem các vị đó sẽ nhận định như thế nào , tôi đã nói là tôi nói được tôi làm được y như cái võ thuật của tôi ... chứ không phải tôi nói khơi khơi hay nói cho đã miệng vì lời nói không mất tiền mua hay nói trong 1 lúc đà lòng hứng khởi đâu ... và về mặt võ thuật lời mời của tôi luôn luôn rộng mở đón tiếp đã hơn 20 anh em đến tìm hiểu và cũng sẽ luôn luôn rộng mở đón tiếp những anh em nào muốn tìm hiểu về cái nội lực mà tôi may mắn đạt được và luôn nói đến . Bạn ăn gian quá , những gì bạn nói thì bạn không cần trưng bằng chứng mắt thấy tai nghe hay thân chứng mà bạn chỉ dựa vào sự suy luận thuần lý trí của chính bạn , còn điều tôi nói dựa trên sự thân chứng của chính tôi thì bạn lại cứ gạt bỏ ... ăn gian đến thế thì thôi ... Đến đây tôi nhớ có 1 người nói 1 câu đại ý như sau : " Nếu các ngài tỉnh táo và biết lắng tâm nhìn lại mình thì các ngài sẽ thấy cái lưỡi của các ngài chạy tuột ra khỏi miệng của các ngài nhanh như thế nào ! " ... Hhehhhehhehhehheh ..

    Được tvtt sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 06/06/2007
  3. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cái này anh Bảy phài hỏi TVTT rồi. Cứ theo khẩu quyết của TT mà tôi đọc trên đây là:
    Phải thân chứng mới biết cái tự sướng giống như phải ăn cam mới biết mùi vị của cam
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường

  4. nguoncon

    nguoncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác tvtt à, em chịu bác thật đấy. Bác vove nói bác kiên nhẫn vô bờ, em thì em thấy cái sự trầm tĩnh của bác quả thật vô địch, em thành thật tâm phục khẩu phục. Không biết có phải nó cũng phát xuất từ trang công ra không mà sao bác lại có thể ăn nói rất điềm đạm đến vậy được. Và sự hiểu biết của bác cũng ghê gớm quá đi chứ, bác nói gì nghe cũng có đầu đuôi thứ tự. Không biết trước kia nếu có dịp giao tay với bác thì sẽ như thế nào nhưng em tuy rất khá nhưng em nghĩ chỉ qua tính cách của bác trên diễn đàn em tự nghĩ em không thể là đối thủ của bác được, vả lại bây giờ bác lại còn hơn xưa gấp nhiều lần nữa mà. Người ta nói có những người chỉ nghe qua lời ăn tiếng nói cũng thấy toát ra sự cảm phục thì bác đúng là mẫu người này đấy. Em chỉ biết nói lại một lần nữa là em chịu bác thật!!!
  5. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Ì chéo... Bùm... phải không bác tvtt??
    Được madeinviet sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 06/06/2007
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Dù tui không đồng ý với anh TVTT về một số nhận định & suy nghĩ quanh trạm trang (hay các việc khác) và có lẽ ảnh cũng không đọc kỹ và hiểu hết điều tui muốn nói (và, rất có thể, ngược lại về hướng tui), nhưng tui lúc nào cũng thương kính ảnh như là một người anh thực sự. Chính vì vậy, có khi tui bực khi thấy ảnh cứ ngây thơ và thành thực với mọi người quá, nhưng đây là điểm đáng yêu của lão.
    Có điều nhẫn nại quá thì sẽ trở thành lì lợm, chẳng nghe ai hết, hehehe. Lão đang từ từ đi về biên giới của chốn nầy, hehehe.
  7. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe... theo phương pháp luận của tvtt thì nguoncon chưa thân thụ, chưa ăn cam, toàn nói dựa.
    Được điểm khiêm tốn, thật thà, dũng cảm - đúng là cháu ngoan Bác Hồ.
    Được agui sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 06/06/2007
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Vove chuyền từ chèo qua cải lương hồi nào vậy?
  9. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    TextDù tui không đồng ý với anh TVTT về một số nhận định & suy nghĩ quanh trạm trang (hay các việc khác) và có lẽ ảnh cũng không đọc kỹ và hiểu hết điều tui muốn nói (và, rất có thể, ngược lại về hướng tui), nhưng tui lúc nào cũng thương kính ảnh như là một người anh thực sự. Chính vì vậy, có khi tui bực khi thấy ảnh cứ ngây thơ và thành thực với mọi người quá, nhưng đây là điểm đáng yêu của lão.
    Có điều nhẫn nại quá thì sẽ trở thành lì lợm, chẳng nghe ai hết, hehehe. Lão đang từ từ đi về biên giới của chốn nầy, hehehe.
    [/quote]
    @Vove ,
    Vove nhận xét tôi đúng y như một số người , trong đó có cả bà xã tôi , và cả chính tôi , cũng thấy tôi thiệt là một trong những ***** Lì ... hehheheheheheheh ... Lì là 1 chuyện , nhưng lì vì mình biết rõ mình không sai thì làm sao mình lại bỏ cái mình đang biết là đúng được ? Nếu như có ai đó chứng minh , hay cho tôi thân thụ , cái tôi thấy biết là còn thiếu hay còn sai sót thì đương nhiên tôi sẽ học hỏi ngay thôi chứ tôi đâu có phải người cổ hủ hay cố chấp hay mê muội hay tự cao hoặc kiêu căng mà chỉ cứ nhắm mắt cho là mình đúng đâu ? Nếu như tôi là mẫu người như tôi vừa kể thì tôi đã chẳng tâm phục khẩu phục và chịu học hỏi ngay người bạn trẻ của tôi khi tôi chỉ chạm tay lần đầu tiên là tôi đã nhận ra ngay cái lực miên mật toàn thân toát ra từ người bạn trẻ đó mà ! Và cũng vì tôi không phải là mẫu người đó nên tôi mới có cái may mắn học hỏi và thành tựu được cái mà tôi hằng biết mình còn thiếu sót trong suốt hơn 30 năm tập luyện võ thuật trong đời mình . Thành ra Vove nói tôi chẳng nghe ai hết là sai rồi , vấn đề là chứng minh cho tôi thân thụ cái sai đó thì tôi sẵn sàng bỏ ngay lập tức , vì biết sai mà không bỏ là dở , biết sai mà vẫn cố chấp ôm nó là ngu mà ... phải thế không ? Còn cái chuyện ngây thơ và thành thực , theo tôi thì là 1 điều tốt chứ có hại gì đến ai đâu ... hơn nữa thì chúng ta cũng nên lắng tâm để tìm về sự ngây thơ vì trong sự ngây thơ này tâm trí chúng ta mới được cởi mở khỏi những xung đột nội tại một cách giả tạo mà hòng có cơ hội trực nhận những điều mới lạ vốn vẫn hằng hiện diện ngay bên trong ta và khắp chung quanh ta trong đời sống hằng ngày này , chứ tâm trí chúng ta cứ mãi chuyên chở đầy ắp đặc nghẹt những mớ lý thuyết hỗn độn đến độ mệt nhoài và luôn luôn nằm trong khuôn mòn sáo cũ và phản ứng máy móc như một máy tính với những dữ kiện nạp sẵn như vậy thì còn gì là thú vị và phong phú trong cuộc đời này nữa ?
    Nói gì thì nói , tôi và Vove luôn luôn là anh em tốt , điều này thì khỏi cần chứng minh ha ... hehhehehehehehhe ... À , sẵn đây tôi cũng mang lên 1 đoạn email do 1 cao thủ võ thuật nói với tôi rằng : " Thưa cụ, cháu nghĩ cụ tin cụ Khoa là đúng. Tuy nhiên cháu nghĩ đời võ thuật của cụ còn dài, chân lý không có tuyệt đối hoặc nó còn ở phía trước. Nếu cụ chịu bỏ cái LLMMRR của cụ đi thì có lẽ cụ sẽ thấy cái khác. " ... và tôi đã trả lời như sau : " ... Còn cái chuyện LLMMRR thì làm sao mà bỏ nó bây giờ vì nó trở thành máu huyết xương thịt của em rồi bác ạ , hơn nữa hà cớ gì mà phải bỏ nhỉ ... hơn 30 năm tìm kiếm mới gặp và mới có được , bây giờ bác phải chứng minh cho em thấy có cái nào hay hơn thì em mới nghĩ đến chuyện bỏ nó chứ ... còn đằng này từ khi có nó em toàn thấy là có lợi chứ chẳng thiệt gì dù là 1 ly ông cụ , thế thì bác bảo em bỏ là bỏ làm sao ? " ... Vậy đó các bạn à ...
  10. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Và sẵn đây tôi cũng đưa lên 1 email mới nhất của 1 người bạn trẻ của tôi về những khúc mắc của trang công khi người bạn này tập theo . Xin các bạn lưu ý là , trong nhóm anh em chúng tôi thì chưa ai bị trở ngại gì cả . Và người bạn này thì song song với việc luyện tập trang công theo sự hướng dẫn của tôi trên diễn đàn , thì đồng thời tập thêm khí công của VX , khí công Kim Cang thiết bố sam , Dịch cân kinh và 1 bộ luyện nội công của 1 hệ phái Karate nữa . Người bạn này phải công nhận cũng là dân đam mê võ thuật triệt để ! Tôi đưa lên đây để các bạn cùng tham khảo , mà cái vấn đề chính là sự tháo mở những trở ngại một khi mình gặp phải , thông qua kinh nghiệm của người bạn này .
    --------------------
    Hỏi : Em trang công bữa nay sao mồ hôi như tắm, và người nóng ghê gớm. phải chăng ham luyện quá mà hoả nó hư như người xưa vẫn nói ?? một điều nữa là đứng khoảng 23p là người bắt đầu run bần bật cộng nóng lên. tập ngày 2 lần khoảng 40p tổng cộng thấy cánh tay mình cứ căng và rần rần cả ngày, thiệt lạ. tay càng ngày càng nặng. vụ này không biết ra sao nữa. em thì cứ thây kệ nó thôi chứ sao bi chừ heheheh.
    Đáp : Em nói run mà không nói rõ , run do quá sức chịu đựng , run do đói , run do mỏi , hay run do biến chuyển ? Còn chuyện mồ hôi tuôn nhiều thì nhóm anh tập cũng chỉ ra nhiều trong thời gian đầu tập thôi , còn sau này thì chỉ rớm rớm chứ không tuôn nhiều nữa . Nóng nhóm anh tập thì là cái hừng tỏa toàn thân chứ không nóng bức dữ dội như của em . Vậy em phải coi lại , nhớ là lắng tâm , chỉ nghe ngóng quan sát thôi .
    Giải pháp : Run thì nó gồm đủ mấy cái mà Anh Thọ đề cập luôn, nghĩa là vừa mỏi vừa biến chuyển. thêm nữa mồ hôi ra nhiều quá nên thấm ngược vào người mình làm em cảm một trận, uống thuốc lành rồi thỉnh thoảng lại thấy ớn lạnh, đặc biệt là đầu luôn nóng và mồ hôi cứ tuôn khi mình làm bất cứ việc gì, mà từ đầu tuôn ra trước tiên mới lạ chứ. em biết là hỏa nó bốc rồi. em chịu đựng nó suốt 2 tuần nay cho đến bữa kia, em tức mình đứng ngược lại theo thế thứ 1 của anh Motgiot đúng 30p, mồ hôi cũng đầm đìa nhưng lạ cái là từ đó tới bữa nay thì đầu hết nóng và trở về lại bình thường như trước. vụ này quá lạ, và làm em quá sợ. nhưng từ khi biết vậy là em hết ngán rồi, khi nào trang công chữ bát nghịch mà nóng thì nên chữ bát thuận cho nó thông thận kinh(và nhiều kinh khác), như anh Motgiot trình bày heheeh. vụ này phải cám ơn mấy cái thức của ảnh không biết mấy. cần phải nói thêm là sài gòn bữa nay rất nóng, và em thì hay đứng buổi trưa trên tầng lầu trên rất nóng, vì đó là lúc em rảnh đầu tiên trong ngày. cho nên vấn đề mồ hôi có lẽ cũng khá hợp lý. em nghĩ ở bên Mỹ tập mau thành hơn, vì xứ lạnh nó kích cái nóng của mình khi đứng. hèn chi người xưa bảo mùa đông là mùa của luyện công hehehehe !!
    -------------------
    http://thaicucquyen.com/viewthread.php?tid=306&page=7
    Và đây là link các thế trạm trang của anh Motgiot để các bạn tìm hiểu và nên bắt đầu luyện tập . Tôi xin nói là , theo tôi , thì hãy chọn cho mình 1 tư thế nào mình ưng ý nhất , mình thấy hợp với mình nhất , rồi từ đó cứ chịu khó ấp trứng thì đủ ngày giờ trứng sẽ nở thôi ... chớ có lừng khừng , chớ có chạy đông chạy tây , chớ có suy nghĩ tính toán ngần ngừ gì nữa cả ! Tập trang công hay lắm các bạn à !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này